KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 02 Tháng tư. 2015

ĐI TÌM NGÀY SINH




Tác giả: TungDX

Ngày sinh của tôi 01-04-1953; Khai thế mà chẳng phải thế; Vì khi cụ bà tôi còn, theo người lớn kể, tôi đã tuyên bố xanh rờn là: "Cụ ăn gì chắt ăn nấy"; Mà cụ tôi mất năm 06/03/1954, Thế thì thằng bé chưa đầy một tuổi ấy sao có thể nói được sõi đến vậy;

Còn nữa khi dân làng chạy tản cư Pháp càn, tôi còn giục bà chạy đi thôi, làng đi hết rồi; Mà 07/5/1954 dã chiến thắng Điện biên phủ rồi; Và nhiều nhiều nghi vấn nữa...

Tôi tò mò muốn biết còn để tra xem về tử vi vận mạng ra sao nữa... để lý giải vận hạn,...Dưới đây là một phần câu chuyện chép ra bằng những câu văn vần cho dễ xem, dễ nhớ

SỐ PHẬN?

 Cơn cớ vì sao hành sự đời

Luôn gặp ẩm ương người cản trở

Tại gia hay gàn dở đối đầu

Số phận vì sao? Hỏi ai, đâu cho tỏ?

                                T2 27/chạp/ Quý Tỵ TungĐX

TRUY TÌM

Muốn mang vở đến hỏi tử vi

Khốn khổ cho thân chẳng tỏ gì

-Năm sinh, Mẹ rằng không nhớ chắc

Tháng đẻ là mùa mướp trĩu chi

-Ngày chào đời, hỏi càng bế tắc

Nói gì đến giờ giấc chi chi

-Chạy tây giục bà ai cũng biết

-Tuyên bố ăn theo Cụ xanh rì

Từ nhiều yếu tố luận ra sinh năm Nhâm Thìn 1952 tháng 5 dư, còn ngày thì chưa thể nào

 

Sat 03/01/2015 ĐXT


Người post: TungDX

Ngày đăng: 02-04-2015 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
08/04/2015 10:50:51

Ơ hay nhỉ? DX Tùng ơi, mình nghĩ cái lứa U 70 hầu hết Các cụ đều chỉ nhớ máng máng những sự kiện, những biến cố khi mình được chào đời. Hầu hết chúng mình đều có ngày sinh "tùy thích". Vậy cũng thích chứ sao? Hên cũng hên rồi, xui cũng xui rồi. Ngày chị (anh) sinh trời cho làm thơ...



Từ: TungDX
08/04/2015 10:16:23

Cám ơn Guest Nature, một bài báo, một tư liệu tham khảo hay, thú vị


Nó cũng tiến đến một cái đích chung mà TungDX hướng tới là gải quyết mấy câu hỏi:


1-TV có khoa học không? Đến mức nào? Chặt chẽ ở đâu? Lỏng lẻo chỗ nào?


2-TV có đáng tin không? Tin bao nhiêu phần trăm? Vì sao tin? Tin trong tâm thế nào?


3-Vì sao còn một lượng X% không đáng tin cậy?



Từ: Guest Nature
07/04/2015 09:21:59




Xin gửi đồng đội một bài viết cổ xúy cho Tử vi tại Tạp chí Tia sáng- Diễn đàn của Trí thức Việt nam. Trong tốc độ chóng mặt của vòng đời, người ta sẽ bỏ qua nhiều cơ hội và lâm vào nhiều nguy nan, nếu giam mình vào những con số như thế này (ông đừng chấp mình nhé).


 


Chuyện vận hạn dưới góc nhìn khoa học


http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=8401&CategoryID=2




Từ: CucNT
05/04/2015 00:20:43

Một vấn đề hay. Em cũng chẳng biết ngày sinh tháng đẻ của mình Mẹ chỉ nhớ là sinh em mùa lụt, Em được 2,5 tháng thì cha mất ( Cha mất ngày 6/1/1967) luận ra là em sinh tháng 10. 


Bây giờ mọi người hay xem tử vi còn ngày xưa em thấy sống sót qua chiến tranh đã là điều kỳ diệu.Em không biết nêú ngày xưa em có lá số tử vi thì em có tránh được một số vấn đề trong đời không nhưng bây giờ em thấy có lẽ cuộc đời em không thể khác và em hài lòng với hiện tại.


Rất vui là anh Tung đã U 70 còn tìm hiểu tử vi. Nghĩa là còn lạc quan lắm lắm!



Từ: KhanhT
04/04/2015 21:31:29

Đơn giản mình biết là ngày khai sinh của mình không chính xác, vì vậy có ý thức tìm hiểu xem chính xác là ngày nào. Mình được bà Cô ruột nói cho biết là ông Nội mi lấy tử vi cho mi rồi. Nếu lá tử vi không bị lụt cuốn mất thì tất nhiên là mình có ngày sinh tháng đẻ chính xác, đến cả giờ sinh nữa cơ. Đúng như Guest Kiev nói:”… các cụ toàn ang áng ngày sinh. Nào là đợt bị lũ, nào là cùng với thằng ấy, con bé ấy,...” cũng không “áy náy nhiều, vui vì mình thích ngày nào chọn ngày ấy”. Zưng mà coi tử vi cũng hay. Ngày nay ít ai coi nó là “mê tín dị đoan” nữa, mà có người lại còn cho nó là khoa học – khoa học tử vi. Nó là kết quả “ngâm cứu” hàng nghìn năm của tiền nhân qua đúc rút kinh nghiệm, chiêm nghiệm và giải theo những thuật toán của riêng họ. Mình, vì vậy, quan tâm và tò mò, chủ yếu biết để chiêm nghiệm thôi. Tuổi U60, U70… là tuổi của chiêm nghiệm mà!



Từ: Guest Life
04/04/2015 13:29:52



Cám ơn anh Tung, vậy thì:


Đừng sống cho người khác coi, và đừng coi người khác mà sống!


Khuyết danh




Từ: TungDX
04/04/2015 13:13:15

Life - Đó là tự nhiên là Thiên định, mà theo Nguyễn Du thì:


"Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều". Người ta không sống theo cách ngồi chờ mà thường là cố giành lấy



Từ: Guest Life
04/04/2015 12:10:05






“Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa”.


Eleanor Roosevelt



 



Từ: TungDX
04/04/2015 10:59:26

 


A Khánh, Nature, Kiev ơi!


Đã sinh ra ở trên đời


Cũng nên biết chút để rồi ngẫm suy


Bài tới chú ý đọc nghe


Sẽ là thú vị biết về Tử vi


 


 



Từ: TungDX
04/04/2015 10:55:45

Không biết anh Khánh có truy tìm được dù chỉ là Năm sinh không? Hay là MACKENO (MẶC KỆ NÓ), 


CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ BÀY TỎ QUAN ĐIỂM;


Nhưng đã sắc mắc thì phải truy tìm


TungDX sẽ bày tỏ đôi điều thú vị trong khi truy tìm ở bài tới: SỐ 2 ĐI TÌM NGÀY SINH




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s