KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 06 Tháng ba. 2014

Ai mà xấu thế




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

- Anh Chí ơi, sắp đến ngày gì anh có nhớ không.

- 8/3. Biết rồi khổ lắm nói mãi.

- Còn ngày nữa, quan trọng không kém.

- À, sinh nhật Nở. Suýt thì quên.

- Hình như anh Chí quên làm gì đó...

- Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Và Chí Phèo chạy ngay ra phố. Chí Phèo bê đồ mua được đặt tạm ở cửa để tìm cách treo nó lên. Thị Nở nghe tiếng Chí Phèo về chạy ngay ra và thốt lên:

- A anh Chí mua tặng Nở bức tranh. Và Nở đến gần ngắm nghía:

- Anh Chí ơi, ông họa sĩ nào vẽ tranh tệ vậy. Nở chưa thấy ai xấu như người phụ nữ trong tranh.

Chí Phèo lúc đó vừa bước ra bèn trả lời:

- Nở đã 60 tuổi rồi. Mắt kém thì nhớ đeo kính vào. Đây là cái gương chứ không phải bức tranh rõ chưa?


Người post: DienPT

Ngày đăng: 06-03-2014 18:06






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: NghiPH
18/03/2014 07:42:59

Cái lọ trong gương đẹp thế!



Từ: Guest NhuanNT
11/03/2014 18:53:07

ôi giời ơi, qua mất ngày 8/3 rồi. Quà  này that tuyệt vời. Nở sung sướng đeo kiếng vào rồi kéo anh Chí ra đứng cạnh mình trước gương, miệng cười toe toét : Chí nhìn đi, mình thật đẹp đôi, Nở thế mà xinh đáo để so với anh Chí mặt đầy vết sẹo nhăn nheo, tóc muối nhiều tiêu ít... à nhân ngày 8/3, mình làm pô ảnh tự sướng y chang thế này nhé, rồi gửi cho CBCT, sẽ mua vui được cho khối người đấy.



Từ: HuongNT
08/03/2014 17:09:51

Hôm nay 8/3 đọc truyện của CBCT xong làm tôi phì cười, bật lên thành tiếng. Ông xã hỏi:"Mẹ cười gì thế?". Tôi trả lời:"được quà 8/3 nên cười" khiến ông xã tò mò giương cặp kính lên ghé vào đọc rồi ông ấy còn cười to hơn mình:)))



Từ: Guest Nature
08/03/2014 09:48:15



Nở xanh vỏ nhưng đỏ lòng, khiến gã Cười Trừ viết mãi không thôi. Ngày này chúc các Nở KGU cứ soi gương mà cười xinh nhé!




Từ: ThanhLK
06/03/2014 22:13:29

Nở đeo kính nhìn kỹ mình trong gương, cười toét miệng và nói: “Anh Trí tặng quà tinh tế thật (!) vì đã muốn nhắc Nở rằng: nếu không có người như trong gương thì anh Trí phải sống cô đơn vạ vật cả đời !” Hihihi