KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 27 Tháng chín. 2010

Thăm bố mẹ chị Kim Thanh (Hóa 77)




Tác giả: HanhLM

  THĂM BỐ MẸ CHỊ KIM THANH (HÓA 77)

 

                  HạnhLM- Luật 80

 

    

Chiều 26/9/2010 chúng tôi rủ nhau đến thăm bố mẹ chị Kim Thanh ở đường Trương Định, Hà Nội.   Thấy chúng tôi đến thăm, các cụ rất mừng. Cụ ông năm nay thọ 82 tuổi,   cụ bà 77 tuổi. Chúng tôi đã có một buổi chuyện trò thú vị với hai cụ. Cụ ông là chiến sĩ của tiểu đoàn 77 Hà Nội, chiến đấu ở khu vực Ô Cầu Dền vào năm 1946. Trong kháng chiến chống Pháp cụ chiến đấu khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đội hình của Sư đoàn Đồng Bằng.

  Hòa bình lập lại, cụ về Trường Đại học Quân y công tác ở Ban Quân lực. Mấy năm gần đây, cụ đã trải qua hai lần lên bàn mổ vào năm 2005 và năm 2006. Lần thứ nhất, phẫu thuật để đặt máy trợ tim. Lần thứ hai, phẫu thuật để chữa thận. Thế mà hàng ngày cụ vẫn đạp xe 30 km. Cụ vừa tham gia chuyến đi xe đạp lần thứ hai của Hội người Cao tuổi thành phố Hà Nội về thăm quê Bác. Cụ rất tích cực viết hồi ký, viết truyện ngắn, sáng tác thơ.  Cụ giới thiệu với chúng tôi một số tác phẩm đã được xuất bản, trong đó có nhiều bài viết của cụ. Có bài thơ của cụ đã được các nhạc sĩ phổ nhạc.

Chúng tôi rất xúc động được đọc bài thơ "Tấm lòng kính Bác" do cụ ông viết khi cụ là Trưởng đoàn Xe đạp người cao tuổi Hà Nội khởi hành từ Lăng Bác về dự Lễ Kỷ niệm 109 năm ngày sinh Bác Hồ tại Làng Sen quê Bác, ngày 19/5/1999: " Đường vào xứ Nghệ tuy xa-Tấm lòng kính Bác vượt qua đường trường- Bác ơi! trăm mến ngàn thương- Chúng con tìm đến cội nguồn "Nam Liên"- Linh hồn Bác đã nghỉ yên- Đời đời con cháu không quên Nam Đàn- Tình yêu của Bác chứa chan- Tình người của Bác vô vàn kính yêu- Ra đi từ mái tranh nghèo- Bôn ba hải ngoại, gieo leo ngục tù- Quên đi tất cả đời tư- Khi là nguyên thủ vẫn như người thường- Bác dành tất cả tình thương- Tình thương nhân loại, tình thương đồng bào- Việt Nam rất đỗi tự hào- Công ơn của Bác Sáng, Cao, Trường, Tồn...- Đoàn người cao tuổi chúng con- Vào đây chiêm ngưỡng cội nguồn Làng Sen".

Cụ bà trước đây làm việc ở Bệnh viện Quân đội 103. Cụ   đã kể cho chúng tôi nghe về những nơi đã ở, về những lần chuyển nhà từ Hà Đông về Láng Hạ, rồi từ Láng Hạ về Trương Định. Cụ rất tự hào về các con, các cháu của mình. Cụ còn truyền kinh nghiệm chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng uống nước lá sen phơi khô cho mấy anh chị em chúng tôi.

Chúng tôi rất vui khi thấy hai cụ tuy đã thuộc "lớp người xưa nay hiếm", nhất là cụ ông đã nhiều lần vào ra bệnh viện và đã hơn một lần phải phẫu thuật, nhưng trí óc vẫn rất minh mẫn. Các cụ luôn lạc quan, yêu đời, tích cực thể dục thể thao, ham hoạt động xã hội. Tiễn chúng tôi ra cửa, các cụ nói: Đó chính là bí quyết để các bác "sống vui, sống khỏe, sống có ích" đấy các cháu ạ.   

 

Từ: HanhLT

27/09/2010 10:14:25

Lá sen rất sẵn, Thoa tự mua lấy mà làm cho bảo đảm, nhớ kho phơi trong nắng gắt, nếu muốn tiện thì uống trà giảo cổ lam cũng được.

 

 

Từ: ThoaNP

27/09/2010 00:49:12

Cảm ơn Thanh. PThoa

 

 

Từ: ThanhLK

26/09/2010 23:12:04

Trước tiên Thanh rất cám ơn vợ chồng Hạnh Nghị và Thục đã đến thăm bố mẹ mình. Các bạn về rồi hai cụ còn ngồi nhắc mãi. Bà nhà mình vẫn nhớ là trước đây Thục mập hơn nhiều. Sự quan tâm của các bạn làm các cụ vui và phấn chấn lắm.
Chị Thoa ơi. Em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh chị tới bố mẹ em. Cám ơn chị nhiều. Bài thuốc lá sen rất đơn giản: lá sen phơi khô có thể mua ở phố Lãn Ông hoặc chế biến lấy như sau: mua lá sen bánh tẻ về rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô, bảo quản trong túi ni lông như chè, có thể để được cả năm Mỗi ngày lấy hai nắm to lá sen cho vào ấm đun sôi, hãm vào phích cùng một ít chè mạn rồi chắt ra uống thay nước cả ngày.Mẹ em uống hơn một năm nay chỉ tiêu mỡ trong máu giảm nhiều và ngủ rất tốt, da dẻ hồng hào nên con gái còn thua xa. Chị làm thử nhé, cần gì cứ liên lạc với em nhé.Em Thanh

 

 

Từ: ThoaNP

26/09/2010 22:37:33

Chuc mung Thanh, minh mung cho Thanh van con ca Cha va Me, dieu ma nhieu nguoi trong chung minh khong con co duoc. Cho minh (va ong Dung) gui loi tham hai bac nhe va chuc hai bac manh khoe cung con chau. Quy lam day Thanh a.
Thanh hoi Me gium minh chi tiet bai thuoc chua 'gan nhiem mo" bang la sen nhe, de minh chua cho ong Dung. La sen thi don gian ma, re tien nua.
Thanks.

 

 

 

 

 

 

 


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 27-09-2010 11:11






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: HoaNT
27/09/2010 15:56:46
Nếu biết là hôm qua mọi người đến nhà thăm bố mẹ của Thanh thì mình cũng đi. Thôi để dịp khác vậy. Cho mình gửi lời chúc sức khoẻ ông bà Thanh nhé. Thế thì mình cũng phải mua lá sen về uống mới được.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s