KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 15 Tháng tám. 2017

THU GÕ CỬA




Tác giả: Kỳ Minh-Tấn Định

      Lâu quá rồi chúng tôi không gặp nhau, nhưng mùa Thu đến dường như một sự ngẫu nhiên để chúng tôi gặp lại nhau và cùng nhau chia xẻ một chút tình trong một bài thơ gọi là "thơ tình mùa Thu". Cả hai thằng đều viết, rồi cũng rất tình cờ nó lại rất khớp với nhau. Thằng "tôi" chỉ là người biên tập cuối cùng và POST lên đây để mọi người cùng đọc. Khổ nào của ai, các bạn cũng đừng nên rạch ròi ra như thế, miễn là cuối cùng các bạn "tiêu hóa" được bài thơ này của tôi và bạn tôi- cái thằng đã lâu rồi không xuất hiện trong chợ KGU - Tấn Định


THU ĐANG TỚI


Thấy phượng rụng biết là Thu đang tới

Chút heo may lặng lẽ đón Thu về

Hết nóng nực trên đời em có hiểu

Trải lòng anh khao khát lúc vào Thu


Thu quấn quít giữa những chiều cuối hạ

Ướp nồng nàn trà sen ấm tìm nhau

Cuộc đời đẹp nén lại mọi nỗi đau

Và vươn tới một phương trời mới lạ


Một phương trời thắm hoa ngời sắc lá

Rộn tiếng chim và thấm đẫm tình em

Thu vừa tới e ấp thương thương quá

Tiếng em cười xua tan hết màn đêm


Lãng đãng gió Thu dìu dặt êm êm

Anh cùng em dạo quanh chiều Thu lạ

Đừng quên nhé mãi là Thu em nhé!

Hãy bên nhau đi hết cuộc đời này...


Hà Nội chớm Thu 10/08/2017

Người post: MinhCK

Ngày đăng: 15-08-2017 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 35 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ngọc Thu
09/12/2017 17:03:46

Sang thu hoa cỏ úa vàng


Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu


Song thu thu vẫn trơ trơ


Lạnh lùng gió lại càng thêm buồn rầu


Tờ mờ ngọn sáp rọi vào


Này buồn, này giận nao nao khôn cầm


Nhà nào gió chẳng tới thăm


Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song



Từ: Guest Pt Thơ
17/09/2017 11:16:11

Chị Cúc Mùa Thu. Không ngờ lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Em xin cảm ơn chị đã cho biết một kỷ niệm đẹp mà buồn này. Nhưng chị Cúc ơi, sao họ và tên của chị mà chị lại viết chữ thường vậy. Như thế có lỗi với bố mẹ mình không. 


Năm 1993, em cũng có một kỷ niệm buồn và rất đặc biệt là 3 anh em của ông nội em mất trong năm đó. Theo văn hóa của người Việt mình thì gọi là trùng tang. Sau đó, mẹ em đã mời nhiều người bạn về giúp tụng kinh nhiều ngày, mà nghe nói người tụng kinh có đức hạnh càng cao, lúc tụng tâm tịnh thì mới đem lại hiệu quả. Sau đó chuyện này mới an tâm. Sự này thật là khó nói, nhưng "có bệnh vái tứ phương".


Em cũng có một người bạn học cấp II tên Trung mất khi trên đường từ nhà bạn gái về. Bạn ấy học ở Đại học Đà lạt, sau này khi lên Đà lạt, qua trường Đại học này hoặc nghĩ về bạn trong em thoang thoảng một nỗi buồn man mác.



Từ: Guest cucnt
10/09/2017 17:00:47

Đúng là giật mình thiệt vì hồi học PBC Cúc chơi thân với cô bạn tên Thu, mọi người thường gọi hai đứa là CÚC MÙA THU. 


Năm 1993 Thu qua đời. Từ đó mọi người không gọi Cúc là CÚC MÙA THU nữa.


Đọc Comment của guest P T Thơ, Cúc cứ bồi hồi, tuổi trẻ, niềm vui, kỹ niệm và cả nỗi đau 1 thời sống dậy...



Từ: Guest Quýt - Thơ Thẩn
05/09/2017 18:24:15

Ngoài đời thì... 



Từ: Guest Cam
05/09/2017 15:43:47

 Hai cô này không biết ở ngoài đời thế nào mà comment giống nhau thế! 



Từ: Guest Cucnt
05/09/2017 15:13:32

Cảm ơn PT Thơ, gọi Cúc Mùa Thu làm Cúc cứ cảm thấy thân quen như học cùng PBC. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng tâm huyết của PT Thơ, có lẽ mỗi thành viên hội kgu đều cảm thấy phải chung tay xây dựng ngôi nhà kgu đẹp hơn, vui hơn, nhộn nhịp hơn.  



Từ: Guest Pt Thơ
31/08/2017 17:05:04

Chị NT Cúc. Em xin cảm ơn chị Cúc Mùa Thu. Em không phải Người KGU, nhưng em rất thích Trang Wed này chị Cúc ạ. Được đọc tin của chị, mà được cả hai tin, em rất cảm động. Em xin chúc chị Cúc sức khỏe và mọi sự may mắn. Em hồi đi học có được học một Thầy giáo người Hà Tĩnh. Thầy giỏi về chuyên môn và rất có tâm huyết với nghề. Nhân một sự kiện chia tay lớp, em nhận ra Thầy yêu quê hương vô cùng, khi Thầy hát tặng lớp một Bài hát về Quê Mình. Khi học Thầy rất nghiêm khắc và yêu cầu rất cao với sinh viên Mình dạy. Em mong được gặp chị Cúc thường xuyên hơn ở Ngôi Nhà Đẹp Này.



Từ: Guest Cucnt
31/08/2017 16:39:20

Lâu rồi, Cucnt ít vào chợ Kgu. Hôm nay, đọc được bài thơ này cùng những comment sôi nổi nên cảm thấy rất vui. Bản thân Cucnt từng bị những comment đại loại như đừng post bài lên Kgu nữa kẻo tra tấn người đọc phải đọc những thứ kg ra gì thì vẫn mong ước chợ Kgu sầm uất. Có thể nói thông tin bây giờ rất nhiều, có thể đọc rất nhiều thứ trên mạng nhưng Cucnt vẫn thích đọc những bài iết của người Kgu vì cảm giác đây chính là những người mình biết, yêu thương và quý trọng. Cảm ơn guest PT thơ vì đã nhiệt tình comment vì những người post bài rất mong muốn bài mình post được nhiều người đọc, nhiều người lưu tâm. Nhờ những người nhệt tình đó, chợ kgu sẽ còn sầm uất, sôi nỗi mãi.



Từ: Guest Cucnt
31/08/2017 16:32:10

 Lâuu rồi, mới được đọc thơ của hai tâm hồn lính nhưng  đồng điệu trong rất nhiều cảm xúc trước thiên nhiên, trước cuộc đời. 


Có thể còn 1 đôi chỗ  vụng về trong gieo vần, trong mạch nguồn tuôn chảy của tứ thơ nhưng toàn bài đã  vẽ nên một bức tranh thu, có gió heo may lặng lẽ, có hoa phượng rụng, dấu hiệu của hè phai, của tiếng chim rộn ràng như  tình em đằm thắm , có phương trời thăm hoa ngời sắc lá, có trà ướp  hương sen nóng ấm tình người, có cả những làn gió nhẹ nhàng lãng đãng trong một chiều dìu đạt dịu êm . Và trong bức tranh êm đêm đó,em xuất hiện bởi " Tiếng em cười xua tan hết màn đêm".  Em ở đây có thể là em, cũng có thể là Thu. Theo lời gửi gắm của tác giả, không cần thiết phải rạch ròi đoạn nào của ai bởi hai người sinh ra bài thơ đã có tình bạn thâm niên và tri âm tri kỷ , đồng điệu trong tâm hồn rồi. Tôi cũng có cảm giác như thế, cứ là em, dịu dàng đằm thắm như Thu và hãy  là Thu, mang tất cả vẻ đẹp của đất trời mà vẫn gần gũi như em để thấu hiểu, để cùng anh đi suốt cuộc đời.  Cảm ơn tác giả đã đưa đến cho người đọc một bài thơ không phải rất hay nhưng rất thẩm thấu vào tâm hồn người đọc và đặc biệt là rất Thu.



Từ: Guest Pt Thơ
25/08/2017 18:05:30

"Đời chiều đặt gánh thong dong". Đặt gánh thong dong của chị Thúy Hoa thì em đã rõ. Đọc xong thấy hiện lên một chữ "Tuyệt". Không biết anh Minh và anh Tấn Định có thể tương phùng thêm lần nữa để nói về "thong dong" không ạ. Thong dong của chị thì em đã biết nhưng thong dong của anh thì... Chắc sẽ có nhiều điều khác hơn. Mong được cảm nhận tương phùng chí ít là thêm lần nữa. 




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s