KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 29 Tháng mười. 2010

Một thời để nhớ




Tác giả: BinhTK

 

NHỮNG CẢM XÚC KHÓ QUÊN

 

Rời  VN qua Nga khi đất nước đang còn chiến tranh, khi tuổi đời mới 18, đôi mươi . Xa gđ , xa bạn bè ngừơi thân ai cũng khóc như mưa , ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng ai cũng có thể cười , hát và bắt đầu làm quen nhau (đúng là con nít ) . Tàu  đưa chúng tôi đi là tàu TQ , tất cả nhân viên phục vụ trên tàu rất

“ thân thiện , gần gũi và ấm áp “ nên đã làm cho tất cả “ con nít “ trên tàu nhanh chóng quên đi mình đang xa dần đất nước của mình . Mọi sinh hoạt đã  trở lại  bình thường . Khi gần hết địa phận  TQ , chúng tôi được thông báo chuẩn bị chuyển sang tàu Nga , ai lưu giữ ấn phẩm và những  kỷ vật gì của TQ thì một là dấu kỹ  hoặc tiêu huỷ ngay kẻo không qua được Nga . Với  những tâm hồn trong sáng , non nớt  đầy  lo sợ  nên đã có những động thái ấu trĩ  và dại dột.Sang tàu Nga  tất cả chúng tôi ai cũng run sợ đến xanh mặt , thái độ của nhân viên phục vụ hoàn toàn khác hẳn với những gì chúng tôi đã được nghe (ngày đó có ai  trong chúng tôi biết gì đâu về chính trị mà hiểu được họ )

    Thế rồi 5, 6 năm học tại Nga với bao kỷ niệm vui, buồn đã để lại dấu ấn sâu đậm , kỷ niệm của 1 thời không bao giờ quên . Nước Nga khắc sâu trong tim tôi với biết bao kỷ niệm , mỗi khi có ai đó , có chương trình gì đó liên quan đến nước Nga hoặc đang đi đâu đó nghe vẳng lại 1 bài hát Nga là lòng tôi rạo rực , bồi hồi xúc động nhớ đến nước Nga ( nơi đã đào tạo , dạy dỗ tôi nên người và là quê hương thứ hai yêu dấu của tôi ) .

    Cũng tại nơi đó tôi đã có những người anh , ngừoi chị và những người bạn tâm đầu ý hợp , biết thông cảm , chia sẻ những nỗi buồn , niềm vui của cuộc sống đời thường , biết quan tâm đến tất cả mọi người như Hội KGU . Đó là điều mà tôi thấy rất vui , rất hạnh phúc khi hàng ngày lên mạng đọc  những thông tin của tất cả các thành viên Hội KGU và MK , dù ở xa mọi người không được cùng  chia sẻ nhưng  những thông tin đó cũng phần nào an ủi , động viên tôi rất nhiều , đó cũng là niềm vui trong cuộc sống của tôi và mãi gắn bó với tôi trong phần đời còn lại .

    Tôi mong rằng Hội KGU ngày càng phát triển rộng rãi hơn , gắn kể với nhau hơn với nhiều  nội dung phong phú , đa dạng và bổ ích hơn đối với  cộng đồng KGU trước đây và cả sau này.

 

Mỗi lần nhớ đến nước Nga

Là bao kỷ niệm diết da hiện về

Nhớ ngày hội, nhớ sân banh

Nhớ ngày hái quả chạy quanh nông trường

Người hái quả, người hát ca

Tiếng cười giòn giã với bao tâm tình …

Kể sao hết được chuyện xưa

Một thời sôi nổi tiễn đưa mất rồi

Mong rằng những kỷ niệm xưa

Luôn luôn in đậm trong tim mỗi người …

 

 

 

 

 

 


Người post: BinhTK

Ngày đăng: 29-10-2010 21:09






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: BinhNH
30/10/2010 18:32:38
Bình ơi,
Đọc những dòng viết của em , chị thấy đúng như suy nghĩ của bọn chị ngày ấy.
Chị cũng rất nhớ những kỷ niệm chị em mình.
Mong em và cả nhà cùng cháu bé khỏe mạnh. Thỉnh thoảng cho bọn chị biết tin nhé.
Chị Bình


Từ: NgaHT
30/10/2010 09:44:45
Chúc mừng bà ngoại. Trời miền Trung mưa gió hoài nên chưa tìm được đến nhà chị. Chắc đến đầy tháng thì bọn em đến luôn nhé.Chúc cháu bú nhiều, ngủ kỹ; Mẹ khỏe, bà ngoại khỏe.


Từ: 3Chai
29/10/2010 23:17:36
Chào mừng bà ngoại.


Từ: HanhLM
29/10/2010 22:31:14
Bình ơi, thế là cuối cùng bạn đã lên web rồi. Chia sẻ của Bình rất dung dị, chân thành như con người Miền Trung đầy nắng và gió.
Hà Nguyễn Quỳnh Như của Lớp ta đã được 3 tuần tuổi rồi đấy nhỉ. Mong sao con ăn ngoan chóng lớn nhé. Chúc bà ngoại Kim Bình mạnh chân khỏe tay, tâm hồn phơi phới để chăm bẵm cháu và tham gia studentkgu đều tay nhé.
Tiếp tục phát huy, Bình nhé!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9762
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s