KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng mười. 2010

Lời của người cha đã khuất




Tác giả: ChauHM

Thời cải cách ruộng đất, Ba tôi bị tù oan. Một số đồng chí là cán bộ cải cách khi đó đã đối xử với Ba rất tệ. Khi nhà nước sửa sai, Ba ra tù và làm sếp của một số người đã đàn áp mình xưa kia. Họ rất lo sợ. Nhưng Ba không trả thù mà chỉ nhắc một câu: Sống ở đời, đừng bao giờ cạn tình, vì chúng ta không thể biết, những con đường mà mỗi người đang đi, khi nào sẽ lại gặp nhau. Chuyện này do Mẹ kể lại để dạy chúng tôi.


Người post: ChauHM

Ngày đăng: 25-10-2010 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuyetHA
26/11/2010 22:48:34
Hôm nay mới đọc bài này của Châu. Mình rất thích những câu chuyện Châu kể, từ những câu chuyện tiếu lâm, hài hước cho đến những câu chuyện rất nghiêm túc như hôm nào Châu tâm sự trong buổi truyền hình "Người đương thời" và những câu chuyện rất đáng quý về người cha, người mẹ của Châu. Tôi đã hiểu vì sao Châu được mọi người nể phục và yêu mến. Tôi chợt nhớ một nhà văn nào đó đã viết:
Tiền bạc rồi cũng hết.
Địa vị rồi cũng mất.
Sắc đẹp rồi cũng tàn,
Chỉ có tình người là sống mãi với thời gian.


Từ: ChiDK
19/11/2010 11:24:26
Tôi rất kính nể bạn Châu. Nể vì bạn hoạc khoa toán và học giỏi nhưng rất khiêm tốn. Tôi rất ân tượng với câu chuyện bạn nói về loài Kiến và về xếp về nhân viên trong một lần bạn giao lưu trên truyền hình. Không những thế tôi còn ghi lại rất nhanh (tôi có khiếu tốc ký)những câu trả lời thông minh của bạn vào sổ tay của mình. Khi nói về bạn học tôi thường kể cho các con nghe về những người giỏi của Vn đã học ở KGY trong đó có Châu, Ngọc FPT. Chắc bạn Châu không nhớ tôi đâu vì tôi học ở khoa luật.Ba của bạn thật nhân hậu.Chúc bạn và gia đình mạnh khoẻ. Tôi là Đặng Kim Chi.


Từ: LinhND
29/10/2010 17:55:56
Cám ơn lời dạy của Cụ.
Chị hay nói, cứ đợi khi về hưu, lúc đó mới biết ai là người bạn tốt. Và người ta cũng lấy mốc về hưu để đánh giá, soi xét con người.


Từ: 3Chai
26/10/2010 20:50:34
Nói được rất nhiều mà chỉ trong 107 từ!


Từ: HanhLM
26/10/2010 10:14:39
Châu ơi, chị rất thấm thía với bài chia sẻ ngắn nhưng rất sâu sắc của em.
Lời các cụ dạy chẳng bao giờ sai đâu! Trong quan hệ gia đình và xã hội (họ hàng ruột thịt, bạn bè, đồng nghiệp,hàng xóm,...) lấy oán trả oán thì chỉ nhân đôi oán mà thôi.


Từ: KhoaDT
26/10/2010 08:44:19
Ông đúng là người nhân từ !


Từ: NghiPH
26/10/2010 08:41:12
Sống ở trên đời
Đừng có cạn tình
Phải có lòng độ lượng
Yêu thương
Con người!
Những lời răn của người cha từng trải
Vượt lên trên những thói thường


Từ: ThanhLK
25/10/2010 17:00:29
Em muốn tiếp ý của anh Hiền là: các cụ dù có giỏi vẫn luôn khiêm tốn và đại lượng. Chính vì vậy khi về già đa số các cụ sống thanh thản và hạnh phúc, được con cháu và bạn bè, đồng nghiệp kính trọng.


Từ: HienVC
25/10/2010 16:46:33
Thế hệ các cụ là như vậy.
Không đắn đo , so bì , tỵ nạnh, cho dù bản thân chịu thiệt thòi.
Cách sống và đối nhân xử thế của các cụ xứng đáng là bài học cho con cháu.


Từ: PhongPT
25/10/2010 11:32:44
Cụ để lại lời khuyên rất đúng. Cách đánh giá có thể thay đổi, nhưng Giá trị là bền vững.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9762
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s