KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 18 Tháng mười một. 2013

Có Птичье молоко không?




Tác giả: Kẻ ham chơi

Có “птичье молоко” không là câu bạn hỏi tôi và Quốc Anh trong cuộc gặp sáng nay.

Tôi đoán là có, nói bậy một từ chắc là “птичье молоко” (còn là gì nữa, tiếng Nga viết thế đấy!). Quốc Anh tủm tỉm cười. Để thêm phần “ngây thơ”, bạn lôi trong túi ra một cái bánh như trong hình.

Cũng không ngạc nhiên, vì từ trước cho tới giờ bạn vẫn là người có nhiều phát ngôn theo kiểu “N.M.” như vậy.

Bây giờ bạn vẫn dậy toán cho bọn trẻ. Công việc rất bận, vì bạn yêu bọn trẻ. Tuy nhiên bạn vẫn bố trí được thời gian ra Bắc gặp bạn bè. Đây là lần thứ hai, bạn xin nghỉ phép để “chu du”: gặp gỡ khối Đại học quân sự. Lần đầu là năm 2000, bây giờ là năm 2013. (Không kể đợt ra gặp gỡ mùa xuân ở Đầm Long cách đây mấy năm).

Khi tôi ngồi đây post những dòng này chắc bạn đang “trên trời”. Máy bay cất cánh 13h, thì 12h30 mới ra đến sân bay. Quầy đóng trước đó đúng 1 phút. Đành đi chuyến 18h30, tranh thủ ngắm cảnh sân bay cho đỡ nhớ Hà Nội. Cho bọn trẻ học toán ở Sài Thành đợi dài cổ!

Ngày xưa, khối anh thích. Bây giờ chỉ một mình trong căn nhà rộng 1 trệt, ba lầu ở Quận Nhất (hai cô con gái xinh đẹp thì đi làm và đi học ở bển).

Mấy “cậu bạn” già bạc đầu hồi tưởng và nhớ lại, hẹn hò hôm nào đi công tác Sài Ghềnh ghé “ở nhờ” (hôm nào là biết đến hôm nào?), rồi bấm máy gọi đi khoe rằng: tao đang ngồi với N.M. nè...

Nhân ngày 20/11 năm nay, Chúc bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Phải chăng đợi 13 năm nữa: bạn nghỉ phép, bọn mình lại gặp nhau...

Xin post kèm đây vài cái ảnh. Bạn là Nam Mai.

Hà Nội, một chiều đông.

 

 


Người post: MoN

Ngày đăng: 18-11-2013 18:06






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: NghiPH
25/11/2013 16:26:49

Bài viết của Ngô Mơ rất hay, các comment của Nam Mai và các anh chị em rất lý thú. Các em đã có những thời gian như trở về với thời học trò, thời sinh viên. Các em đã có những giờ phút vui vẻ, tếu táo, hạnh phúc bên nhau. Xin được vui lây niềm vui của các em!



Từ: HuyenBT
24/11/2013 03:28:25

Hi, chị Nam Mai, thật vui khi thấy chị xuất hiện, hứa hẹn những kiểu tư duy rất lạ, kiểu như "có sữa chim không?". Chị trở lại web kgu, để còn phụ trách chuyên mục "Người đương thời" chứ!


Câu hỏi của chị, chị chọn anh "Chỉ biết cười trừ" để hỏi là "trúng chỗ" rồi đấy. Anh ấy là "Nhà Xô viết học" của bọn em mà. Nhưng số chị may thế nào ấy nhỉ, nếu là người khác, (nhất là bon em) hỏi, chắc sẽ bị anh ấy cho đi một vòng quanh quanh, vấp vào khối ma trận của anh ấy rồi mới nhận được câu trả lời, (mà đôi khi cũng phải cảnh giác trước khi tin). Và thường là bị phạt một chai nước suối, vì bị thua anh ấy. Thế đã có ai hỏi chị :" Có sữa Ông Thọ không" chưa?



Từ: Guest Nam Mai
23/11/2013 22:44:45

Em đây, em đây. Xin lỗi các chị và mọi người vì hôm nay em mới đọc được. Cảm ơn Ngô Mơ, các chị, em Huyền và BM về sự quan tâm và tình cảm dành cho em.


Những năm trước, tất cả tâm hồn, sức lực của em đều dồn cho con cái. Mà em thì có cái dở là làm gì chỉ làm được 1 chuyện. Để 2 đứa được như ngày hôm nay, thực sự em phải quên cả bản thân mình. Nhưng em không hối tiếc, 2 đứa con có lẽ là "công trình vĩ đại" nhất mà em tạo dựng được trên đời, và em rất tự hào về điều đó.(Bé sau của em được học bổng 100% trung học và đại học, mới kết thúc năm 1 đại học, nó khoe ngày mai sẽ bay đi Sydney để làm cho GOOGLE trong 3 tháng hè, mà công ty lo cả vé máy bay, ăn ở mà lại có lương). Nhưng quan trọng nhất là chúng rất bản lĩnh, vững vàng, không "non nớt" như em ngày nào.


Vì cả thế giới lúc đó với em chỉ là 2 đứa con, nên nhiều khi em không tham gia được với các anh chị, bạn bè, cảm thấy có lỗi và day dứt lắm, Bây giờ lần đầu tiên trong đời, em mới cảm thấy được sống cho mình, thanh thản, hạnh phúc và mãn nguyện.


Em học chuyên toán Tổng hợp, nhưng có nhiều bạn học Chu Văn An, và đã được tụi nó "kết nạp" từ năm trước, thế nên lần này tụi nó rủ em ra dự Hội Trường. Em ra có 3 tối ở HN thì 1 tối gặp các bạn cấp 2 Trưng Vương (trong đó có bạn hơn 40 năm mới gặp lại), 1 tối đi Đầm Long với Chu Văn An mà anh Ngọc là Bang Trưởng, và 1 tối gặp các bạn học trên quân sự trước khi sang Liên xô. Lịch "làm việc" của em kín mít đến độ các bạn đùa là còn "căng" hơn cả Putin,hi hi. Em gần như không ngủ được, giọng thì khản vì nói và cười, đấy là chưa dám liên lạc với hội Kisinhop, vì em sợ không còn thời gian và sức lực. Vui đến mức tính em kỹ lưỡng như thế mà lần đầu tiên quên cả giờ ra sân bay để đến nỗi bị phạt thêm 1 vé và ngồi ở sân bay 6 tiếng, bỏ mất giờ dạy ở trường.


@Huyền à, thật ra chuyện " птичье молокo" là thế này: một anh bạn học hôm gặp gỡ các bạn học cấp 2 Trưng Vương mang bánh ra tặng chị em, nhưng không cho lật lên xem mà đố  tiếng Nga " Sữa chim" là gì? Thoạt đầu bọn con gái hơi "sượng sùng" và nhìn nhau "đầy cảnh giác". Chị thì bảo "làm sao có từ đó được? vì chim đâu có sữa?", lúc đó chỉ mong có chị Tuyết "cứu bồ", trong khi tụi con trai thì vẻ mặt cực kỳ "trong sáng và thánh thiện". Thế rồi cũng cố đoán theo kiểu "sữa của con chim" đúng ngữ pháp, nhưng lại bị sai. Chị mới "rón rén" hỏi anh Diện, thi hóa ra là có và đúng là  птичье молокo. Khi đó cũng thấy trên bánh đề như vậy, nhưng vẫn ấm ức là con chim không có sữa. Thế mà lúc đó có đứa còn bảo "có chứ", rồi đứa khác lại nói " chim có bú đâu"... Bánh ăn ngon tuyệt, có điều vẫn thắc mắc...


@Chị Nguyệt ơi, đi Đầm Long rất vui. Phải công nhận tài "chém gió" và "tung hứng" của anh em chuyên ...tán đạt đến "đỉnh cao của trí tuệ và nghệ thuật", mà nếu là 40 năm trước, chắc chắn em tin sái cổ.


Đt của PLHuong: 01673354503


@HanhLT: Cảm ơn chị, giá chị là "ông" nào nhỉ, hi hi.


@Chị Nga ơi, em cũng muốn đi Đà Nẵng lắm, vì em luôn nhớ và thương TP quê mình. Em chỉ lo lúc đó đang là "cao điểm luyện thi", không biết sao đây?


@Chị LD ơi, "nghỉ 1 buổi bay vèo 1 triệu", nhưng tiền có khi lại không mua được niềm vui và hạnh phúc, chi nhỉ?


 


 



Từ: HanhLT
22/11/2013 20:34:22

BM nói hộ ai vậy: trong bao anh thích có mình đó nghe! Trông NM dễ thương ghê!



Từ: NguyetTM
19/11/2013 21:43:53

Nam Mai ơi, tại sao em lại có thể nén lòng như vậy để 13 năm mới gặp nhau thế ?


Ngô Mơ ơi, lần gặp nhau vừa rồi của bọn em cũng đặc biệt đấy chứ. Chị biết là Nam Mai đâu có học Chu Văn An mà "bỏ cả dạy toán" để ra Hà Nội đi Picnic với các bạn Chu Văn An. Thế là dấu hiệu để Ngô Mơ hy vọng rằng không phải chờ đến 13 năm nữa đâu. 


@ Nam Mai cho chị xin số điện thoại của Phan Lưu Hương với.



Từ: Guest BM
19/11/2013 16:54:05

"Ngày xưa, khối anh thích!" hehehe, bây giờ nhiều anh ngóng! Chúc tình bạn và nhóm cùng vui Toán Lý 1982 luôn có nhiều cuộc gặp gỡ. Chúc NM luôn có nhiều bè bạn luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.


Bạn ta, ngày đó rõ xinh


trong bao anh thích có mình đó nghe,


bên nhau dẫu thuở rượu chè,


vãn còn nhớ mãi" lăm le,..." thưở nào!



Từ: HuyenBT
19/11/2013 13:42:51



Cuộc gặp gỡ của các anh chị đáng yêu quá.Vẫn “nhuốm màu” sinh viên! Quả thật bao nhiêu năm rồi, chắc không có ai nhớ để hỏi : “Có “птичье молоко” không?”, và cũng chỉ có sinh viên mới thích nhấm nháp với nhau thứ ấy! ( Em nhớ , ở bên này ““птичье молоко” hay  có mặt trong các  Утренник” (Matinee) của các bé mẫu giáo, chắc vì nó mềm mềm, và có “sữa”!)


Chúc  mừng chị Nam Mai lại đã có dịp được gặp gỡ bạn bè Hà nội. Và rất cảm ơn chị, vì nếu không có ảnh chị, thì đã chả  “nhân tiện”  gặp được  anh MoN.


(Tấm ảnh trắng đen quý quá anh MoN ơi, ta gặp “Bạn ta” và  cả “Ta” nữa một thời!)


 



Từ: NgaHT
18/11/2013 21:21:07

Chúc N.M. tươi trẻ mãi. N.M. vi vu thường xuyên cho vui vẻ đi em. Hẹn gặp lại em trong du xuân Đà Nẵng.


Chúc các em mãi thân thiết nhau như ngày nào.



Từ: Guest LD
18/11/2013 20:30:47

N.M nghi phep chu du la ky tich day.


Nghi mot buoi bay veo 1 trieu.


chi phuc em gai day nghi luc va noi luc.


 


mong em nhieu hanh phuc.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s