KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 14 Tháng hai. 2014

Vừng ơi




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Ngày tình nhân Chí Phèo tiết lộ chuyện xưa. Hồi mới chuyển vô Sài gòn thấy con gái SG xinh hơn Nở Chí hăng hái đi tán tỉnh. Được một cô SV cùng trường cũ tư vấn về công nghệ "Vừng ơi" Chí Phèo áp dụng ngay. Nhưng làm hoài mà không thành công. Một lần bị Nở bắt được, Chí sợ khai ra hết. Nở cười độ lượng:

- Muốn tán con gái SG phải nói "Mè ơi" nghe chưa.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 14-02-2014 11:11






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: NghiPH
18/03/2014 07:47:45

Giá mà Nở nói cho Chí biết sớm điều này.



Từ: Guest
21/02/2014 11:57:40

Vừng mới zdô chưa chào Mè đã vội đi bụi nha! mách cho bi zờ,...



Từ: Guest Vừng
20/02/2014 09:53:54

Vừng đây, ai gọi Vừng đấy? có cả Đậu Phộng, Ngô, Khoai,... đang tám với anh chàng chơi ghitar! Nhưng anh ta tên Chai chứ hổng phải Chí! Bọn này ngồi đèn sáng, trời sáng không lờ mờ, hoa nhiều, hoa violet hổng phải hoa hồng. Chai hát với giọng thuốc lá nhưng ấm áp với lại rất trầm, rất thầm, rất Chai, hê hê



Từ: Guest NhuannNT
17/02/2014 14:03:55

Chí vừa chạy vừa kêu đậu phộng, rồi cũng có cánh cửa hé mở. Bên trong lờ mờ ánh nến, hoa hồng. Có cả tiếng gi ta. Chí chay bổ vào và mất tích đến bây giờ.



Từ: Guest CucNT
15/02/2014 10:21:39

Đi tán gái rồi không tìm thấy đường về nhà, Chí gặp 1 cô gái Sài gòn, nhớ lời Nở  dặn, Chỉ hỏi cô gái "Em ơi! Anh bị đậu phộng đường rồi, làm ơn chỉ giúp anh đi.". Cô gái ngúng ngẩy bỏ đi, Chí thầm nghĩ  "chỉ có Nở là chân tình với Chí thôi".



Từ: Meomun
14/02/2014 17:49:55

Hóa ra đối với Chí thì thần chú là "đậu phộng ơi" chứ hổng phải "vừng ơi" hay "mè ơi", như bác Bachai xác nhận.



Từ: 3Chai
14/02/2014 17:37:22

Đậu phộng ơi mở cửa ra!