KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng mười. 2010

Anh không dùng thì em cho nó dùng tạm




Tác giả: Khửu

Anh không dùng thì em cho nó dùng.

Sau khi nhìn thấy kẻ lạ mặt trên giường vợ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, ông chồng hầm hầm sắp xếp quần áo bỏ đi. Bà vợ khóc lóc kéo tay áo ông phân trần:

- Anh nghe em nói đã. Lúc mở cửa em thấy một người đói rách quá. Đầu tiên hắn hỏi xin em một mẩu bánh. Em thương tình cho hắn chỗ còn thừa từ tối hôm qua. Thế rồi thấy áo quần hắn rách rưới bẩn thỉu quá, em bèn cho hắn bộ quần áo anh đã không mặc từ 8 năm nay. Trong lúc hắn ăn, em thấy đôi giầy của hắn há hết cả mõm ra, thế là em lấy cho hắn đôi giầy mà anh đã vứt được 5 năm nay trong nhà kho. Hắn cám ơn em rồi bỏ đi. Nhưng trước khi đi hắn quay lại hỏi em: "Còn cái gì mà ông chồng bà bỏ đi không dùng nữa không?"


Người post: HuyTQ

Ngày đăng: 16-10-2010 22:10






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: Khửu
20/10/2010 08:56:38
@Hải Lông: Ông ấy bỏ đi là để đến nhà cô bồ cũng định bụng xin vài thứ mà chông cô ta không dùng đến. Học được chiêu xong phải thực hành ngay tắp lự. Cú như ông cứ phục kích suốt ngày chỉ để xem phim thôi sao?
@em Hạnh: Anh chịu em rồi đấy. Bình thế mà không bị tuýt còi chắc cậy thế anh Tổng rồi. (anh nói zậy vì có người đã tuýt anh rồi, lần sau anh cứ chui vào cái góc này với em vậy, được hôn?)


Từ: HanhLM
19/10/2010 23:55:54
Em đồ rằng, mẩu chuyện bằng văn xuôi của anh Huy và bài hát "Nhân quả"(đạo nhạc bài "Tan trường") của Châu (Tự sướng 81)là cùng một tích cả thôi. Mời mọi người cùng hát nhé:
" Lên giường, lên giường, quần áo tung bay về tứ phía
Xong việc anh chuồn...mình em tô hô ngồi trên giường.
Anh về đến nhà, một tên lao ra từ bóng tối
Xô cửa xông vào...vợ anh tô hô ngồi trên giường!?"
He he he! (Em bắt chước anh Khoa đấy)
Em Hạnh.


Từ: HaiNV
18/10/2010 18:45:07
Ông Khửu kể chuyện có vẻ hơi bị "cụt"! Nó (tên trộm) mới xin từng ấy thứ mà ông chồng đã "hầm hầm" bỏ đi thì có phải là đã từ lâu hắn (ông chồng) đã "phục kích", chờ đợi "cơ hội" này?


Từ: NghiPH
17/10/2010 00:18:14
Cô vợ rất thông minh
Anh chàng nghèo khỏ rất khôn ngoan khi biết tận dụng thời cơ vàng.
Anh chồng hầm hầm xếp quần áo bỏ đi cũng rất thông minh vì nếu ở lại không biết có nên cơm nên cháo gì không?
Cô vợ rất thông minh
Anh chàng nghèo khổ rất rất thông minh
Người chồng hầm hầm bỏ đi thông minh tột đỉnh!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7158
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s