KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 24 Tháng chín. 2010

Kẻ tự sướng đào ngũ




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

  Nhân có bài của anh Ngọc BQ "Kẻ tự sướng đào ngũ" tôi xin viết tiếp về đề tài này.

  Gia đình tôi có ba chị em. Tuy bố mẹ không giúp được gì trong việc học toán nhưng cả ba đều học chuyên toán. Bản thân tôi thì học chuyên toán từ lớp 5 đến hết phổ thông, đều ở các trường có uy tín: cấp 2 tại Trưng Vương và cấp 3 tại Đại học Sư phạm HN. Các năm học đều được dự thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc (khi đó VN chưa thống nhất). Năm lớp 9 còn được thi cùng các học sinh lớp 10. Năm lớp 10 tôi được chọn chọn vào đội tuyển VN đi thi toán quốc tế. Về sau này gia đình tôi có thêm một nhà toán học nặng ký. Anh rể là giáo sư toán dược phong GS trẻ nhất VN. Sau này Ngô Bảo Châu đã phá kỷ lục này. Hiện giờ anh rể tôi làm viện trưởng Viện toán VN. Đôi lời như vậy chỉ với một mục đích là tôi đã từng theo trường phái tự sướng.

  Sau khi đi thi toán quốc tế về tôi quyết định đào ngũ. Bỏ chạy khỏi tự sướng. Lý do rất đơn giản: tôi quan niệm toán chẳng có tích sự gì. (Trước đây khi xảy ra cuộc tranh luận về đề tài ‘toán học vị toán học hay toán học vị nhân sinh' trên vietnam.net tôi rất muốn tham gia mà không có điều kiện). Với suy nghĩ như vậy tôi đã từ chối đi học toán mặc dù tổ chức mất rất nhiều công thuyết phục. Và tôi đã thành công trong việc đào ngũ: tôi được sang Кишинёв học Lý. Và cũng chính tại đây quan niệm rằng toán học vô tích sự trong tôi đã thay đổi. Điều này xảy ra vào năm thứ 3 khi chúng tôi bắt đầu học vật lý lý thuyết. Tôi đã nhận ra rằng toán học rất có ích. Nó là công cụ không thể thiếu được trong vật lý lý thuyết, và rất nhiều phát minh trong cơ lượng tử, thuyết tương đối, ... không thể có được nếu thiếu các công cụ toán. Một câu hỏi đặt ra là nếu được chọn lại tôi có chọn toán không? Câu trả lời là không và tôi vẫn coi là mình quyết định đúng. Cũng như câu hỏi liệu VN có cần đến toán học không tôi xin trả lời là có. Nhưng, một chữ nhưng rất to là khi nào. Xin trích dẫn ở đây câu nói của anh Phư (toán 1979): nếu Ngô Bảo Châu ở VN thì rất có thể bây giờ đang xếp hàng mua rau muống. VN chúng ta đang từ con số không đi lên và đang rất cần nhiều thứ thiết thực hơn. Khi nào no đủ, xã hội phát triển mới có thể nói đến một nền toán học hiện được. Không nên vì quá mong muốn điều gì chúng ta quên mất các quy luật tự nhiên. Ví như việc VN đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Kết quả ra sao chúng ta đề đã rõ.

  Đôi lời tâm sự như vậy từ kẻ đào ngũ sớm. Và tôi vẫn muốn nói những ai không phải lo mua rau muống cho bữa chiều, những ai có khả năng và đam mê hãy nghiên cứu toán. Nó rất cần cho nhân loại.

Tp.HCM 24/9/2010


Người post: DienPT

Ngày đăng: 24-09-2010 16:04






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

26/09/2010 16:04:59
Anh đã có bài nói khá rõ về chuyện Toán học vị Toan học hay Toán học vị nhân sinh rồi. Và không có thay đổi quan điểm.
- Nếu Toán là lẽ sống của bạn, bạn ko thể thiếu nó: hãy làm Toán
- Với VN, nếu phải làm Toán thì nên là Toán ứng dụng rồi mới đến Toán lý thuyết
- Nếu ko nhất thiết phải làm Toán, với VN nên làm cái khác, sẽ có lợi cho bạn hơn, cho đất nước hơn
- Dù ở đâu, tư duy theo kiểu Toán và các công cụ Toán đều rất quan trọng. Bạn cấn phải giỏi những thứ ây.
Còn chuyện nhân loại thì để cho con cháu mình nó lo


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s