KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 03 Tháng ba. 2014

Đêm rằm tháng Giêng




Tác giả: BinhNH

Hôm nay đã sang tháng 2 ta năm Giáp ngọ rồi. Tôi đã định viêt về mấy câu thơ giản dị Đêm rằm tháng Giêng của ông ngoại Minh Anh từ những ngày tháng Giêng , nhưng rồi việc nọ việc kia, ngoảnh đi ngoảnh lại đã sang tháng Hai mất rồi.

Chả là cách đây hơn 2 tuần, hôm ấy sắp rằm tháng Giêng, bốn anh chị em tôi quyết định họp mặt gia đình nhân đầu xuân Giáp Ngọ và cũng là kỷ niệm bố tôi 92 tuổi ta.  Hôm đó trời rét đậm, có lẽ rét nhật trong đợt rét năm nay, buổi sáng tôi đã lo lắng và hỏi rét thế này liệu ông có đi được không? Ông trả lời ngay : ông phải đi chứ, gặp được các con cháu là ông khoẻ ra, đừng lo.

Ông ngoại Minh Anh và bác Thiều ( Bố chị ThaoDP) tại đại hội Đảng lần 3 năm 1960

Chúng tôi chọn món lẩu nóng để ăn vào ngày lạnh giá này. Bên nồi lẩu khói bốc lên nghi ngút , cả nhà chuyện trò rôm rả, ai cũng nhắc đến mẹ tôi nay đã lẫn và mong ông được mạnh khỏe và minh mẫn..

Ông bà ngoại và 2 con gái cách đây 2o năm

Cuối bữa ăn, ông gọi tôi và bảo : con ơi, tập giấy lúc đến đây bố gửi con đâu rồi? Chợt nhớ ra , tôi lấy tập giấy khổ A4 ra đưa ông. Ông liền bảo tôi chia cho các con cháu mỗi người mấy bài ấy. Ông đã photocopy đủ cho từng người rồi đó.

Chúng tôi cùng cúi xuống đọc hai bản copy mà ông đã chuẩn bị sẵn và cảm thấy các con cháu như còn thiếu sót so với sự chu đáo, tình cảm của ông.

Ông ngoại Minh Anh tết 2014

Xin chia sẽ cùng các bạn bài thơ ông làm từ rằm tháng riêng 2003  và bài văn của cháu Dương, (con tôi ) mà ông giữ từ khi cháu học lớp 3 đến nay cháu vừa tốt nghiệp Đại học,  ông đưa ra cho cả nhà cùng xem laị. Xưa nay , đi đâu ông cũng hay ngẫu hứng làm thơ, thấy cảnh đẹp , cháu yêu thì ông vẽ… đến bây giờ vẫn vậy.

Bài văn của cháu Dương hồi học lớp 3 và minh hoạ của ông

Tôi cảm thấy có lẽ tâm hồn ông trẻ hơn tuổi ông rất nhiều…

Đêm Rằm tháng Giêng

Những mầm non run trong gió xuân

Những nụ hoa e ấp dưới trăng rằm

Cây bút đợi trên tờ giấy trắng

Đêm dài vang vọng tiếng thơ ngâm

Gót chân ai đi qua bóng đêm

Trăng lu len lén ngõ bên rèm

Tiếng thở êm đềm ru giấc ngủ

Cuộc đời sương nắng một mình em.

Trăng rằm đầu tiên của năm Mùi

Mưa bụi ngăn sao trăng lên ngôi

Giấc ngủ đâu cần trăng sáng tỏ

Chỉ cần trăng rằm đầu năm thôi.

Đêm tết Nguyên tiêu êm dịu quá

Bút ngừng trên giấy tự bao giờ

Những ngày sương nắng không còn nữa

Lòng rộn bừng lên bao ý thơ…

                       15 tháng Giêng năm Quý Mùi , 2003

 

 

 


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 03-03-2014 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BinhNH
23/03/2014 21:14:28

Cám ơn anh Tung và bạn DG vì những lời đẹp đối với các cụ. Chắc chắn chúng ta đều giống nhau là cảm thấy luôn thiếu sót với cha mẹ mình



Từ: TungDX
22/03/2014 12:43:29


Thất Tiên vây nhất Tiên già


 


Trần gian tươi rói ngỡ là Bồng Lai



Từ: Guest DG
22/03/2014 11:01:52

Hạnh phúc, ngọt ngào và tự hào



Từ: BinhNH
08/03/2014 09:56:00

Cám ơn các bạn đã cùng chia sẻ, Thanh nhận xét đúng, bây giờ nụ cười của ông như có một nửa, lúc nào cũng thương nhớ bà, không muốn tin là bà đã lẫn. Độ này là ông còn đỡ gầy, độ bà mới bị bệnh các bạn lớp mình đến thăm, ông gày nhất, trông thương lắm. Riêng Hoa lớp mình được ông tặng cho 1 tên mà cả nhà mình đến giờ vẫn gọi, cả nhà ngoại lẫn bên nhà chồng mình đều gọi là " Hoa đồng chí" theo ông hết. Chả là thời ông làm Đảng uỷ BYT thì Hoa là Đảng uỷ Viện VSDT mà.


Anh Minh và chị Thoa đều có những chia sẻ thật đúng với cảm nhận của những người con như tuổi mình bây giờ, vừa phục lại vừa thương các cụ. Anh Minh ơi, em thấy hầu như cụ nào ngày xưa cũng có tài làm thơ, thơ giản dị mà chân thật lắm... Anh còn nối tiếp được ý thơ của ông, chứ như bọn em là chịu thua toàn tập.


Chị đã in bài thơ của Lý ra cho ông, cám ơn em.


Vinh ơi, cậu nhớ giỏi nhỉ. Mình cũng nhớ hồi đến thăm nhà các cụ nhà cậu ở Đặng Tất, vẫn nhớ cảnh trong nhà nhưng chi tiết như cậu thì chịu. 


Em rất nhớ ảnh ông nhà chị Ba treo ngay tầng 1, rất có khí phách mà chị. Các cụ ngày xưa thật anh hùng.


Nên nếu có ai nói là chúng ta lấy các cụ ra làm tấm gương để soi cũng đúng. Nhưng em cảm thấy gương để soi chứ chịu không " đua " được, khó lắm.


Cúc và anh chị Odessa , rất cám ơn vì đã có những suy nghĩ đôn hậu cho những tình cảm về gia đình.


Xin gửi lại ảnh các bạn đến thăm bà hồi gãy chân tại nhà, lúc đó ông gày nhất , yếu lắm. Có hội 9 đứa ông cũng tươi ra ( Thiếu Lan đến muộn hơn 1 chút)




Từ: ThoaNP
08/03/2014 00:20:59

Cũng hơi lâu chưa vào web hội mình. Đọc được bài của Bình thấy thích quá. Nhà Bình thật có phúc khi ba Ông Bà đều qua tuổi 90. Khó lắm mới có được như vậy. Mà thơ Ông Ngoại Minh Anh hay thật đấy. Công nhận các cụ ngày xưa giỏi quá. Chúc cả ba Cụ nhà Bình khỏe mạnh, an vui tuổi già bên con cháu nhé.


Mẹ chồng mình 87 tuổi, Tết nào cũng làm thơ cho con cháu cả nhà, nhưng chỉ là thơ mang tính tổng kết thôi, rất mộc mạc, tụi mình cũng rất quý, năm nào cũng in ra phát cho tất cả tụi trẻ. Bà không nhìn rõ nên không viết được từ cả chục năm nay. Do vậy mỗi lần làm thơ Bà phải tự nghĩ trong đầu, chỉnh sửa trong đầu, ... khi nào hoàn chỉnh mới đọc cho đứa cháu gái chép ra giấy, sau đó tụi mình mới type trên máy tính. Tết vừa rồi Bà làm 4 bài, mỗi bài cũng 4-5 chục dòng, phục các cụ thật. Cuối tháng 4 mình phải sang Mỹ xuất khẩu LĐ làm osin cao cấp khoảng 5 tháng, nên cuối tháng này Bà sẽ ra Hà Nội ở với chị gái, chờ bao giờ mình về mới quay vào SG. Nghĩ thấy tội quá. Nhưng đúng là bên mẹ bên cháu - bên nào nặng hơn! Ở nhà thì mình cũng suốt ngày ôm máy tính, ít có thời gian nói chuyện với Bà, vậy mà nghĩ đến lúc Bà sắp đi ra Hà Nội, giường Bà sẽ trống, cứ thấy bùi ngùi, cứ như là quen hơi vậy.



Từ: HoaNT
07/03/2014 13:39:19

Mình với ông ngoại Minh Anh làm cùng bộ Y Tế nên được ông rất quan tâm và rất vui với sự tiến bộ của mình, ông thường xuyên động viên. Mình vẫn nhớ cuộc gặp mặt của 2 bác cháu ở phà phố Lu cách đây 35 năm khi bọn mình đang trong đợt công tác Biên giới. Chúc ông bà khỏe mạnh, vui, hạnh phúc và sống lâu với con cháu


 



Từ: Guest ThanhLK
06/03/2014 21:12:40

Ảnh ông ngoại Minh Anh bên hoa đào rất đẹp, nhưng trông hơi buồn so với mọi khi, có lẽ là do nhớ bà (?). Chúc ông bà năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cùng con cháu.



Từ: VinhDT
05/03/2014 20:56:12

Bình ơi


 


Mỗi lần gặp bố mẹ cậu mình thích nhất là nhìn các cụ chăm sóc nhau. Mình còn nhớ hồi chúng mình mới về nước rồi đến thăm hai bác. Lúc đấy cậu Bình chưa lấy đủ ghế, thế là bà mời ông, ông mời bà ngồi trước. Trông các cụ chiều nhau ấm áp lắm. Tháng Giêng qua nhanh thật. Tuổi các cụ đến càng gấp. Mong ông khỏe để chăm bà, mong bà khỏe cho ông vui.



Từ: Guest Odessa
05/03/2014 16:26:03

Thật hạnh phúc và tự hào vì được sinh ra trong một gia đình như thế! kính chúc ông sức khỏe và luôn yêu đời. Có thể ông chưa hài lòng với thời cuộc hiện nay, nhưng mong ông hãy tin vào con cháu và tương lai tốt đẹp. Trăng Rằm Nguyên tiêu đại diện cho rằm cả năm, cũng như tuổi thanh xuân, bài thơ của ông thật mộc mạc, cũng đầy vị tha và ngọt ngào.


Cám ơn BinhK



Từ: BaLX
05/03/2014 08:20:35

Bức ảnh chụp 2 cô con gái cùng bố mẹ rất đẹp, hai bác trông thật đẹp lão, nhất là bác trai. Trước đây, chỉ được nghe tiếng Bà nội Minh Anh lướt Web, đi chợ KGU, nay lại được đọc thơ của Ông ngoại cu Dương. Hai con của Bình thật hạnh phúc khi có những người ông và bà thật tuyệt.   




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s