KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 02 Tháng mười. 2010

Báo Ruskoe slovo phỏng vấn cô Irina




Tác giả: HuyenBT

Báo "Ruskoe slovo" (Moldova) phỏng vấn cô Irina về chuyến thăm Việt Nam (7/2010) và sẽ viết về “Studentkgu.vn”

                        HuyềnBT- Luật 88  

 

 

           Em đang ngồi xem truyền hình Lễ khai mạc Đại Lễ Hội  1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Em rất cảm kích về bài phát biểu của bà Đại diện Liên Hợp Quốc đến dự. Thấy yêu và tự hào về đất nước mình hơn trong cái nhìn, trong suy nghĩ, trong nguyện ước của người nước ngoài. Em muốn được nghe những điều tương tự như thế trong các bài  phát biểu của chính người mình.  Nhưng thật tiếc…

Hôm nay em có một tin vui muốn kể với các anh chị.  Em đang ngồi trong phòng làm việc thì có điện thoại của cô Irina Sacare, bảo em phải đến ngay Khoa Tiếng Nga của Trường Đại học Tổng hợp Moldova. Em đến, không kịp cả mua hoa. Thì ra có phóng viên của tờ  báo  "Ruskoe slovo"  đã ngồi đợi. Họ đang phỏng vấn cô  Irina về chuyến đi Việt Nam vừa rồi. Còn cô thì muốn em đến giúp sức, vì cô xúc động lắm, lúc em đến  thấy mặt cô vẫn nóng bừng, và đã long lanh nước mắt. Trên bàn là vô số những bức ảnh (chụp hồi đi Việt Nam và cả những tấm ảnh từ hồi 20, 30 năm trước).Và những lá thư của học trò gửi từ Việt Nam, giấy đã ố vàng. Ba phóng viên của tờ báo sao mà cũng quá nhậy cảm, nghe như muốn nuốt từng lời (mặc dù, máy ghi âm vẫn mở sẵn), và đã thuộc tên, quen mặt bao nhiêu anh chị.

 Nhìn bao nhiêu "tư liệu" trên bàn, em ngạc nhiên vì sao mà cô vẫn gọi em đến. Hóa ra ba phóng viên muốn em phải "ngược dòng sự kiện", kể về việc bắt đầu từ đâu mà có kế hoạch tổ chức chuyến đi Việt  Nam này. Em  nhớ lại cái thư đầu tiên có lời mời của anh Hoàng Minh Châu là cuối tháng Một hay đầu tháng Hai. Ba phóng viên thú vị hỏi: "Thế cái thư cuối cùng bàn về chuyến đi là khi nào?  -"Cuối tháng Sáu!". Bà ấy lắc lắc cái đầu và nói: "Đón nguyên thủ quốc gia cũng không cần đến bằng ấy thời gian!". Em có nói là trước đó, Hội KGU của chúng tôi cũng đã mời thầy Melnic và thầy Pusnhiak, nhưng vì sức khỏe, hai thầy không sang Việt Nam được. Và còn kể thêm về cuộc gặp “Thầy trò Xô- Việt” vào ngày 17/01/2010 ở Việt Nam. Hóa ra, bà ấy đã biết sự kiện đó rồi. -"Trong cuộc đời làm phóng viên của tôi, chưa bao giờ có câu chuyện về tình nghĩa thầy trò sâu sắc và cảm động như thế!", bà ấy thú nhận. Tất nhiên thì em cũng không quên nhắc cho bà ấy về đạo lý "Tôn Sư Trọng Đạo" của người Việt, (một trong 5 điều, con người sinh ra phải đội ơn cả đời, đó là thầy cô).

Cô giáo Irina xúc động quá, chẳng nói được nhiều, em lại phải kể nhiều chuyện ở Việt Nam (để giúp cô). Có một nguyên nhân bà phóng viên mời em đến, là để kể về trang web của chúng mình. Bà ấy đã nghe nói  đến  trang web Studentkgu.vn và muốn em kể rõ hơn. Chắc là các anh chị cũng cho phép em kể. (Lính ngoài biên ải, có phải bao giờ cũng nhận lênh kịp thời từ trong nước đâu, phải dành lấy “toàn quyền” quyết định thôi!).

Bài báo sẽ được in vào thứ Sáu tuần tới (ngày 08/10). Để rồi em sẽ gửi về cho các anh chị cùng đọc.

Đó là báo cáo của em từ Moldova.

Cho em chúc mừng các anh chị, các bạn, các em nhân dịp Đại lễ hội 1000 năm Thăng Long- Hà Nội nhé!

            Em có nhiều “cớ” để yêu thương tháng Mười quá!

            Em Huyền Kisinhốp. 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 02-10-2010 09:09






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: NguyetTM
02/10/2010 14:49:40
Cảm ơn Huyền về những thông tin sốt dẻo này.Em thực sự là "Bà Đại sứ toàn quyền" vì có ai thay em được đâu.Cả hội KGU cũng đang "nổi tiếng" đấy nhỉ.
Chị xin gửi lời chào nông ấm nhất tới anh Kỳ, hai cháu Hương, em Huy-Linh + hai chau nhỏ nhé.


Từ: LinhND
02/10/2010 11:50:15
Chị đọc xong mà thấy hãnh diện với những gì hội KGU làm được.
Cám ơn thông tin nóng hổi em vừa gửi về.
cho các ACE trong nước gửi lời thăm cô I.S và thầy cô khác nhé.


Từ: 3Chai
02/10/2010 11:26:46
Excellent (Piatierka)!


Từ: PhuND
02/10/2010 10:52:08
Mấy bài viết của Huyền rất hay và cảm động. Phóng viên thường trú ở nuớc ngoài mà! Anh Phư đã post bài thơ QUÁ KHỨ MỘT TÌNH YÊU để đáp lại thịnh tình của Huyền về bài NHỮNG CON ĐƯỜNG bị bỏ sót mất ĐƯỜNG TÌNH. Phư -Toán KGU, 1979


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s