KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng một. 2016

Nhớ mẹ




Tác giả: NghiPH


Những năm tôi học cấp ba, sáng nào Mẹ tôi cũng dậy rất sớm nấu cơm nóng cho tôi ăn trước khi đến trường. Trường cách nhà khá xa. Chúng tôi đi bộ nên phải rời nhà sớm mới kịp giờ học.

 

Suốt 3 năm như thế. Ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thương Mẹ vì tôi mà vất vả. Thương Mẹ nhất là vào những ngày gió mùa đông bắc tràn về. Gió rít lên từ cơn này đến cơn khác. Mưa lạnh rơi rào rào. Mẹ lẳng lặng dậy sớm vo gạo thổi cơm...

 

Mẹ đã đi xa gần 10 năm rồi. Con nhớ Mẹ, Mẹ ơi!

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 27-01-2016 13:01






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: NghiPH
22/02/2016 14:20:52

Cảm ơn chị Xuân Ba, anh Xuân Tung và chị Phương Thoa đã chia sẻ những tình cảm thương yêu, gắn bó về mẹ của chúng ta!



Từ: ThoaNP
31/01/2016 05:40:52

Trước giờ tôi vốn không thích lắm hoa Giấy, vì hoa không hương thơm, chỉ mỗi ưu điểm là dễ sống, càng hạn càng nở nhiều hoa.


Ở cổng nhà tôi ở Hà Nội, me (mẹ) tôi trồng một cây hoa giấy. Cây khẳng khiu, vươn cao, trùm lên bờ thành cổng sắt. Chiều chiều me hay ngồi ngoài sân uống trà, ngắm hoa. Lan vũ nữ, hoa hồng, ..., những cây tôi trồng cho me (mỗi khi ra Hà Nội) thì lúc nở hoa lúc không, riêng hoa giấy thì hầu như nở hoa quanh năm. Đất cằn nên cánh hoa đã mỏng càng mảnh thêm, sắc hoa tím không còn đậm mà trở nên xanh trắng ánh chút tím nhạt. Me ngắm nhìn và thường bảo "Hoa giấy nhà mình đẹp lãng mạn con ạ".


Me đi xa đã hơn bảy năm, cây hoa giấy cũ đã bị nhà bên cạnh làm chết khi sửa nhà, sửa xong họ lại trồng thế vào đó cây hoa giấy mới vì biết bà trước đây vẫn ngồi ngắm hoa. Cả tháng nay tự nhiên nhớ me quá tôi cố đi tìm hoa giấy để sau này sẽ trồng vườn nhà, mà chưa gặp cây ưng ý (vì nhiều giống hoa mới ra cầu kỳ quá). Hôm nay gặp một anh chở cây cảnh bán dạo, thấy cây hoa giấy hai màu trắng tím đơn sơ gợi nhớ cây của me nên dừng lại mua. Lúc đầu chỉ định mua một cây, nhưng anh bán này có 3 cây, mà thấy cây nào cũng đẹp (dù chỉ có 1 cây thật sự giống cây của me), nên cuối cùng tôi mua cả ba cây.


Và ba cây ấy đây.



Mấy cây hoa này mạnh và không mỏng manh như hoa của me, nhưng con vẫn nhớ mãi ánh mắt me đắm đuối nhìn hoa "hoa giấy nhà mình đẹp lãng mạn con ạ", Me ơi.


 


 



Từ: TungDX
30/01/2016 16:02:31



NHỚ MẸ



 Nhớ thời con còn khỏe khòe khoe



Tỉnh giấc lắng nằm lẳng lặng nghe



Mùi lọ dầu mở bên giường mẹ



Tiếng tay xoa bóp sẽ sè se



Giọng mẹ xuýt xoa qua hơi thở



Vần “ôi” thoảng nhẹ khẽ khè khe



Sáu hai, đêm tỉnh, dầu, mở lọ



Cháu gọi mơ màng Mẹ Mè Me



 



Từ: BaLX
27/01/2016 15:09:40

 Con nhớ mẹ, mẹ ơi. Đọc câu này em làm chị cảm động quá, nó cứ như tiếng gọi từ nơi xa xăm, hướng về người mẹ đã khuất của mình.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s