KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 12 Tháng mười hai. 2017

TÌNH YÊU




Tác giả: Mèo Mun
Tôi, người bộ hành giữa sa mạc khô hanh
Gặp dòng nước xanh, vục đầu mê mải uống
Qua phút đủ đầy, tôi nhìn lại
Chợt giật mình thấy dòng nước cạn đi
Tôi bỗng tiếc
Giá như
Ai cho tôi trở lại thuở ban đầu
Tôi sẽ uống, e dè từng ngụm nhỏ
Để dòng nước kia chẳng cạn bao giờ.
NHV - Mèo Mun 1991


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 12-12-2017 22:10






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: Meomun
28/01/2018 09:26:27

 


@MOSKVA: Lúc trẻ thì muốn tỏ ra là mình đã chín chắn, đã "người lớn" rồi. Còn sau này vào tuổi không dám khoe tuổi thì lại thích sự trẻ trung, hihi. Có thể bài này anh đọc từ hồi nó được in. Như MM đã nói là hồi ấy MM xài bút danh là tên của con trai MM, nên khi lĩnh nhuận bút họ cứ hỏi mãi. 
À hồi HT có manh nha ý tưởng là sẽ có cuốn "KGU thi tập" nên yêu cầu các tác giả "nộp quyển" cho ban biên tập, MM cũng nghe lời hiệu triệu của HT đã gửi bài này cho Ban BT,nếu Moskva trong ban BT thì có thể đã đọc rồi. 


 


 



Từ: Guest Moskva
28/01/2018 04:47:09

Tôi được đọc bài này đã lâu lắm rồi, nhưng không nhớ từ khi nào và ở đâu. Một bài thơ (theo tôi) thiên về lý chí, mà tôi thì khác tác giả lại thích thơ tình, thiên về tình cảm. Nhưng cũng phải cảm nhận rằng tác giả đã đi trước thời gian và tuổi tác của mình đẻ viết bài thơ này. Cảm ơn tác giả đã cho mọi người, cho tôi đọc một bài thơ hay, một suy nghĩ già dặn của bản thân mình.


 



Từ: CucNT
20/01/2018 11:56:19

Thơ văn của MM lúc nào cũng hay, cũng góp phần làm cho chợ Kgu thềm sầm uất. Sao MM lại ngại post cơ chứ? Cứ để mọi người cùng đọc, cùng thưởng thức và chia sẻ. Nhiều người chạy hế qua Fb vì bên đó đông  vui hơn thì phải.



Từ: Meomun
19/12/2017 21:11:11

Đa tạ bác "Người nhà KGU", MM thì cũng chỉ là ...mèo. Cái thời trẻ trung vui vẻ nó cũng phức tạp lắm, nhiều khi "bi kịch hoá" mọi sự, kk. Bài này MM đã đăng tên một tờ báo, lấy tên con trai nên khi nhận nhuận bút,họ tưởng mình không phải "chính chủ".     



Từ: Guest Nguoi nha Kgu
19/12/2017 14:16:52

@Mèomun: Thơ viết cach đây gần 30 năm mà giống như một người đúng tuôi chiêm nghiệm về cuộc đời, trong đó tình yêu chỉ là cái cớ. Sự thất vọng, đổ vỡ lỏng tin, những mất mát tưởng chừng vô hình nhưng chua chát. 


Cám ơn Mẻo Mun 


 



Từ: Meomun
13/12/2017 20:42:44

 


@ Chị Thoa: Cám ơn chị Thoa yêu quý! Chị luôn là người cổ vũ cho MM với tình cảm rất chân thành. Hi hi, con người cũng hay chị nhỉ. Tuổi trẻ thì thích được xem là chín chắn. Còn lúc già lại muốn được coi là nhanh nhẹn, trẻ trung. Hồi mới về nước vài ba năm, MM cũng viết được kha khá. Có điều MM ngại post trên KGU, vì web là sân chơi chung cho mọi người, post nhiều cũng thấy sao sao ấy. Một cái nữa là MM ngại đưa lên những bài thơ "tình", vì bà con hay có tình trạng là đọc thấy bài buồn thì suy diễn là "chúng" sắp bỏ nhau, kk mệt lắm.
@ Chị Lý: Chị ơi, chị đi lâu thế! Chiếu thơ không có chị nhiều lúc cũng buồn lắm. Nữ đại sứ, rồi chị, anh HảiNV và nhiều nhà thơ KGU mình cứ đi đâu hết ấy nhỉ. Chị có kịp đọc bài " anh chẳng có gì, ngoài một trái tim đau" của em không? Em muốn chia sẻ với chị bài ấy, thế mà em làm mất nó rồi, mất cả mấy chục cái còm...huhu.   


 


 



Từ: ThoaNP
13/12/2017 13:39:15

Lý ơi, lâu lắm em mới tái xuất. Chị vui lắm.



Từ: LyTM
13/12/2017 09:49:12

Ta ngẩng mặt nhìn vì sao và hỏi


tít trên cao em có lạnh không?


Vì sao thì thầm


Em quen,...


rồi nhấp nháy mắt không ngừng!


Chợt giật mình, mắt bỗng lưng lưng


không nên hỏi,


ngàn lần, không nên hỏi!


 



Từ: ThoaNP
13/12/2017 08:34:21

@MM: Đọc bài thơ này thấy già dặn như của MM ngày hôm nay chứ không phải của 26 năm trước. Có gì đó làm chị nhớ tới thơ Tagore:


Ai đó (bản dịch Xuân Diệu)


Ai đó đến thì thầm: 
"Em yêu ngước mắt lên nào" 
Tôi cáu gắt, nói: "Đi đi" 
Nhưng ai đó vẫn không nhúc nhích 
Ai đó đứng trước mặt tôi, 
Nâng bàn tay tôi. 
Tôi nói: "Buông tôi ra." 
Nhưng ai đó vẫn không đi. 
Ai đó ghé mặt bên tai tôi, 
Tôi lườm và nói: "Rõ xấu hổ" 
Nhưng ai đó vẫn không động đậy. 
Ai đó kề môi tận má tôi, 
Tôi run run nói: "Suồng sã quá" 
Nhưng ai đó không chút ngại ngùng 
Ai đó cài một bông hoa vào mái tóc tôi. 
Tôi nói: "Hoa cũng bằng thừa" 
Nhưng ai đó vẫn đứng im. 
Ai đó lấy vòng hoa ở cổ tôi rồi bỏ đi. 
Tôi khóc, lòng tự nhủ: 
"Ai đó sao không trở lại".


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s