KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng tám. 2017

Những bài hát Italia bất hủ




Tác giả: PhuongTT

FELICITA-NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

“AL BANO e ROMINA POWER” là cặp song ca gia đình nổi tiếng nhất châu Âu cách đây hơn ba chục năm, từ bài hát “Felicita” - “Hạnh phúc” của họ được giải nhì ở liên hoan San Remo thôi, tuy vậy lập tức đứng trong top đầu của nhiều nước châu Âu nhiều tuần liền, thậm chí ít ai nhớ được ca sĩ được giải năm đó! Những tưởng cặp đôi hoàn hảo này sẽ hát bên nhau mãi mãi, và đúng là họ có mười lăm năm song ca thành công vang dội, nhưng sự chia tay của họ cho đến nay vẫn còn chưa được các fan hâm mộ chấp nhận...

Albano Carrizi (tên thật của chàng là vậy) chẳng đẹp trai kiểu Ý, bị đeo kính cận từ nhỏ, lại thêm con nhà nông dân làm ruộng đặc sệt (bố đi lính Mussolini ở Albani khi mẹ đẻ ra cậu nên có cái tên oái oăm ấy). Cả hai bố mẹ cậu suốt đời không biết chữ, và sau này cũng không có ý định học! 12 tuổi Albano đã viết bài hát đầu tiên, 16 tuổi cậu biết sẽ không làm ruộng cả đời như bố mẹ, bởi vì cậu rời làng đi Milan để hát, tạm thời không trên sân khấu, mà trong một quán ăn, kiêm thêm cả chân bưng bê và dọn dẹp. 6 năm cực khổ như vậy cậu mới có thành công đầu tiên-đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát trẻ do thần tượng Andriano Celetano tổ chức. Cậu được về với “bang hội” của Celetano từ đấy... Nhưng chỉ đến 1967 với bài bát Nel Sole của mình, cậu mới tự khẳng định được bản thân! Đây là “lá bùa may mắn” của Al Bano (bây giờ theo lời khuyên của sếp Celetano tên chàng là như vậy) - anh sang Mỹ quay phim ca nhạc cho bài hát này và số phận đưa anh đến với tình yêu của cuộc đời...

Romina sinh ra đã là minh tinh màn bạc, vì con của ngôi sao Tyron Power của Hollywood, mặc dù lúc cô năm tuổi thì người cha đã bỏ mẹ con cô, còn mẹ cô chả quan tâm mấy đến cô, mà lo tìm niềm vui riêng của mình. Mẹ cô chỉ quan tâm khi Romina bắt đầu dậy thì, cô đẹp rực rỡ nhưng ngờ nghệch vô cùng, mẹ cô bắt cô cấp tập đóng phim vì bà biết “sắc đẹp là hàng hóa khó bảo quản”. Cô nổi tiếng là “sẵn sàng cởi áo bất kỳ lúc nào đạo diễn ra lệnh” và mọi cảnh quay nóng đều có mẹ cô ngồi bên đạo diễn để nhắc vở, vì cô bé còn chưa đủ 16 tuổi và làm gì đã có kinh nghiệm tình trường. Nhưng trong phim ca nhạc Nel Sole chả có cảnh nóng nào, thế nên bà mẹ ở nhà, chỉ có Romina đến trường quay. Al Bano trông thấy một cô bé cao ngỏng, gầy gò, đói run người và vô cùng bất hạnh! Chàng đã làm quen khi gọi cho nàng một suất pizza. Đối với Romina đó là tình yêu sét đánh, nhưng với chàng nông dân Al Bano thì còn phải tính toán kỹ lưỡng. Romina bỏ màn ảnh đi hát, nhưng không mấy ấn tượng, tuy vậy chả quan trọng vì một năm sau cô bé 17 tuổi mang thai, và chàng ca sĩ 25 tuổi mang cô về Ý để làm đám cưới, rất lạ rằng mẹ Romina phản đối kịch liệt đã đành vì sự không môn đăng hộ đối, mà bố mẹ Al Bano cũng chả hào hứng gì với cô con dâu diễn viên Hollywood xinh đẹp quá so với chú rể này!

Bốn tháng sau cô bé Ilenia ra đời, và lần đầu tiên ông bố nông dân tuyên bố: “con gái tôi sẽ có tất cả - nếu cần thì cả mặt trăng trên trời!”. Và ngay lập tức Al Bano mua một điền viên rộng lớn để xây tổ ấm cho cả đại gia đình.

Romina học tiếng Ý, tập nấu spaghetti... nhưng Al Bano có những ý muốn rất trái ngược: vừa muốn vợ chăm lo gia đình, vừa muốn tiếng tăm của vợ không giảm đi, mà là “ngôi sao” cơ! Al Bano “cày” như điên, viết bài hát và hát liên tục mà cũng chỉ được là ca sĩ hạng trung, và thế là chàng nghĩ ra một “chiêu” để lên đỉnh vinh quang: đưa báo chí vào cuộc sống riêng của gia đình “ngôi sao”- dù chàng có chối là không phải do sự xếp đặt đi nữa, thì từ nay bất cứ sự kiện to nhỏ nào trong gia đình này được truyền thông đưa tin lập tức, và năm 1973 khi có đứa con trai kế tiếp, ông chồng trịnh trọng thông báo trên truyền thông và phát ảnh thằng cu cho báo giới...

Trong lúc Romina trông 2 con thì năm này qua năm khác chàng ca sỹ thấp bé có giọng cao vút cứ đi thi đủ các cuộc thi trong nước và quốc tế, hết năm này qua năm khác, chưa bao giờ được giải thưởng lớn nhưng kiên quyết không bỏ cuộc. Tuy vậy Al Bano cũng hiểu rằng nhiều khi hát hay không đủ, và chàng nghĩ ra “chiêu” tiếp tục: bà vợ “ngôi sao” của mình phải hát - và vì nàng rất đẹp nhưng không có giọng (mọi người có liên tưởng đến ca sỹ nào ở VN không?) thì họ phải hát song ca!

Sau hơn chục năm chung sống hai vợ chồng bắt đầu hát song ca vào năm 1981 (theo Al Bano kể, cứ như một sự ngẫu nhiên, vì cô bé hát bè tự nhiên lăn ra ốm) - và hát hay hơn hồi ở Mỹ, chàng giải thích đó là nhờ “mười năm hạnh phúc”. Năm 1982 tại liên hoan San Remo đôi vợ chồng này lọt vào bộ ba đoạt giải, nhưng trên thực tế, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, bài hát “Felicità” - “Hạnh phúc” của họ đã chiến thắng và lọt vào top của hàng loạt quốc gia châu Âu!
https://www.youtube.com/watch?v=0T2e2MoODN4

Sau đó với bài hát hay nhất của họ - “Angeli”- họ chính thức trở thành các “siêu sao” của nhạc nhẹ Ý: 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PoNr_Ag4g

Với lịch diễn dày đặc 5 buổi công diễn một tuần Romina đã phải bỏ qua mọi công việc nhà, còn Al Bano ngoài hát ra vẫn say sưa viết ca khúc cho mình và cho nhiều ca sỹ khác. 2 năm sau họ lại đi liên hoan San Remo, lần này đã chiến thắng không hề bất ngờ với ca khúc “Ci Sera”:
https://www.youtube.com/watch?v=qKe4zSbeO1A

Truyền thông bắt đầu có biểu hiện chán với đôi song ca này, họ bắt đầu xoáy vào những chuyện như Romina có biết hát không hay chỉ dùng sắc đẹp để tôn cho giọng hát của chồng, hoặc tại sao tên đôi song ca lại để tên chàng đứng trước? Với tất cả các câu hỏi khó đó, Romina vẫn luôn trả lời kèm nụ cười tươi rói, đại loại là tất nhiên tên chồng tôi phải đứng trước, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi gian khổ cũng như vinh quang...”. Và như để chứng tỏ tình yêu bất diệt, họ lại có hai đứa con gái nữa vào năm 1984 và 1986!

Họ lưu diễn liên tục, khá được yêu mến, đặc biệt ở Liên Xô cũ, với bài hát vui vẻ “Điệu nhảy của các chú vịt con”:
https://www.youtube.com/watch?v=7Xobf0ipJKA

Al Bano khoe với báo giới là vợ chồng tranh thủ từng phút để ở bên 4 đứa con, tuy vậy Romina cảm thấy lịch diễn quá dày đã không còn để lại cho nàng những kỷ niệm bên con cái, chúng có vẻ quen với ông bà hơn là với mẹ. Romina bắt đầu mệt mỏi, tuy vậy đây chính là lúc Al Bano sung sức nhất, và 1987 với bài “Liberta” họ trở thành biểu tượng âm nhạc của Italy, vượt qua chính thần tượng Celetano:
https://www.youtube.com/watch?v=ojTrHaOoa10

Al Bano không ăn tiêu, mà nguồn thu rất lớn của họ đã đầu tư khá không ngoan vào đồn điền, rượu vang... và hát, hát, lại hát... Đầu những năm 90 kiểu nhạc của họ đã không còn ăn khách, tuy vậy bên kia đại dương Al Bano lại tự dưng “nổi tiếng” bởi vụ kiện không tiền khoáng hậu: chàng kiện “ông vua nhạc Pop” Michael Jackson về bản quyền (bài “Will You Be There” giống bài “I Cigni Di Balanca” anh viết năm 1987). Vụ kiện kéo dài mấy năm, phần thắng thuộc về Al Bano, đã nghĩ mình đủ nổi tiếng nên chàng đề nghị Michael hát chung, nhưng “ông hoàng” chỉ lạnh nhạt từ chối...

Tai họa kéo đến từ từ, cô gái lớn càng ngày càng có nhiều biểu hiện của sự chán đời, uể oải - đặc trưng cho con nghiện thiếu thuốc - thế mà cả cha lẫn mẹ không hề để ý. Đến khi chán hẳn, cô bé xin sang học đại học tại quê ngoại - USA - đề tài học "về cuộc sống của những kẻ bần cùng tại Mỹ" - mặc dù bố mẹ cho cô tiền tiêu không giới hạn... Ngày cuối họ còn nói chuyện qua điện thoại là Tết năm 1994... Không ai sau đó còn thấy Ilenia đâu nữa!

Mọi cố gắng tìm kiếm cô đều thất bại, vài năm sau Al Bano chấp nhận với ý nghĩ, rằng cô con gái cả đã mất tích, nhưng Romina thì không, cô vẫn tìm mọi cách để tìm ra tung tích con gái, cũng như chữa bệnh tâm lý cho chính mình. Cô khai tử đôi song ca với “kẻ phản bội” - vâng, bây giờ cô mới kể đã bị bóc lột bởi âm nhạc như thế nào, là vừa đẻ xong đứa con út, chàng đã bắt nàng xuất hiện trên sân khấu, bởi thành công không thể trì hoãn được. Rồi thêm cái tính bủn xỉn của chàng, khi đĩa đã bán được hàng triệu bản chàng vẫn cò kè mặc cả với nông dân từng đồng về mấy cây nho... Nhưng “tội” lớn nhất là chàng đã bỏ ý định tìm con gái!

Không còn tìm được niềm an ủi ở đạo thiên chúa, Romina tìm đến đạo Phật, nàng sang Ấn Độ khá lâu, và sau khi quay về họ chính thức chia tay. Nàng chỉ tiếc rằng trước kia nàng không đủ dũng khí nói “stop” với chàng, với âm nhạc, khi đã trên đỉnh vinh quang!

Al Bano quay lại với sàn diễn năm 1996, bây giờ hát một mình, chàng quay lại với những bài có âm vực rộng và khó hát hơn trước nhiều, và trong các bài đó chàng vẫn hay nhắc khéo đến tổn thương, mất mát, tiền định... 1999 chàng lại chiến thắng ở San Remo, sau đó họ chính thức ly dị, sau 25 năm hạnh phúc và 5 năm địa ngục! Al Bano sau đó cưới lần nữa, có với một vũ công hai con rồi 5 năm sau họ lại ly dị. Romina tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, nàng cố gắng bù lại những thiếu thốn thời niên thiếu và thời thanh niên bằng những gì “xịn” nhất của cuộc sống hiện đại. Và bây giờ nàng mới được thể hiện tài năng đích thực của mình: nàng làm MC cho nhiều đài của Ý, và trở thành họa sỹ khá tên tuổi, và hơn hết dù có tuổi rồi nàng vẫn rất đẹp và bề ngoài có vẻ tràn trề hạnh phúc!

Romina kiên quyết không tha thứ cho Al Bano, đến mức nhiều số tuần báo ở Ý đã được Al Bano thuê đăng trên trang nhất: “Romina - em có trái tim không?”. Đấy là chàng than thở vì nàng hầu như không cho gặp lại 3 đứa con chung.

Тhế nhưng có một nơi họ vẫn có thể gặp nhau, thậm chí biểu diễn cùng nhau, nhảy với nhau... bởi khán giả yêu họ và muốn như vậy, đó là nước Nga. Moscow năm nào cũng mời các ca sỹ Ý (thế hệ những năm 80) sang diễn, Al Bano là khách mời thường xuyên rồi, nhưng cuối 2013 lần đầu tiên khán giả được nghe “cặp đôi huyền thoại” một lần nữa, cùng với họ còn có mặt cả ba người con:
https://www.youtube.com/watch?v=QmbTVJDO09k

Rồi sau đó hai người bắt đầu thỉnh thoảng biểu diễn chung, ví dụ ở Atlantic City (4/2014) nơi có cộng đồng Ý kiều, hãy xem đoạn cuối video này để xem chàng hát còn sung mãn như thế nào, còn nàng nhảy múa trên sân khấu như thời con gái, mặt rạng ngời vì hạnh phúc, và hãy xem người Ý còn yêu quý cặp đôi này như thế nào:
https://www.youtube.com/watch?v=N6g1Tuc09VI

“Chàng” nay đã hơn 70, còn nàng bây giờ cũng quá lục tuần rồi, họ không bao giờ nói về chuyện quay lại với nhau, tuy vậy rất lạ rằng đã 15 năm họ ly dị, dân tộc Ý rất sùng tín này không hiểu vì sao vẫn tin rằng nhất định một ngày kia họ sẽ lại thấy vợ chồng Al Bano và Romina Power hạnh phúc bên nhau...Có thể chỉ vì trước khi chia tay, lần cuối cùng họ đã hát hay đến như thế này về hạnh phúc:
https://www.youtube.com/watch?v=IiMLGvhRRRE#t=63

Ghi chú: ít nhất họ cũng đã tái hợp lại trên sân khấu, lần gần nhất 22/10/2016: https://www.youtube.com/watch?v=Xm9Ev9wukXE

Tác giả Nam Nguyễn

(nguồn: Internet)


Người post: PhuongTT

Ngày đăng: 13-08-2017 13:01






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Guest Lisa
27/04/2021 14:17:04

bai viet qua hay, cam on tac gia that nhieu



Từ: HienVC
22/08/2017 23:14:39

@MM: Thích mà không giữ được thì hơi buồn.
Có lẽ trong các bài mà Toto Cutunho hát, hai bài hay nhất là L'italiano và Serenada.
Có lẽ chính xác phải dùng từ để nói về ca sĩ này là hát hay, đẹp trai kiểu lãng tử.


 



Từ: Meomun
22/08/2017 20:38:45

@anh HienVC: MM cũng thích Toto Cutunho, không những hát hay mà còn rất đẹp zai. Nhiều người vẫn còn giữ những đĩa hát có in hình cậu ấy (trừ em, hihi). 



22/08/2017 17:02:45

Anh nghe bài Felicita rất nhiều, từ 1 CD bài hát Ý hiềm hoi có được từ 1 người bạn vào những năm 1990.


Nay mới biết đến lai lịch bài hát và các ca sỹ hát nó.


Cám ơn PhươngTT



Từ: HienVC
16/08/2017 12:26:21

Trong thế hệ ca sỹ Italia này mình thích nhất là Toto Cutunho !



Từ: ThoaNP
14/08/2017 15:23:17

Ôi MM, Thanh Phương - Sorry nhiều nhiều. Nhìn ảnh Phương bên trên nên không để ý dòng cuối.



Từ: KhanhT
13/08/2017 21:34:17

 


Hồi mình ở Kis cũng đã rất phổ biến nhạc Ý, đã có bán những đĩa nhựa (loại 33) các bài hát của Robertino Loretti như: Santa Lucia, Mamma, La Paloma, Romantica, Jamaica… mình có mang về một bộ mấy đĩa nhưng “bị” người ấy làm quà cho người ấy mất.


Robertino Loreti - Mamma 1961







 



Từ: Meomun
13/08/2017 20:33:05

@ Chị PhuongTT : Hồi bọn em học ở KIsh là thời gian âm nhạc Ý lên ngôi. Cặp này hồi ấy rất nổi tiếng, không những về giọng hát mà về sự khác biệt, chồng thấp vợ cao, chồng trông "cù lần", vợ -ngôi sao Hollywood.Chị Phuong có thích ca sĩ Celetano không, tay này trông rất ngầu, giọng hát thì tuyệt chị nhỉ.  


@Chị Thoa: Chị ơi, bài này không phải chị Phương viết, chị Phương đã viết rõ tên tác giả mà. 


 



Từ: ThoaNP
13/08/2017 15:19:14

 


Cảm ơn Thanh Phương. Cách viết của em thật thú vị.


Tên bài em đặt cũng hay.


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s