KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 07 Tháng năm 2014

GẶP MẶT SAU HỘI DU XUÂN ĐÀ NẴNG




Tác giả: TanhVH

Trong dịp những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Anh Đặng Đình Kim, trưởng khóa 73 KGU nhắn lời mời cho anh chị em khóa 73 đến gặp mặt thân mật tại nhà ở khu đô thị Ciputra Hà Nội vào sáng ngày thứ 7- 3/5. Nhận được tin nhắn tôi và Mai rất mừng vì trong những ngày nghỉ lễ không đi đâu và cũng đang ngứa ngáy chân tay. Với cái ham vui, thích gặp nhau ở cái tuổi U70 nên cũng thấy vui và hồi hộp vì sắp được gặp lại anh chị em cùng khóa. Tối thứ 6, Kim gọi điện thông báo cho tôi là có gần 20 người đã nhận lời, số còn lại người thì về quê, người thì đi du lịch, người thì phải ở nhà trông cháu vì các con đã đi du lịch xa. Tôi cũng nói với Kim là thêm được người nào hay người đó, miễn là có cuộc gặp nhau là vui rồi.

Sáng ngày thứ 7, từ sáng sớm, tôi và Mai đã chuẩn bị lên đường giống như đi dự hội vậy. Lương Xuân Phương gọi điện cho Mai nhờ trên đường đi ghé vào cửa hàng nước mắm Ông Kỳ nằm ở ngã tư Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân mua giúp 1 thùng nước mắm, nhà Phương rất mê nước mắm Ông Kỳ. Hai chúng tôi ghé vào cửa hàng, xưng danh là người KGU và được các cháu ở cửa hàng phục vụ rất chu đáo. Các cháu cũng nói là các chú các bác vừa tổ chức Hội Du Xuân Đà Nẵng quá vui và tiếc là vợ chồng Kỳ - Huyền lần này không về dự được.

Đến nhà Kim- Phương chúng tôi rất bất ngờ vì đã thấy vợ chồng  Tiểu- Chín  và Tân ở Bắc ninh về đã có mặt cùng với đôi KGU Lân- Quy. Gia đình Kim- Phương chuẩn bị đón tiếp các bạn đồng môn, đồng niên rất chu đáo từ nước uống đến cả dàn Karaoke. Kim- Phương rất lấy làm tiếc là không vào Đà Nẵng gặp mặt anh chị em KGU được vì bị ốm đột xuất nên đã hủy vé cả chuyến đi, kể cả đi Côn đảo sau hội Du Xuân. Một lát sau Điiền, Cường, Tuất và vợ chồng chị Hợi cũng lục tục kéo đến. Tay bắt mặt mừng thật là vui và cảm động.

Bếp nhà Phương rộn rã tiếng cười của các bạn gái cũng như các cháu trong nhà cộng với mùi hàng mỡ thơm phức. Còn ở phòng khách thì vang lên những giọng ca khi thì cao vút, khi thì ồm ồm theo những dòng chữ lớn trên màn hình. Không khí trong nhà thật là vui và ấm cúng.

Kim- Phương chuẩn bị đãi anh chị em trong khóa bằng thực đơn 2 món: nướng và lẩu. Khi mọi người bắt đầu ngồi vào mâm thì Lê Văn Giảng xuất hiện, không khí đã vui càng thêm vui. Sau khi chúc nhau chén rượu Sampan, Kim đề nghị tôi thông báo tóm tắt nội dung và không khí Du Xuân Đà Nẵng cho anh chị em biết. Tôi cố gắng miêu tả lại không khí những cuộc gặp mặt sau hơn 30-40 năm của một số anh chị em KGU, không khí náo nhiệt tại đêm lửa trại và đêm gặp mặt chính thức. Khóa 73 chúng tôi có mặt tại Du Xuân Đà Nẵng 8 người- 5 từ Tp.HCM; 2 từ Hà Nội và 1 tại Đà Nẵng. truy hơi ít nhưng cũng là đại diện cho hơn 40 anh chị em khóa 73. Sau đó mọi người thay nhau thông báo cho nhau những thông tin mới của mình, kể những chuyện vui, chuyện tếu. Tuy là ở cái lứa tuổi đít 6, mái đầu đã bạc nhưng không khí như ở lứa tuổi thời sinh viên KGU.

Sau bữa nhậu là đến phần văn nghệ. Các anh các chị tranh nhau chọn những bài hát tiếng Nga và bài hát Việt mà mọi người yêu thích. Những cái giọng ồm ồm, khàn khàn của các Điền, Lân, Tân, Giảng quyện vào giọng trầm ấm của Kim và giọng thanh cao của Chín- vợ Tiểu vang lên. Anh chị em lại được Chín tặng nhiều bài hát dân ca quan họ. Ngoài trời đổ cươn mưa giông là cho mọi người nán lại với nhau lâu hơn. Cuộc gặp của những người KGU bao giờ cũng ở trong không khí thật vui vẻ và ấm cúng.

 

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 07-05-2014 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: KhanhT
16/05/2014 14:15:53

Hôm Du xuân bọn mình đã đến thăm nhà bạn Lê Xuân Phương. Gặp gỡ với Bốn và Phương tại nhà rất thân tình, vui vẻ, các bạn ấy cũng tham gia tất cả các ngày Hội Du xuân, nhưng cũng giống như Việt chồng Ba, âm thầm lặng lẽ nên mọi người ít biết. Phương thì dạo này khỏe hơn nhiều so với lần mình gặp trước (2007). Ra về cả bọn chụp ảnh chung:




Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
11/05/2014 14:49:36

Tánh Mai quí mến, đọc bài của em chị thấy vui quá. Cố nhớ tên nhớ mặt từng người vì K 73 là gần gũi với tụi chị nhất. Chị nhớ không ra. Thôi, cố gắng 2015 mình gặp nhau, để còn nhớ nhau. Tụi chị K72 cũng sẽ gặp nhau ở nhà chị vào chủ nhật tới 18/5. Chị nhất định sẽ làm tốt tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm năm sau K 72 sẽ có thêm thành viên thm gi du xuân.



Từ: Guest PhuongLX
08/05/2014 20:01:09

Sau du xuân 2014 có nhiều bài viết, nào là tiền du xuân ,du xuân rồi hậu du xuân, bài nào cũng hay , viết rất chi tiết và thật xúc tích và tràn ngập tình bằng hữu. Thật tiếc du xuân 2014 tại ĐN tôi không tham dự được, đã mua vé rồi chuẩn bị sắp xếp vali thì quyết định dừng lại vì lý do sức khỏe. Nhìn các bạn du xuân vui vẻ mà lòng bâng khuâng buồn quá. Các ACE 73 ở HN chả ai tham gia du xuân, mọi người cả đàn bà lẫn đàn ông cứ mải mê việc gia đình chăm con chăm cháu nên ko dứt ra để  đi chơi được, cũng còn may tổ chức gặp mặt trong ngày cũng còn nhiều người tham dự mặc dầu còn thiếu nhiều.


Trong ảnh ko có mặt bạn GỉangLV vì đến muộn. Ý kiến của đại ca Thắng hay đấy, anh chị em trong đó tổ chức đi tham bạn PhongMD nếu làm được thì tuyệt vời, ở ngoài này Tánh và Kim cũng có ý định đi Thái Nguyên thăm chị Hương và bạn Bái. Ở ngoài này có ý kiến nói  với em Chín là nếu anh Thắng ra là cả Hội lại kéo nhau lên nhà Chú Tiểu - em Chín đấy.



Từ: ThangNT
08/05/2014 17:10:49

Dư âm đợt du xuân năm nay hơi dài. Thật là vui khi lại nhìn thấy các chiến hữu khóa 73. Hôm qua trong này hôi KGU cũng gặp mặt. Thế nào cũng có bài và ảnh. Trong ảnh sao không thấy đ/c Giảng?. Hội khóa 73 trong này cũng đang dự tính ra thăm anh Phong. Không biết có đi đợt này đựoc không. Thôi phương châm của ta như anh Tánh viết trong bài là VLC. Cứ có dịp là phải gặp nhau cho vui.



Từ: Guest TanhVH
07/05/2014 17:26:14

Theo đề nghị của Cơ, xin giới thiệu các anh chị em trên ảnh:


Hàng đầu từ trái sang phải:chị Phương, chị Hợi (SV), chị Quy (Hóa), anh Tiểu (SV), anh Lân, anh Cường (Hóa), chị Mai (SV), chị Chín (vợ anh Tiểu, Tánh


Hàng sau từ trái sang phải:anh Tân (SV), anh Tuất (Hóa), anh Kỷ (chồng chị Hợi), anh Điền (Hóa), anh Kiêm Sơn, anh Kim (SV).


Mong bạn Guest NgườiKGU thông cảm. Mỗi người mỗi điều kiện, mỗi sở thích nên không cần phải ... giá mà đâu.



07/05/2014 16:44:06

Anh Tánh ơi, anh giới thiệu các anh chị trên ảnh đi?


Chúc khoá các anh có tiếp nhiều cuộc hội ngộ vui vẻ như thế này!



Từ: CucNT
07/05/2014 15:14:37

Năm ngoái em đã vinh dự được gặp vợ chồng anh Kim, anh Điền. Năm nay không thấy các anh chị, em đã gọi điện "Bắt đền" anh Điền và anh ấy bảo đã mua vé rồi mà có cuộc gặp với các bạn Lào nên đành hủy chuyến.


Hôm nay được đọc bài của anh Tánh thật vui vì mọi người vẫn gắn kết và thật trẻ trung. Có lần anh Kim hứa hôm nào khóa anh tụ tập sẽ mời em Cúc  tham gia, vậy mà tụ tập bao lần rồi có mời em Cúc đâu. Năm sau là cả khóa các anh chị phải tham gia Du xuân đó nhé!


Chúc mừng tất cả vì đã có 1 buổi gặp mặt thật thú vị.



Từ: Guest Người KGU
07/05/2014 13:25:00

Anh Tánh ơi! Giá mà các anh chị KGU73 HN quá bộ vào Đà Nẵng tụ hội với các đàn em thì hay biết mấy nhỉ? Đằng này....Viva các anh chị KGU73 TPHCM - luôn là đầu tàu và hạt nhân của Hội ta. 



Từ: Guest LiTM
07/05/2014 11:17:30

Chúc mừng các chị, các anh,


"Bảy ba" tươi trẻ, vẫn nhanh hơn người,


Du Xuân đầy tiếng hát cười,


Hậu Du Xuân, tụ hội chơi bạn hiền


vẫn đây, tuổi của sinh viên,


ông tôi, ấy tớ,... hồn nhiên thưở nào!



Từ: NghiPH
07/05/2014 11:11:51

Các bác Khóa 73 gặp nhau ở nhà hai bác Kim- Phương vui quá!


Các bác gặp nhau lần nào cũng rất tươi trẻ, vui vẻ, hạnh phúc! Chúc mừng các bác nhé!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s