KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 28 Tháng hai. 2016

ALBERT EINSTEIN SAI?




Tác giả: TungDX

Tác giả đã nêu quan điểm, đã chứng minh… giới thiệu để cùng tham khảo; Tôi cho là chưa hoàn toàn thuyết phục và cũng chưa đầy đủ. Liệu mỗi người có đồng tình không?

Tác giả: Ngọc Trung

Albert Einstein từng quan niệm “thiên tài là 1% năng khiếu và 99% cần cù” nhưng với Lionel Messi, nhà vật lý học vĩ đại này đã sai…

Bằng tư duy và tài năng thiên bẩm, Messi không cần đến nhiều sự cần cù như Einstein đã nói

ALBERT EINSTEIN ĐÃ SAI!

Lionel Messi không phải mẫu cầu thủ thi đấu dựa nhiều vào thể chất. Anh thiếu tốc độ lẫn sự mạnh mẽ, hai phẩm chất làm nên tên tuổi Cristiano Ronaldo. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến Messi nỗ lực theo kiểu dùng hết sức bình sinh trong một tình huống bóng. 

Nhìn vào thống kê số quãng đường hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này di chuyển tại Champions League mùa này cũng đủ để thấy sự khác biệt. Ronaldo đã di chuyển tổng cộng 64km trong 7 trận, trung bình 9,1km/trận. Trong khi đó, Messi chỉ mới di chuyển vỏn vẹn 31,6km sau 4 lần ra sân, trung bình 7,9km/trận. 

Nhưng so sánh với siêu sao người Bồ Đào Nha là chưa đủ để nói lên sự dị biệt của chàng đồng nghiệp người Argentina. Mở rộng vấn đề hơn, những pha xử lý của Messi trên sân cỏ đang phản biện lại câu nói nổi tiếng của nhà vật lý học vĩ đại Albert Einstein: “Thiên tài là 1% năng khiếu và 99% cần cù”.

Không cần nhìn đâu xa, dẫn chứng cho thấy sự mâu thuẫn ngay ở trước mắt, đó là trận đấu giữa Arsenal và Barcelona tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra cuối tuần qua. 

Messi luôn di chuyển rất ít mỗi trận (trong bóng đá đỉnh cao, mỗi cầu thủ di chuyển khoảng 10km mỗi trận)

Suốt 90 phút trên sân Emirates, Messi di chuyển vỏn vẹn 8,4km, chỉ nhiều hơn mỗi... thủ thành Ter Stegen nhưng vẫn ghi 2 bàn "hạ sát" Arsenal. Khoảng 70 phút đầu trận, “số 10” của Barca vật vờ như một bóng ma trên sân, ít di chuyển, ít phối hợp, ít đột phá. Nhưng chỉ cần 20 phút cuối trận, thực tế là chỉ trong hai tình huống ghi bàn, anh tăng tốc và khiến Pháo thủ khóc hận.

 

VÌ SAO SAI?

Câu danh ngôn của tác giả “thuyết tương đối” gần như đúng trong mọi trường hợp, nhất là trong môn bóng đá. Chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ di chuyển, nỗ lực hết sức sẽ có thành công. Cristinano Ronaldo chính là minh chứng điển hình.

Tuy nhiên, Messi không cần những phẩm chất như Ronaldo để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Đơn giản bởi siêu sao người Argentina chơi bóng bằng bản năng, bằng phẩm chất thiên phú và bằng trí thông minh.

Messi chẳng bao giờ múa may quay cuồng cùng trái bóng nhưng qua người lại dễ như ăn kẹo, đôi khi chỉ cần 1 chạm là cầu thủ đối phương đã ở lại sau lưng anh hoặc ngã sóng soài trên cỏ như trường hợp Jerome Boateng ở bán kết Champions League 2014/15.

Ngược lại, hậu vệ muốn lấy bóng trong chân Messi thì khó như lên trời, kể cả có là 2-3 người vào vây ráp. Anh cũng không hề mắm môi mắm lợi dứt điểm, “số 10” chỉ vung chân rất nhẹ nhàng, bóng đi với lực cũng như độ hiểm hóc vừa đủ để nằm gọn trong lưới.

Messi luôn tư duy trong từng pha xử lý bóng

Quan trọng nhất, như Lorenzo Buenaventura, người từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Barca từng nhận xét: “Cậu ấy đi lững thững trên sân bởi vì cần quan sát để phán đoán tình huống”. Đương nhiên, Messi rất nhạy bén trong đọc tình huống và mỗi khi đưa ra quyết định (chuyền, sút hoặc đột phá) thì bao giờ hàng thủ đối phương cũng chao đảo. Đó là những phẩm chất chỉ có ở một thiên tài!

BÓNG ĐÁ LÀ TƯ DUY

Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi mọi phẩm chất, từ tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật cho đến hình thể. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất là khả năng tư duy. Bởi lẽ bóng đá vừa mang tính đối kháng vừa mang tính tập thể, mọi đội bóng muốn vươn tới đỉnh cao đều phải có chiến thuật hợp lý.

Có quan điểm cho rằng “chạy nhiều thì ra chiến thuật” nhưng chưa hẳn đúng. Muốn ra chiến thuật, mọi cầu thủ phải vừa chạy vừa quan sát. Thậm chí Johan Cruyff, linh hồn của bóng đá tổng lực trứ danh và là một trong những người góp công xây dựng lối chơi đặc trưng của Barca hiện này còn cho rằng: “Không cần phải chạy quá nhiều, vì bóng đá là bộ môn trí tuệ”. Lẽ dĩ nhiên, Messi chính là ví dụ điển hình.


Người post: TungDX

Ngày đăng: 28-02-2016 20:08






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: CucNT
07/03/2016 20:48:57

Einstein đang nói cái  tương đối cho số đông, tác giả lập luận cho cái tuyệt đối của 1 sự kiện đặc biệt cụ thể. Trọng tài chào thua!



Từ: Guest TÀI
03/03/2016 23:40:48

Đã là Einstein - là tương đối: Cân đong sao ra 1% của cái thành công;


Sử dụng chiêu này mà hạ đo ván ông ta là không có trọng tài và vô vọng


 



Từ: TungDX
28/02/2016 20:14:36

1-Tác giả thiếu: Quá trình luyện tập thành tài thế nào...


2-Trong hai ý trích sau đây:


-Chưa bao giờ người ta được chứng kiến Messi nỗ lực theo kiểu dùng hết sức bình sinh trong một tình huống bóng.


-hậu vệ muốn lấy bóng trong chân Messi thì khó như lên trời, kể cả có là 2-3 người vào vây ráp. Anh cũng không hề mắm môi mắm lợi dứt điểm, “số 10” chỉ vung chân rất nhẹ nhàng, bóng đi với lực cũng như độ hiểm hóc vừa đủ để nằm gọn trong lưới.


tác giả muốn chứng minh khía cạnh "thiên bẩm", nhưng để đối phương không lấy được bóng thì cần có yếu tố "hết sức bình sinh" về độ nhanh chứ


3-Sải chân Messi rõ ràng ngắn hơn các đối thủ, nhưng khi bứt tốc thì không ai đuổi kịp, thế thì sao dám bảo là không "hết sức bình sinh" về tốc độ guồng chân....


he he he



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s