KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng mười. 2010

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba ....




Tác giả: ChiNB

Trong cuộc đời học sinh, sinh viên có nhiều điều thú vị lắm. Chuyện trường, truyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu “trẻ con” mà đến bây giờ mới bị hé lộ. Nhân chuyến “Trở về” của Ngọc-Nguyệt, nhất là biết Nguyệt lại là học trò bà Самусь Н.М, bạn Hiền lớp tôi mới “tự thú” một thủ thuật làm thí nghiệm của mình, xin phép hai bạn Hiền, Bưu cho tôi post lên để mọi người KGU, nhất là Hóa KGU cùng đọc nhé (Trong ảnh là Bưu, Hiền và Thục)

 

 

Sinh viên Hóa năm thứ nhất thường phải thực hành Hóa Vô cơ trong Phòng Thí nghiệm. Hồi đó, nhóm Việt Nam chúng tôi  (Hóa 69-74) có 10 người và được chia làm 3, 4 nhóm gì đó. Nhóm của Bưu, Hiền (do bà Самусь Н.М hướng dẫn) phải điều chế (синтез) trong Phòng thí nghiệm ( лaборатория по общей химии) - cái phòng rất to gần phòng декан khoa Hoá ( ông Бардин) một muối cobalt ( không nhớ rõ chlorit hay nitrat  nhưng thành phẩm phải là tinh thể màu đỏ (кристаллы красного цвета). Hai sinh viên Việt Nam (Hiền, Bưu) rất cố gắng nhưng làm mãi nhiều buổi không ra tinh thể màu đỏ mà chỉ ra một thứ sền sệt màu xám. Bà Samus cũng tham gia nhưng mãi cũng "никак неполучиться" .

 

Làm  thí nghiệm mà không ra là không được, lúc đó một trong hai bạn ( Hiền, Bưu ) nghĩ ra "sáng kiến vĩ đại " (великий почин):   lấy ngay lọ hoá chất đỏ trên giá trong phòng thí nghiệm, tinh thể màu đỏ rất đẹp, đổ nửa lọ , pha nước cất, trút vào чашка sứ và cô đặc dung dịch màu đỏ ( hoá chất tinh khiết ) đó lại. Đến khi bắt đầu xuất hiện tinh thể màu đỏ thì báo cáo bà Samus lại xem, bà ấy  khen rối rít  "молодцы рябята" và yêu cầu lấy các tinh thể này cho vào một cái ống nghiệm, gắn lên bảng bên ngoài Phòng thí nghiệm, hành lang khoa Hoá, ghi rất oai " кристалы Co(Cl2 (hay NO3) синтезированные вьетнамскими   студентами первого курса Ву Чу Хьен и Чан Хыу Быу ". Cái ống nghiệm này ở trên bảng nhiều năm, không biết sau khi lớp Hóa 74 chúng tôi tốt nghiệp các bạn ở lại năm sau có còn thấy nó  ở đấy nữa  không ?

Nếu bà Самусь Н.М có dịp sang Việt Nam, hai bạn Hiền và Bưu  phải  khấu đầu nhận tội rồi, dù đó là “lời thú tội muộn mằn.


Người post: ChiNB

Ngày đăng: 13-10-2010 16:04






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: HienVC
13/10/2010 22:32:18
Lớp trưởng yên tâm đi, hai học trò " quí tử " sẵn sàng nhận . Mà chẳng nhận cũng chẳng được , Hội trưởng đã lên "danh sách đen những kẻ nghịch tử" mang ra đấu tố khi bà Samus chuẩn bị sang VN vừa rồi. May mà bà Samus chưa sang ! Nhưng không trước thì sau , đằng nào cũng thú tội thì thú trước có khi còn được coi là " thành khẩn nhận khuyết điểm" như trước đây đi xem phim tư bản khi họp kiểm điểm nhận ngay khỏi phải nghe phê bình dài dòng văn tự mà nội dung lại hoàn toàn như nhau.


Từ: HoaNT
13/10/2010 19:32:05
Thế thì cái hồi làm hoá hữu cơ lúc phải tổng hợp Kozein ( giống như loại sữa chua để lâu của bọn Nga hay ăn có mùi sữa thiu ấy) mình và Thanh cũng xin bọn Nga cùng phòng một ít để nộp sản phẩm vì tổng hợp mãi mà năng xuất quá ít không đủ tiêu chuẩn. Còn các thí nghiệm Vật lý thì hầu như chẳng bao giờ làm thành công nếu không có sự hỗ trợ của bà giáo và mọi người khác.
Hồi thực tập ở Viện hàn lâm Môndavia, do sơ xuất làm vỡ dụng cụ thí nghiệm bị bà giáo hướng dẫn bắt phạt rửa thuỷ ngân cả tháng, mỗi ngày gần 1kg, có cái đồng hồ mạ vàng cũng bị đổi thành màu trắng như của Thanh.


Từ: KhoaDT
13/10/2010 17:16:31
Cái tội này bây giờ tụi trẻ nó gọi là thí nghiệm đểu hay rổm, là chuyện thường tình ở VN bây giờ. Không ngờ ông Bưu và ông Hiền lại tiền bối đi đầu trong lĩnh vực này từ gần 40 năm trước. Tôi nhớ lại hồi ở Dubna có một NCS người Nga tính toán mãi không ra được phổ hạt nhân mong muốn, thế là chú ta đưa thêm vài đỉnh phổ bằng tay vào đồ thị rồi trình với thầy. Tuy nhiên các thầy Dubna toàn là chuyên gia đầu ngành nên chỉ nhìn một cái đã phát hiện ra ngay trò gian và kết quả là NCS bị đuổi học. May cho 2 ông B&H là bà Samus lại không phát hiện ra. Nếu không lưu ban là chắc. Haha.
Khoa (VL76).


Từ: ThanhLK
13/10/2010 16:55:33
Chị Chi ơi, hai "đại ca" phải nhận tội là đúng rồi, hi hi.
Tuy nhiên câu chuyện của chị rất hay, làm cho em nhớ quá những ngày tháng miệt mài trong PTN và những cảm nghĩ lúc thí nghiệm chưa thành lại sống lại...
Em nhớ nhất có lần bực bội do tạo chất chưa thành nên em đã làm vỡ một bình đầy thủy ngân ra sàn, sợ thầy trông PTN mắng vội vàng dùng bìa giấy gạn lấy lại thủy ngân cho vào bình. Xong việc chiếc đồng hồ mạ màu vàng đeo trên tay chuyển hoàn toàn sang màu trắng. Không biết mình đã hít bao nhiêu hơi thủy ngân vào người..
Nhớ quá cuộc đời sinh viên chai lọ!


Từ: HaiNV
13/10/2010 16:54:24
Chị Chi tiết lộ về "mưu mẹo" của hai ông anh năm trên "quỷ quái" thật đấy! Anh Hiền thì "đồng hương Tuyên Quang" nơi có lắm trò nghịch ngợm kiểu "trai Tuyên Quang" đã đành, còn anh Bưu không rõ anh đã "rèn luyện" cái này ở đâu? Thỉnh thoảng tôi hay được mời họp tại Bộ Công Thương, năm ngoái năm kia gì đó giờ giải lao tôi có gõ cửa vào Phòng của anh Phó Vụ trưởng Vụ HTQT với tâm trạng "sợ sệt khi gõ cửa quan" thấy anh Bưu rất đạo mạo, nay mới biết 1 "bí mật" đằng sau vẻ "đạo mạo" ấy như thế nào!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s