KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 17 Tháng hai. 2019

40 NĂM NGÀY ẤY 17/2/1979




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Hôm nay đúng 40 năm đã diễn ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 17/2/1979 Trung Quốc đã dùng 600.000 quân cùng rất nhiều pháo binh, xe tăng thiết giáp tiến công VN trên hơn toàn bộ 1200 km biên giới giữa 2 nước. VN mới kết thúc cuộc chiến tranh vĩ đại dành độc lập thống nhất đất nước vào năm 1975. VN đang gồng mình bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế đọ diệt chủng của Khơ Me đỏ. Chúng tôi khi đó đang học tập tại trường Tổng hợp quốc gia Kisinhop (KGU), thủ đô nước Cộng hòa Moldova, thuộc Liên Xô cũ.

17/2/1979 tôi đang trượt băng trên hồ Komxomol ở Kishinhop, có 1 bạn nói với tôi: "Sáng hôm nay TQ đánh toàn bộ biên giới VN". Tôi sững người, bỏ trượt băng đi về ký túc xá mà trong lòng đầy uất hận với lũ giặc TQ. Tối hôm đó tôi dán mắt vào chiếc TV ở ký túc xá sinh viên theo dõi tin tức từ nước nhà. Các bạn Liên Xô, Đức cùng học với chúng tôi đã rất phẫn nộ khi được biết tin tức này. Nhiều bạn nữ đã khóc vì thương VN, họ quá hiểu TQ là một nước lớn như thế nào, và VN vừa mới thoát ra khỏi cuộc chiến vô cùng khốc liệt với nước Mỹ.

Hôm sau chúng tôi viết thư lên ĐSQ VN tại Liên Xô, xin được về nước chiến đấu cùng nhân dân. Sứ quán trả lời, việc các cháu là học tập để dựng xây đất nước, khi trước Mỹ đánh còn căng thẳng hơn nhiều, các cháu cứ cố gắng học cho giỏi, bảo vệ đất nước đã có người khác lo.

Mỗi ngày chúng tôi đều xem TV Liên Xô, nghe đài tiếng nói VN để theo dõi cuộc chiến biên giới phía Bắc của nhân dân và quân đội các tỉnh phía Bắc.

Ngày 5/3/1979, VN ra lệnh tổng động viên. Với sự trợ giúp của cầu hàng không Liên Xô, Quân đoàn 2 đã được chuyển từ Campuchia đến tỉnh Bắc Giang, chuẩn bị cho trận quyết chiến tại Lạng Sơn. Nhưng phía TQ hôm đó cũng vội vã ra lệnh rút quân. Chúng hiểu rằng những trận chiến Chi Lăng, Bạch Đằng đang đợi chúng ở phía trước. Chúng hiểu rằng chỉ gặp sự chiến đấu của bộ đội địa phương, dân quân du kích, một vài sư đoàn chủ lực mà chúng đã rất vất vả tiến được vào lãnh thổ VN chỗ sâu nhất chỉ hơn 20 km.


Tại hội diễn văn nghệ
hàng năm ngày 26/3/1979 của lưu HS VN tại trường KGU, chúng tôi dựng vở kịch (kịch bản là của Hoàng Minh Châu, Toán 1981) mô tả trận chiến biên giới, bắt đầu bằng buổi họp của Đặng Tiểu Bình tại Trung Nam Hải với các tướng tá TQ bàn mưu tính kế đánh VN, “dạy cho VN một bài học”, kết thúc là cảnh quân ta bắt sống lính TQ. Tôi vào vai Đặng Tiểu Bình, nhờ vai này mà tôi được Giải diễn viên xuất sắc nhất của hội diễn năm 1979 của trường KGU

Tôi trong vai Đặng Tiểu Bình, ngồi với áo đại cán, cùng Phú, Toán 1979, Quang, Lý 1981, và Tuấn, Lý 1982 trong vai các tướng tá TQ

 

Chi Mai, Toán 1981 trong vai nữ dân quân VN và Minh Châu, Toán 1981 trong vai tù binh TQ

Đã 40 năm kể từ ngày ấy. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 2/1979 là một cuộc chiến đẫm máu nhất của VN chống TQ về quy mô quân số, về mức độ ác liệt, về tính dã man hủy diệt của quân TQ đối với con người và nền kinh tế của các tỉnh biên giới VN. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 2/1979 xứng đáng là một trong những cuộc kháng chiến oai hùng, vinh quang của quân và dân VN. Nó cần có vị trí xứng đáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 17-02-2019 08:08






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest cucnt
15/03/2019 10:19:17

Thật xúc động khi anh Ngọc kể lại chuyện mọi người cùng viết đơn xin Đại sứ quán cho về nước để chiến đầu gìn giữ Tổ quốc. Dân tộc ta là vậy, chẳng có kẻ thù nào xâm lược được bởi toàn dân lúc nào cũng nồng nàn tình yêu nước.  Chúng ta  đã thắng bao kẻ thù xâm lược bởi chúng ta luôn tin và làm tất cả cho điều đó. Dù kẻ thù to lớn và nham hiểm như TQ thì ngay từ đầu cuộc chiến, chúng ta vẫn tin là chúng ta thắng, điều đó được thể hiện trong vở kịch của Hoàng Minh Châu. Cảm ơn các anh đã làm cho nhân dân các nước ( nhất là tường đại học Tổng Hợp Kishinew ) hiểu thêm về dân tộc và trân trọng dân tộc Việt Nam hơn! 



Từ: Guest Mui LT
26/02/2019 20:37:37

Không bao giờ quên đc ngày ấy, lúc đó bọn mình đã về nc nhưng chưa nhận công tác, cả nước sục sôi căm thù


 



Từ: Guest LamTB
19/02/2019 11:28:48

Không thể nào quên những ngày tháng sục sôi đó. Năm 1979 cả khoa mình ở trường ĐHTH tập quân sự , săn sàng chiến đấu.



Từ: Guest K
19/02/2019 11:00:23



Bạch Đằng, Chi Lăng còn đó. Một dân tộc bị hủy hoại chỉ khi quên mất lịch sử của mình.




Từ: Guest HanhLTM
18/02/2019 09:18:40

Mình vẫn nhớ những ngày đó trên đất Moldova. Vừa căm hận lũ xâm lược, vừa lo lắng cho gia đình mình, khi hàng ngày nghe tin bọn xâm lược đã vào đến thị xã Cao Bằng, thị xã Lạng Sơn...


HT còn giữ được 2 tấm ảnh của vở kịch chống Tàu nét thế. Khoa Luật cũng có 1 vở kịch với nội dung tương tự, anh Nghị cũng đóng vai Đặng Tiểu Bình như HT.



Từ: NghiPH
17/02/2019 19:47:46

Chúng ta phải luôn cảnh giác trước nước láng giềng Trung Quốc đã và luôn muốn xâm chiếm lãnh thổ nước ta, khuất phục dân tộc ta. 



Từ: PhongPT
17/02/2019 18:39:52


Lịch sử dậy chúng ta một từ: sẵn sàng. Phải sẵn sàng cho mọi tình huống với người láng giềng này.




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s