KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng mười. 2010

Thập ca nữ KGU




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Thập ca nữ KGU

Thập ca vì trên video tôi đếm được 10 chị, hát say sưa, hơn đứt nhiều thanh niên. Đây là 1 đoạn video mới mà tôi hôm nọ chưa phát hiện ra, nên đã được chọn để post lại đoạn này cho các bạn có dịp thưởng thức một phiên bản khác của buổi tập hát của các chị MK (chắc nhiều bạn sẽ hỏi MK là gì, tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn là Mẹ Khỏe, tuy nhiên đây chỉ là cách trả lời chính thức trên media, cách trả lời không chính thức xin dành cho các bạn tìm tòi thêm).

Đoạn băng xen lẫn các lời nói chuyện của các chị, lời nhắc trật tự của anh Minh, cũng là để các bạn hiểu thêm cá tính của các chị MK: nói nhiều, và nói rất nhiều. Đoạn băng được quay với góc đẹp hơn qua những cành lá xanh, với những khuôn mặt được quay từ nhiều góc độ khác nhau, chính diện hơn so với đoạn băng trước. Nhưng giọng hát khỏe của các chị trên tiếng đàn piano nhịp nhàng của anh Minh thì vẫn vậy.

Và dù có cá tính gì đi chăng nữa, Hội KGU ko thể thiếu các chị vì những lời ca tiếng hát mà các chị mang lại cho cả hội. Nhớ lại hôm Du Thuyền 10/4/2010 chính các chị cũng đã có những bài hát trình hội rất hay. Các chị cũng đã bỏ ko ít thời gian để tập 2 bài hát đó, tất nhiên cùng nhạc sỹ Nguyễn Đình Minh, phu quân chị Bình kều. Anh cũng là tác giả phổ thơ bài “Mùa Xuân ở nơi đầy nắng” của đại thi sỹ Nguyễn Đình Phư (nghe nói họ Nguyễn Đình nhiều anh tài lắm!), bản nhạc mà các bạn được nghe cách đây 1 tuần.

Chắc hẳn các bạn cùng đồng tình với tôi, bát hát càng nghe càng thấy hay hơn. Hay lời, hay nhạc, hay tiếng hát, hay nhạc đệm, tưởng rằng như thế là đỉnh cao nghệ thuật rồi.

Nếu như bài “Moi gorod” có nhiều chất hùng tráng về thành phố Kishinev thì bài “Mùa Xuân ở nơi đầy nắng” lại đậm chất trữ tình. Tôi tin là nếu có thể dịch ra tiếng Môn hoặc tiếng Nga, để người Kishinev nghe được bài này, họ sẽ không biết chọn bài hát nào là bài ca cho thành phố của mình. Moldova đầy nắng, và khi Xuân về, hoa nở khắp nơi, mang hơi ấm đến từng nhà, đến từng ký túc xá sinh viên. Chính thế mà chúng ta không bao giờ quên mùa Xuân, quên được ánh nắng ấm áp của Moldova. Chính vì thế mà chúng ta chung nhau dưới cái tên Hội KGU, cái tên được đảm bảo của rất nhiều yếu tố, từ hùng tráng tới trữ tình.

Vậy thì còn đợi gì nữa mà các bạn không bấm vào đây để nghe một lần nữa bài hát tuyệt vời đó.

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 25-10-2010 01:01






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HoaNT
29/10/2010 19:54:48
3 Chai ơi mình nói thế có nghĩa là trong thập nữ này đại đa số có con một bề: BinhT, Lan, Hương Hương,Thục, Bình P chỉ có thể là bà ngoại còn Thanh, An, Hoa chỉ có thể là mẹ chồng, chỉ có Binhk và Vinh là điểm 10 vừa có thể sẽ là mẹ chồng và mẹ vợ được thôi.


Từ: 3Chai
29/10/2010 15:31:41
Đ/c Hoa viết khó hỉu wá, 3Chai óc bã đậu luận mãi không ra.
5 mẹ chồng cho thập vị nương nương!!! Vậy ai chung với ai nhỉ?


Từ: HoaNT
29/10/2010 14:55:43
Đúng là tất cả Thập ca này đều có 1 "ông" con trai nhớn, còn chính xác hơn là có 8 đứa con trai của 5 mẹ chồng. Tất cả 10 'Ông" con trai này đều rất đáng yêu nhưng chắc là khối ông chẳng cần quan tâm xem các bà hát gì, làm gì hay ở đâu vì họ có nhiều mối quan tâm khác


Từ: 3Chai
29/10/2010 09:31:55
Hic hic hic.
10 ông con trai của 10 bà mẹ chồng, vậy mà không ông nào ra mặt trên video!
3Chai xin phép thay mặt 10 ông ấy chạy lên giành mic nói lời cảm ơn 10 bà.
Hà hà hà.


27/10/2010 00:44:39
@Chị Thanh: Chị có nhớ hội MK được là những người sử dụng đầu tên của web ko? Cho nên mới rất quan tâm đến các chị, nhớ chị nào đã lên mạng, chị nào chưa. Nếu ko quý các chị thì để ý đến như thế làm gì.
Con trai của mẹ chồng chị ít xuất hiện quá, hình như được 1 bài rồi tịt luôn. Ko nhẽ lực bất tòng tâm à? Ở khoản khác thì có thể, chứ viết lách thì vẫn có chút khí lực chứ? Anh ấy có bài hồi tốt nghiệp KGU đấy thôi. Mà GSTS thì bút lực (à quên phím lực) phải phi thường hơn người chứ?
@Hạnh: Bạn chịu chơi quá đấy, rất sành điệu là khác, khi sử dụng SIM 3G để nối mạng Internet. Hội MK phải khen nhiều chứ, các chị ấy là chỗ dựa của Hội KGU đấy. Mai mình gửi 2 bản nhạc về Moldova cho mọi người, file mp3, để nghe thoải mái chứ ko phải vào mạng. Ví dụ nghe trên oto, nạp vào mobile, ..


Từ: HanhLM
27/10/2010 00:13:17
Ngọc à, tớ đang đi công tác ở Quảng Ninh. Hai đêm rồi toàn lên web đến 3h10 và 1h30 sáng thôi. Còn tối nay thì bây giờ mới 12h10,sớm chán! Khách sạn công đoàn chỉ wifi ở phòng họp thôi, nên chỉ "tranh thủ" được tý chút, chứ đêm về phòng ngủ thì 100% dùng Sim Vietel 3G đấy. Chịu chơi chưa? Trước khi mẹ đi công tác, cháu Nhốp đã mua nạp cho mẹ hơn 200.000đ vào Sim 3G "để mẹ vào nguoikgu và studentkgu thoải mái đi!".
Cám ơn Hội trưởng đã động viên, khích lệ, khen ngợi, ngưỡng mộ chị em MK nhé. Chị em chúng tớ quyết không "phụ lòng mong mỏi" của Ngọc đâu! (Xin thề, xin hứa, xin đảm bảo!).


Từ: ThanhLK
26/10/2010 22:58:45
Ngọc ơi, chị Lan đã viết comment cám ơn bài của anh Khánh rồi. Chị ấy có hoàn cảnh đặc biệt nên chưa viết bài dài được thôi. Còn chị An và Bồng Lai vì "điều kiện thiết bị" chưa vào cuộc được mặc dù rất muốn. Bồng Lai viết bài rất hay về Công (sau khi đọc bài Bụi trong nắng" của con gái Công). Chị sẽ nhắc Bồng Lai post bài ấy lên mục Sống mãi với thời gian.Một cây bút tiềm năng của hội MK đấy.
Em kiểm soát hội MK cứ "san sát" còn hơn cả mẹ chồng của các chị đấy. Mẹ chồng chị mỗi lần gọi điện từ Sài Gòn ra cho chị đều hỏi:"Con ơi, sếp (tức con trai cụ)có nhà không đấy?". Chị nói:"Không má ơi, hai má con mình "buôn" thoải mái. Có lần hai má con buôn đến 1h45'. Tiếc là cụ chỉ biết sử dụng "web nói" thôi, không thì chúng ta có một đọc giả và là cây bút sắc sảo vì cụ nghiền tiểu thuyết cho đến bây giờ (78 tuổi) và là vợ của người dịch cuốn "Nữ Tu Sĩ" đấy. Con trai cụ cũng có Gen văn thơ của bố mẹ nhưng chưa có thời gian phát huy. Con người ta luôn "lực bất tòng tâm" mà.


26/10/2010 09:34:03
Một nụ cười bằng mười thang thuốc. Cười hết cỡ như các chị thì chắc phải là thang thuốc cỡ Minh Mạng
Cười như các chị chắc chắn vui khỏe, trẻ trung.
Bức ảnh quá hay đấy chị ơi.
Còn chị An, chị Lan hình như chưa lên web. Chưa kể Bồng Lai còn chưa vào được web nữa! (ko hiểu cái anh Kiệt kia, chắc quá keo kiệt nên ko giúp chị ấy vào được web)


Từ: BinhPT
26/10/2010 08:36:23
Đúng là HT đã có lời động viên hội MK thật, nhưng ảnh thì lại chọn cái mà bọn chị đã đặt tên là "Vô duyên"!!! Chắc em thấy là ảnh đặc trưng phải không?
HT kiểm tra lại đi, hội MK 100% lên mạng đấy. Bọn chị làm sao mà bỏ lỡ được một sân chơi như thế này!
Riêng lời bình về bài hát thì thật chuẩn. Cmas ơn HT.


Từ: HoaNT
26/10/2010 08:29:05
Trong thập ca có 4 chị là học sinh của thày, nhìn từ trái qua phải: đầu tiên là Thúy Hoa học sinh của thày, tiếp đến là Bình Kều, cạnh đấy là chị Bình Trần là chị cười hết cỡ ấy cũng là học sinh của thày, xong đến chị Vinh, cạnh đấy là 2 chị Thanh và Thục là những học sinh của thày tiếp theo là các chị Hương, An, Lan và Bình Phạm đều là cùng tốt nghiệp năm 77 hết đấy Huyền ạ. Chắc thày không thể nào nhận ra bọn chị đâu vì ngày xưa bọn chị mảnh mai lắm không phát phì ra như bây giờ. Bọn chị rất mong thư của thày đấy Huyền ạ.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s