KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 16 Tháng chín. 2010

KGU Đà Nẵng




Tác giả: NgaHT

MỘT NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ

 

Đó là ngày Chủ nhật, 25 tháng 7 năm 2010

Sáng hôm đó,khi đi chợ về, Ông xã tôi báo lại :" 2 giờ 30 chiều nay, đến 41 Lê Duẩn gặp cô giáo Nga". Tôi bồi hồi, lo lắng. Không biết thầy cô nào? Mà dân Kisinhop tại Đà Nẵng có vài người, làm sao tiếp đón cô được đàng hoàng. Mà tiếng Nga lâu ngày bập bõm, chứ nhớ chữ quên, không biết nói gì đây. Tất nhiên là chào và hỏi thăm sức khỏe. Ăn cơm xong, năm nghỉ ngơi nhưng không ngủ được. Và 2 giờ tôi đi qua phố tìm số 41 Lê Duẩn. Đó là trường ĐH Ngoại ngữ . Tôi đang đứng ngơ ngác trước cổng thì thấy chị Lan (SV) đứng bên kia đường. Mừng quá, thế là tôi hỏi chị nội dung cuộc gặp gỡ hôm nay.

Té ra cô đã đến ngày hôm qua cùng các bạn lớp toán 81. Nhóm Đà Nẵng cũng đã gặp gỡ.Nhóm gồm: anh Sơn (VL), Chị Lan (SV),Chị Mùi (Hóa), Chị Bình (Luật), Anh Uy (Luật). Cả nhóm biết Nga ở Đà Nẵng nhưng ẩn dật ở đâu kỹ quá. Ngày hôm sau chị Lan mới nhờ ông anh rể của Nga tìm mới thấy.

Bây giờ thì cả nhóm đã có số điện thoại của nhau, khi nào cần thì trưởng nhóm ( Anh Sơn)gởi tin nhắn. Hiện nay đang liên hệ, tìm kiếm dân KGU tại Đà Nẵng đang bị thất lạc tin tức để đến ngày Cách mạng tháng 10 gặp mặt.

Đến 4 giờ chiều thì cô Irina cùng các bạn lớp toán đã tới.

Kìa Chi Mai, Bình, Châu, Thanh, ai cũng già đi chút ít nhưng đẫy đà hơn, bệ vệ hơn. Cuộc sống bây giờ thật đầy đủ, gia đình thật hạnh phúc nên ai cũng luôn tươi cười thật vui

 

Chúng tôi chuyện trò, hỏi thăm sức khỏe và chụp hình kỷ niệm. Sau đó đi thăm biển Đà Nẵng và chùa Linh Ứng. Chùa ngày đó mới khai trương nên đông vui, nhộn nhịp. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, một bên là núi, một bên là biển và thành phố Đà Nẵng.

Trên đường xuống núi, chúng tôi ôn lại những bài hát tiếng Nga thuở nào. Rồi Châu, Thanh kể chuyện tiếu lâm bằng tiếng Việt và dịch ra tiếng Nga, thật rôm rả.

Theo kế hoạch, định đưa cô đi thăm viện bảo tàng Chăm, nhưng khi tới thì đã đóng cửa vì hết giờ làm việc.

Chúng tôi đi ngắm cây cầu Thuận Phước ngoài cửa sông và khách sạn Blooming.Khu này đang là công trường xây dựng những dự án lớn của Đà Nẵng.

Buổi tối, chúng tôi dùng cơm thân mật tại nhà hàng Chăm, thưởng thức những điệu múa Chăm và các bản nhạc dân tộc.

Anh Sơn thay mặt nhóm phát biểu và tặng quà kỷ niệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Sau đó chúng tôi chia tay trong sự bồi hồi và quyến luyến.

 


Người post: NgaHT

Ngày đăng: 16-09-2010 16:04






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: NguyetTM
18/09/2010 21:08:53
Cô Irina sang VN và đã thăm được cả 3 miền Băc Trung Nam. Cảm xúc của cả cô và các học trò đều rất tuyệt vời. Bao nhiêu năm xa trường, xa các thầy cô, những cuộc hội ngộ thật hiếm hoi nên khi gặp cô Irina ai cũng cảm thấy như được gặp chính người Thầy của mình vậy.Các buổi gặp mặt rất đầm ấm và Nga cũng đã được hòa mình trong tình cảm ấy ở những buổi gặp cô ở Đà nẵng.Nhớ Kishinhov quá Nga nhỉ, nhớ thuở sinh viên thật ngây thơ (nếu không gọi là ngây ngô !)


16/09/2010 19:00:23
Molozex, Nga
Như vậy người ĐN đã lên tiếng, như vậy Hội KGU đã hoạt động đều trên cả 3 miền.
Chúc các bạn ĐN vui khỏe, hay gặp gỡ và có nhiều bài cho web KGU.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s