Sau 2 lần tặng gương 8/3 và kim cương sinh nhật Chí Phèo bị Thị Nở suốt ngày rầy la. Một lần nhậu về say quá, thấy Thị Nở cằn nhằn Chí Phèo có lỡ tay làm Thị Nở rụng mấy cái răng. Hội phụ nữ của phường phải cử đoàn đến hòa giải vì Chí và Nở to tiếng suốt ngày.
- Nở và Chí phải ly dị, không sống với nhau được. Thị Nở thút thít.
- Hồi còn ở lò gạch ăn cháo hành, Chí và Nở thề sống với nhau đến đầu bạc răng long cơ mà?
- Đấy các chị xem, đầu Chí Phèo tóc bạc trắng hết rồi. Còn răng của Nở cũng đã long mấy cái rồi. Như vậy là đã hội đủ 2 yếu tố đầu bạc răng long. Nở nói có lý không?