KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 22 Tháng mười hai. 2013

CÂY THÔNG NOEL




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                         CÂY THÔNG NOEL


Chỉ còn một tuần nữa thôi, Giáng Sinh vui tươi sẽ về.

Cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Một thứ ánh sáng lung linh đến diệu kỳ, khi tiết đông đang đậm, khi muôn dân đang mong đợi Lễ Chúa Giáng Sinh. Người ta chăng đèn, kết hoa trên các cây cao, dọc các cửa tiệm, phủ kín các ban-công của những dãy nhà cao tầng và cả trên đỉnh cao ngất của tòa thị chính thành phố. Khắp nơi rực sáng như sao sa.


Riêng ở cái góc phố, nơi được quây lại làm quầy bán cây thông Noel là tối. Ông chủ bán cây vừa đứng vừa nhảy lò cò, cho khỏi buốt chân. Gió không mạnh, nhưng rét thấu xương. Ông châm thuốc liên tục, rít vào từng đợt , như muốn hâm nóng cơ thể trong cái rét khô lạnh và sắc.


Ông để ý từ tuần trước, tối nào cũng vẫn nó, cái thắng bé có bộ tóc xoăn tít, da ngăm ngăm màu bồ quân ấy. Nó đi qua, đi lại, đi tới, đi lui. Tay đút túi quần, mắt nhìn đăm đắm vào dãy thông ngoài cùng. Nhưng không hề rờ vào cây, mà cũng chẳng vuốt ve chi cả. Nó đọc giá tiền ghi trong miếng bìa gắn bên cạnh : 25 Euro, rồi lại lảng ra. Tối nay, lại vẫn nó. Vẫn mái tóc xoăn ấy, nhưng được chùm lên bằng một cái mũ lông biên phòng to quá khổ, khiến người ta liên tưởng đến bọn nhóc trong chiến tranh, đội mũ của các chú Hồng quân Liên Xô.


Thằng bé đến và vẫn dừng lại ở dãy những cây thông với giá 25 Euro.

Lần này ông chủ bán hàng muốn hỏi chuyện nó lắm.

Vẫn đôi mắt ấy, hau háu, vuốt ve những cây thông xanh.

- Này cháu, ngắm đến bao giờ thì mua ?!

- Đến bao giờ bác hạ cái giá này xuống 20 Euro !

- Tại sao lại chỉ hạ giá loại thông này ? Thế những loại khác thì sao ?

- Vì chúng đắt hơn hẳn, cháu chả nghĩ đến làm gì.

- Những cây thông loại 25 Euro này, chúng vẫn xanh, vẫn mượt cơ mà !

- Nó vẫn xanh thì cháu mới cần mua. Nhưng cháu chỉ có 20 Euro thôi bác ạ.

- Thế thì cháu sang siêu thị bên kia đường mà mua lấy cây thông nhựa. Dùng được suốt. Có khi chưa đến 20 Euro đâu.

- Thông nhựa ? Nhưng em gái cháu nó mơ ước một cây thông thật cơ.


Ông chủ hàng không trả lời nữa, bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc.

Thằng bé tóc xoăn thấy có vẻ nhích lên được một bước trong cuộc đối thoại, đánh bạo đến hỏi:

- Hay bác cho cháu làm phụ một việc gì đó, vừa với tiền công 5 Euro được không? Việc gì cháu cũng làm được.

- Năm nay mày bao nhiêu rồi ?

- 14 bác ạ !

Ông chủ hàng ngắm lại thằng bé tóc xoăn lượt nữa, rồi khẳng định:

- Mày không thể 14 được.

- Đúng 14 mà ! Nhưng cháu hơi còi. Mẹ cháu vẫn bảo thế.

- Cháu người quốc gia nào ?

- Ethiopia

- Đây không phải là xứ sở Ethiopia chú bé ơi. Luật lao động của Đức không cho phép các em bé làm việc.


    


Từ nãy tới giờ, cuộc nói chuyện của người bán cây thông với chú bé khách hàng đã rót vào tai một thanh niên. Cậu là sinh viên chuyên chơi violón cho các ban nhạc làm từ thiện. Đêm nay trong nhà thờ của thành phố sẽ có một chương trình đặc sắc dành cho đêm Lễ Chúa Giáng sinh. Tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ từ thiện của thành phố.

Cậu sinh viên bước lại phía hai người.

Ông chủ hàng dụi vội điếu thuốc, đon đả:

- Mời cậu. Cứ chỉ ra cây nào, tôi sẽ lấy lưới bọc lại rất gọn gàng.

- Bác cho tôi một cây loại này. Cậu sinh viên chỉ vào dãy thông với giá 25 Euro.

- Cây này nhé, xanh đậm, tán tròn này. Để tôi bọc lưới đã.

- Vâng, bác làm gọn lại cho.

Thằng bé tóc xoăn biết ý, đứng sang một bên. Nó ngắm cây thông đã nằm gọn thon lỏn trong cái lưới, mắt không hề chớp. Và nhớ lại lời mẹ dặn từ dăm hôm trước:

- Cứ thong thả, đợi sát Giáng Sinh, thế nào người ta cũng hạ giá con ạ. Chợ chiều là chợ rẻ.

Còn nốt đêm mai nữa thôi, các tiệm quán, cửa hàng sẽ nghỉ hết. Ngày mai bác ấy có hạ giá không nhỉ ? ...

Đang băn khoăn với những câu hỏi trong đầu, thì có tiếng anh sinh viên:

- Chú bé Ethiopia !

Thằng bé tóc xoăn giật thót người:

- Anh gọi em ?

- Đây là cây thông của em. Chúc em một Giáng Sinh vui tươi nhé !


Thằng bé tóc xoăn ngây người nhìn chàng sinh viên. Nó chưa tin đó là sự thật.

- Ôm nó về đi. Đêm nay sẽ treo đèn, kết hoa cho nó thật đẹp nhé.

- Anh cho em ? Anh tặng em thật hả anh ?!

Nó ríu cả lưỡi vì mừng. Chưa kịp nói lời cảm ơn, nó cúi vội xuống rờ vào cây thông: Ô, cây thông thật đấy chứ ! Chợt nghĩ đến phải cảm ơn tấm lòng nhân hậu của anh thanh niên, thì anh ấy đã xách cây violón đi về hướng nhà thờ.

- Chúa ơi, sao lại có người tốt với con thế này !


    

Đêm mai, khi Giáng Sinh về, thằng bé Ethiopia với mẹ và em gái sẽ có một cây thông Noel. Cây thông xanh thật hẳn hoi. Lần đầu tiên, những đứa con của Chúa dạt đến từ châu Phi đón một Giáng Sinh vui tươi trên đất khách quê người.


Cologne 21.12.2013


* Chuyện được kể lại của nhóm SV châu Âu với Khắc Uyên (cháu của nghệ sỹ Khắc Huề). Bài NHẠC TRƯỞNG KHẮC UYÊN đã được đăng trên trang 29/ Blogs của tờ báo điện tử KGU.


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 22-12-2013 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
27/12/2013 16:09:42

Một câu chuyện cảm động quá. Chị Thu luôn chia sẻ những câu chuyện ấm lòng người.


 



27/12/2013 15:24:27

 


@Em Lý, chị không biết trong nước, người ta sẽ bán cây thông cho dịp


Giáng Sinh thế nào. Đây là những cây thông trong chợ cây Giáng Sinh.


 



 


 



Từ: Guest LiTM
27/12/2013 12:17:31

Chị Thu ơi, cây thông Noel đẹp quá. Hôm vừa rồi khi được mẹ hỏi thích quà gì của mẹ thì hai cu cháu nhà em cũng chỉ ước có cây thông Noel đẹp. Thế là ba mẹ con nó đi mua các loại qủa óng ánh, ở nhà đã có cây thông nhựa xanh bé xíu, ba mẹ con cùng về sớm để kết đèn. Mẹ chúng treo cho hai cu mấy gói quà nhỏ. Chúng cứ nghĩ là ông già Noel mang đến. Ở Hà Nội có bán những cây thông nhựa, rất may là dân nhà mình chưa có thói quen chặt thông vào dịp này chị ạ.


 



26/12/2013 10:58:26


CÂY THÔNG CỦA Lina 



24/12/2013 03:47:56

      


XIN KÍNH CHÚC ANH CHỊ EM VÀ GIA ĐÌNH LỄ GIÁNG-SINH VUI TƯƠI



24/12/2013 00:03:50

@Thoa ơi, Etiôpi, cứ viết theo phiên âm mình vẫn đọc đi, là một quốc gia từ châu Phi ngày càng di dân mạnh sang đây. Mình có quen hai cậu thanh niên, mới biết họ ấy theo đạoThiên chúa giáo khá đông & rất ngoan đạo.


 



Từ: ThoaNP
23/12/2013 23:47:52

@Anh Khánh: Ảnh Postcard của anh lại làm em nhớ các otkrutkicủa Nga những mùa này quá. Nhất là chẳng còn bao giờ nhận được từ Bà Giáo nữa. Nó cũng nhắc em phải thu xếp gửi sớm thiệp chúc mừng dịp lễ này cho bạn bè nơi xa. Cảm ơn Anh.


@Kim Thu: Cảm ơn Thu về câu chuyện hay. Nhưng Thu biết không, mình MK nặng quá, khi đọc chỗ thằng bé nói nó là người Ethiopia, đọc thấy chữ rõ là như vậy, nhưng trong đầu mình lại nghĩ là Estonia (chắc có lẽ do Thu nhắc đến mũ Hồng quân bên trên). Đến lúc đọc dòng cuối "... những đứa con của Chúa dạt đến từ Châu Phi ...", mình ngạc nhiên "không hiểu bà Thu này có MK không mà sao Estonia lại từ Phi châu ???" sau đọc kỹ lại mới biết mình nhầm, tệ thế đấy.



23/12/2013 22:04:51

@Biển Bắc, Thu biết bài đã viết về Khắc Uyên của Chí Tâm. Đến đầu 2003, bọn Uyên với hai cậu SV Nga & Ba Lan vẫn đến chỗ Thu mua thực phẩm trong Asia Shop. Bọn nó, những năm ấy sống y hệt như những thầy tu, nghèo & giản dị vô cùng. Nhưng luôn có mặt trong các đêm biểu diễn ở nhà thờ, gây quỹ từ thiện. Cậu SV trong mẩu chuyện CÂY THÔNG NOEL chính là cậu người Ba Lan. Về sau, Khắc Uyên đã trở thành con rể của quê hương Chopin.



Từ: 3Chai
23/12/2013 22:03:03

Và bạn có thể nghe và nhìn nhạc trưởng Khắc Uyên chỉ huy dàn nhạc và trả lời phỏng vấn BBC ở London tại link sau đây:


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/03/090319_viet_conductor.shtml


 


 


 



Từ: 3Chai
23/12/2013 21:52:33

Đọc thêm về nhân vật thứ ba trong câu chuyện này trên Tạp chí Sóng Nhạc


(Bấm vào dòng chữ TẠP CHÍ SÓNG NHẠC để đọc bài gốc và các lời bình)


***


Khắc Uyên là con trai của nghệ sĩ violon Khắc Văn, cháu của nghệ sĩ violon lừng danh Hà Nội một thời Khắc Hoan và Khắc Huề, Tuyết Trang.
Anh sinh ra trong một gia đình có nhiều người chơi violon tài giỏi ở Hà Nội. Những kiểu gia đình chuyên sâu về một cây đàn như thế thời sau giải phóng thủ đô (1954) nay gần như không còn, những nhân tài đặc biệt nhiều khi phải trải qua nhiều thế hệ mới có được người vươn tới đỉnh cao như Đặng Thái Sơn, Khắc Hoan...
Đây là một nét đẹp văn hoá đã mất đi trong nền kinh tế thị trường!
(Chính Tâm)




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s