KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 23 Tháng chín. 2010

Chuyện thật 100%




Tác giả: HanhLT

Ở 1 ngã tư trên phố Kim Mã, cách đây mấy năm, khi ấy ô tô tư nhân còn ít chứ chưa như bây giờ. Đèn đỏ báo hiệu, tất cả các phương tiện giao thông đều dừng,cánh cửa của 1 chiếc xe con bật mở, người đàn ông đi lên giải phân cách...nỗi buồn được giải tỏa trước sự ngỡ ngàng của mọi người, sau đó ngài lại trở vào xe, đèn xanh bật ...

Thật 100%. Lời khuyên cho người KGU thành đạt, đã sở hữu được 4 bánh - hãy để dụng cụ chứa nước trên xe.


Người post: HanhLT

Ngày đăng: 23-09-2010 14:02






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

15/03/2011 18:22:22

Giải pháp: Kinh nghiệm của mấy chú Min đơ, Min toa ngày xưa, khoán phạt.... cho nhà chức trách.


 


Chuyện thật 100%: Thủ trưởng mình là nữ kể lại, ngày xưa chị làm Thủ trưởng ở cơ quan khác. Một lần đi công tác, bí quá. Chú lái xe bảo: chị cứ tự nhiên bên cạnh xe ấy, bọn đi lề trái không nhìn thấy gì đâu. Rồi chị ngồi xuống và chú lái xe vù đi mất. !!! Hehe



Từ: HanhLT
05/10/2010 15:14:24
Mấy hôm trước, nhân xem TV về con đường gốm sứ, con trai tôi nói rồi lại mốc đen do tiểu bậy thôi, tôi tự cười khi nghĩ đến chuyện của Huy về giao kèo giữa cảnh sát VN và cảnh sát Mạc tư khoa... không ngờ hôm nay lên trang dân trí được xem ảnh 4 vị mở cửa ô tô và tè lên con đường ấy thật, botay.com thôi.


Từ: LinhND
01/10/2010 19:53:15
em ở HCMC nên quen chuyện các quí ông quay mặt vào gốc cây "giải buồn".
Về tần số thì giảm nhiều lắm so với những năm mới giải phóng.
Chuyện rằng, nhà trai tới đón cô dâu, chặng đường xa, vì mắc cỡ lại quần áo đẹp, cô dâu bỏ mình vì "túi đó" vỡ ra.

Thanh, chai lọ 77, post ảnh vui về toilets và "giải sầu" mà tụi mình có trong MK, sẽ có cách phù hợp cho mọi hoàn cảnh, kể cả trường hợp a. Hiền hỏi.


Từ: HanhLT
26/09/2010 08:50:37
Đề này của anh em chịu kho có đáp án


Từ: HienVC
25/09/2010 22:50:16
Không ai bảo là em bịa đâu, chuyện này anh gặp thường xuyên vì hay phải đi công tác bằng ôtô. V/đ WC là đại sự hiện nay ở VN đặc biệt là khi Tào Tháo đuổi. Khi dừng xe trên đường nếu mở được cửa đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn thầm kín thì rất đơn giản, thông thường nam giới đi về một phía, nữ một phía ( thường phía sau xe cho " kín đáo ". Nhưng trường hợp anh nêu là không mở được cửa xe và trên xe có cả nam và nữ trên xe thì làm thế nào ?
Đấy là v/đ cần tư vấn một cách nghiêm túc đấy.


Từ: HanhLT
25/09/2010 17:03:11
Anh Hiền ạ chuyện của em kho bịa tý nào, VN mình có rất nhiều danh lam thắng cảnh để có thể làm du lịch - Một hướng kiếm ra tiền, nhưng dân ta lại chưa phát huy được thế mạnh này. Một trong những bất tiện lớn nhất là cái WC, đi đâu bây giờ cũng phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống kho thì nguy to nếu bị ông Tào hỏi thăm, em có lần đi đường dài, bị tắc mấy tiếng, mọi người đều kho dám nói to nữa, chỉ sợ lụt xe.


Từ: HienVC
24/09/2010 14:39:55
Chính bản thân mình cách đây vài tháng , trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất , mưa to, ngập , tắc đường cần giải quyết "nhẹ" gấp mà không thể mở cửa xe nên đã phải sử dụng túi nylon .
May mà có túi nylon và cũng không phải giải quyết nỗi buồn thầm kín nhưng là " nặng ".
Bạn nào có sáng kiến hoặc kinh nghiệm xử lý trong trường hợp " nặng" và trên xe có cả phụ nữ khi mưa, ngập đường không thể mở cửa xe ra ngoài đề nghị post lên mạng cho mọi người cùng học hỏi.
Xin cảm ơn trước


Từ: ThanhLK
23/09/2010 23:13:41
Chị Hạnh ơi, em cũng rất "ngỡ ngàng' là chị xuất hiện muộn trên chợ KGU nhưng câu chuyện của chị thật là xuất săc đấy, hihi.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s