KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng mười. 2010

Gà - Giáo sư




Tác giả: HaiNV

Giới thiệu: Người KGU có rất nhiều GS, PGS, ví dụ như: NHLương, BTCông, NQBáu, ĐTKhoa, LHHàm, NĐPhư…Chắc mọi người đều đã nghe chuyện “Gà - Giáo sư” rồi? Tôi được nghe chuyện này từ một vị GS TSKH ở LX về hẳn hoi đấy nhé. Cách đây chừng hơn 30 năm, khi ấy cứ ai là TS (tức TSKH bây giờ) về nước là được phong GS ngay. Nhưng không hiểu sao anh ấy cũng là TSKH mà người ta “để lại đợt sau”.  Tôi thì còn rất trẻ (chưa có vợ), nhưng đã được anh ấy kể chuyện này (nói là: chuyện từ bên Nga đấy!).

 

Có 2 ông bạn rất thân từ thời SV, sau cùng lên GS nhưng làm ở xa nhau, 1 người ở Moskva, 1 người  ở tận Siberia. Có lần anh bạn từ Mos. đi Sib. thăm anh bạn kia. Đường xa, đến nơi thì anh bạn lại vừa đi công tác đột xuất, chỉ có cô vợ ở nhà (hồi đó chưa có Mobi, điện thoại thường lại rất "chập chờn"!). Thấy bạn chồng từ xa đến, cô vợ bạn rất vui vẻ, nhiệt tình: “Anh cứ ở lại chơi, mai mốt chồng em về rồi”. Buổi tối, cơm nước xong, 2 người tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên, thấy cô vợ bạn chỉ vào phòng ngủ của 2 vợ chồng, bảo: “Anh vào ngủ ở đây, em còn làm mấy việc rồi đi ngủ sau nhé”…Anh bạn GS  lúc đầu rất ái ngại đi vào phòng ngủ của vợ chồng bạn, sau thấy vợ bạn quá nhiệt tình nên đồng ý lên giường nằm. Một lát sau, thấy cô vợ bạn thay quần áo ngủ, rồi cũng đi vào... nằm bên cạnh. Thế là anh bạn GS liền quay mặt vào tường, nằm im thin thít và…ngủ một mạch cho đến sáng.

Sáng ra,  GS thức dậy thì thấy cô vợ bạn đã dậy từ trước, đang chăn một đàn gà, trong đó có nhiều con mái và nhiều con trông cũng gần giống như... gà trống. Lúc ấy anh chàng GS ngạc nhiên  hỏi cô vợ bạn: “Sao nhà chị nuôi nhiều gà trống thế? (vì  thông thường người ta nuôi 1 đàn gà, có nhiều gà mái cũng chỉ cần một 1 con gà trống thôi!). Cô vợ bạn cười, trả lời: “Trong số ấy chỉ có một con là Gà trống đích thực, số còn lại toàn là Gà - Giáo sư”!

P.S. Chuyện này không hề có "liên quan" gì đến các chị, em là GS, PGS đâu nhé!. Xin nói thêm, chắc người Nga có "công nghệ cao" trong vấn đề "triệt sản" những chú gà không có "số phận" làm gà trống, còn ở VN ta thì toàn bộ "Hand-Made", nên chức danh GS,TS từ lâu được gọi với nick là "Gà Sống (trống) Thiến Sót", có lẽ cũng bắt nguồn từ câu chuyện "Gà-Giáo sư" hay "Giáo sư Gà", và GS, PGS VN nếu gặp tình huống trên, cũng còn "quậy" được một chút chăng?


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 16-10-2010 13:01






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: LyTM
15/07/2011 17:10:12

Ha ha ha! Câu chuyện thật thú vị! hôm nay em mới được đọc đấy. Hóa ra Gà- Giáo sư cũng có ở các nước và Việt Nam. Nhưng e là chị Hạnh nói trúng phóc rồi. Kỵ mà! cấm kỵ! tuyệt đối!


Nhưng rõ ràng đây là câu chuyện chưa hẳn đã đúng với các GS Việt Nam. Chắc nằm xuống một lúc chờ cô vợ bạn ngủ rồi nhẹ nhàng chuồn ra, đi chỗ khác hoặc bị khóa cửa thì cả đêm nằm không dám ngủ. Nhỡ ngủ mơ thì mất hết cả đường đi lối lại với bạn. Mà chị em VN ta chắc cũng không dại gì để rơi vào hoàn cảnh này.


Gà mà không gáy là con gà con,


gà mà biết gáy là con gà hoang,


đi lang thang các nơi có con gà, có con gà...



Từ: HanhLT
16/10/2010 15:20:06
Quậy thì muốn quậy nhưng các cụ đã bảo; con thầy , vợ bạn, gái cơ quan...nên phải quay mặt vào tường thôi!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s