KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 24 Tháng chín. 2010

ОЧИ ЧЁРНЫЕ- ĐÔI MẮT HUYỀN




Tác giả: Meomun

ОЧИ ЧЁРНЫЕ- ĐÔI MẮT HUYỀN

Có lẽ hình tượng cô gái Digan đầu tiên mà mình biết qua văn học là nàng Dita trong Ruồi Trâu, người đã yêu Ruồi Trâu bằng tình yêu mê muội, say đắm nhưng không được đền đáp. Trong trí tưởng tượng của mình, Digan là những người múa hay hát giỏi, đi lang thang khắp thế giới, và hẳn là những người bí hiểm và đầy sức cuốn hút. Mình có nghe đến Digan là những người xem tướng ngựa cực giỏi, con ngựa là tài sản, là bạn tri kỷ của họ và không có nỗi buồn nào hơn là nỗi buồn của chàng Digan mất ngựa.  Trong trí tưởng tượng của mình, cô gái Digan với đôi mắt to đen, sắc như dao và quay tròn trong điệu múa, như một cơn lốc xoáy..., như trong phim “Cô gái Digan” (Цыганочка) mà mình đã xem, không nhớ từ bao giờ nữa.  

Hóa ra Kishinev cực nhiều dân Digan. Họ không đẹp như mình tưởng, có lẽ là hơi …bẩn nữa là khác. Họ đi lang thang khắp nơi, nhưng lúc nào cũng thành từng tốp, thường hay ngồi lê ngoài đường, ngoài ga. Có lần mình đang tung tăng xách một túi táo mới mua ở magazin, trên đường về kí túc xá, mình đã gặp một nhóm Digan, chúng nhìn chăm chăm vào túi táo (bé nhỏ) của mình và chìa tay:- дайте мне! Mình sợ quá nắm chặt túi táo, đi thật nhanh, bên tay còn nghe văng vẳng tiếng nguyền rủa đuổi theo của người đàn bà Digan có cặp mắt thật sâu, tối và hoang dã. Nhiều lần khác, mình bị họ túm lấy tay, đòi xem bói nữa. Có lần tránh không kịp, mình đã bị một cô gái Digan túm lấy bàn tay mình, cô ta săm soi một lúc rồi phán những gì mình cũng không hiểu nữa, loáng thoáng thấy có từ “tương lai” “tiền bạc”, “hạnh phúc” gì đó. Lúc nghe cô ấy nói, mình chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt to, sâu với hàng mi dài, cong vút và mượt bóng, cứ như vừa được quét qua một lượt mascara, nghĩ đến chuyện anh nào mà nhìn vào mấy đôi mắt này chỉ có nước chết đuối. Rồi mình chợt tỉnh khi thấy cô ấy hỏi: Tiền đâu! May mà mình cũng có 1 rúp trong túi để cho cô ấy. Kể với đứa bạn, nó khiếp quá, cảnh báo mình:- Lần sau nhớ tránh xa tụi Digan, nó mà bỏ bùa thì chết! Lại còn hay ăn cắp, lừa đảo nữa đấy!  

Dân Liên xô hồi ấy chẳng ưa gì người Digan, ở Kishinev cũng vậy. Thế nhưng cũng có một đoàn ca múa nhạc của người Digan, được thành lập một cách chính thống hẳn hoi.  Hồi Liên Bang Xô viết sắp sụp đổ, kinh tế khó khăn, ra đường càng thấy nhiều người Digan. Chắc họ cũng sống khốn khó lắm, trong những ngày giao thời ấy.

Đến bây giờ, mình vẫn ấn tượng với người Digan, những con người lang thang, không Tổ quốc, gầy gò với  gương mặt tối, mái tóc đen dài, xoăn xoăn che hết gương mặt gầy, ánh mắt như chứa chất câu hỏi ngàn năm không lời giải đáp về nguồn gốc dân tộc mình.

 Vẳng đâu đây lời bài hát “Очи чёрные” được xem là “Quốc ca” của dân Digan, lời thơ của Yevhen Hrebinka (1812-1848). Nghe nói ông đã rút hết ruột gan mình để viết, từ cuộc tình với một cô gái Digan, với đôi mắt huyền ám ảnh:

Очи чёрные, очи страстные!

Очи жгучие и прекрасные!

Как люблю я вас, как боюсь я вас!

Знать, увидел вас я в недобрый час!

Не видал бы вас, не страдал бы так,

А прожил бы жизнь улыбаяся.

Но увидел вас, потерял покой,

И весь мир забыл я для вас одной.

Очарован я, околдован я

Лаской нежною, взором пламенным.

Вы сгубили меня, очи чёрные,

Унесли навек моё счастье вы.

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 24-09-2010 16:04






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HaiNV
25/09/2010 19:22:17

Hôm nay anh đã post một vài bản nhạc lên trang Web của Hội, trong đó có bài "Mắt Huyền" tiếng Nga do Oleg Pogudin hát, đệm guitar gỗ, và bản Tango Schwarze Augen ("Mắt Huyền") của Ban nhạc Đức Alfred Hause. Mời em Vân, em Huyền và mọi người KGU "thưởng thức" nhé!



Từ: HaiNV
24/09/2010 20:26:07
Anh xin lỗi nhé, chắc mấy cái links dài quá, em phải chịu khó copy/paste, đưa lên tìm lại chắc mới vào được?
Anh chưa tìm hiểu kỹ mục "Âm nhạc" của trang Web nên chưa thử đưa nhạc lên.
P.S. Ngoài bài "Mắt huyền", anh còn rất thích bài "Tình ca du mục"(Дорогой длинною)đều về người Digan, đó chính là câu trả lời câu hỏi cuối cùng của em đấy!


Từ: HuyenBT
24/09/2010 20:17:11
Bay gio em me met nguoi Digan den noi it nghi den so hai.Co bao dieu dac biet ve ho lam em quen bot cai hinh anh xem boi moc tien cua ho. O Kisinhop bay gio khong thay nguoi Digan nua. O mien Bac Moldova co mot lang nguoi Digan, noi ma nha cua thi xay to, va trang tri cau ky nhat khu vuc.Em da tung den mot lang Digan o Rumani va thuc ca dem cung ho. Xem ho nhay ca dem, nghe nhung bai hat say dam, lam roi rung ca sao troi.Giua dong khong, mong quanh, nhung cai leu ho dung len de o bi hiem va quyen ru. Nhung bo vay ruc ro(thuong la mau do), nhu nhung ngon lua quan quai,theo moi buoc nhay cua ho.Ho chi song ve dem.Em cung da viet doi chut ve nguoi Digan.


Từ: HaiNV
24/09/2010 18:56:35
Em Vân có nghe các ca sỹ khác nhau hát bài hát "Очи чёрные" bằng tiếng Nga không?
http://beemp3.com/download.php?file=2751550&song=%D0%9E%D1%87%D0%B8+%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0% B5

Ban nhạc PAUL MAURIAT nổi tiếng của Pháp thì có bản hòa tấu nhạc nhẹ chuyển thể từ nhạc Nga bài "Mắt huyền" (tiếng Đức/ Pháp/ Anh: Schwarze Augen/ Les yeux noirs/ Dark eyes).

Ban nhạc Đức nổi tiếng ALFRED HAUSE thì có bản chuyển thể Tango Schwarze Augen rất hay, em có nghe thì anh gửi file MP3 copy từ đĩa xịn qua email cho? Clip này chỉ có 1 đoạn thôi:
http://www.musicload.de/tango-orchester-alfred-hause/tango/musik/album/22061_2


Từ: HienVC
24/09/2010 18:36:47
Có lẽ trong các ca sỹ hát bài này ấn tượng nhất là Николай Сличенко, vì phản ánh tâm trạng, vị thế của người Di gan rất đáng thương. Một dân tộc không có Tổ quốc.


Từ: HaiNV
24/09/2010 16:42:32
Em Vân ơi, cô Digan đó có bói cho em về đường tình duyên của em hay không? Em nghiệm lại xem có thấy có gì đúng không? Anh mà gặp cô nào mắt huyền thì chắc cô ấy "bói" gì thì anh cũng xin "chịu"...


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s