KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 19 Tháng chín. 2010

Chuyện thật 99,99%




Tác giả: NgaHT

Chiều nay tôi đi mua bánh trung thu (chẳng là sắp rằm mà). Tôi chọn mua 1 hộp bánh Kinh đô, 4 cái thật ngon. Đến hồi tính giá: Bánh nướng gà quay 2 trứng giá 68 ngàn; bánh ngướng dăm bông bát bửu 2 trứng giá 61 ngàn; bánh nướng thập cẩm 2 trứng giá 61 ngàn, bánh dẻo đậu xanh 41 ngàn. Tôi thầm nghĩ: Bánh đắt thật, nhà sản xuất lời nhiều, nhưng thôi, bánh kinh đô mà. Khi tính tiền, cô bé bán hàng nói 250 ngàn cô ạ. Tôi thấy có vẻ sai, bắt tính lại, nó bấm máy tính và đọc:

68+61+61+41=250

Tôi bắt bấm lại lần nữa, và vẫn:

68+61+61+41=250

Tôi lại lựa mua thêm 1 hộp nữa, lần này thay chiếc bánh đắt nhất bằng 1 nướng nhận đậu 1 trứng giá 41 ngàn.

Cô bé lại bấm máy tính:

61+61+41+41=230

Tôi thấy có vẻ sai, bắt tính lại, cố bé lại đọc và bấm máy lại:

61+61+41+41=230

Cô bé nói: " con bấm máy tính mà cô không tin à".

Vì thói quen hay đi siêu thị nên tôi cũng không chần chừ mà trả ngay 480 ngàn đồng và ra về.

Vừa đi vừa nhẩm: sáu chục cộng sáu chục cộng bốn chục cộng bốn chục làc 2trăm.

Tôi nhẩm cộng hộp kia: bảy chục cộng sáu chục cộng sáu chục cộng bốn chục là 2 trăm ba. Thôi rồi nó ăn gian mình 5chục.

Ngẫm cũng xót, nhưng rồi tính AQ trỗi dậy nên nghĩ: Thôi cho người nghèo 5 chục mà (chẳng là cô bé cũng đi làm thuê). May mà còn rút kinh nghiệm kịp chứ không mai mốt đi mua vài lô đất mà để họ cộng vậy mất 5 chục thì cũng đau.

 


Người post: NgaHT

Ngày đăng: 19-09-2010 00:12





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s