KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 17 Tháng mười một. 2010

Tin buồn của gia đình anh Đặng Thanh Lương




Tác giả: BLLKGU

Tin buồn của gia đình  anh Đặng Thanh Lương

                    BLLKGU

Anh chị em KGU thân mến!

Qua một số anh chị em khoa Lý, chúng ta được biết hung tin: Vợ anh Đặng Thanh Lương (Lý 78) là chị Nga  vừa mất sau một thời gian dài lâm bệnh ung thư.
          Lễ viếng bắt đầu 11g15 đến 12g45, chủ nhật ngày 21/11/2010 tại Nhà tang lễ  Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Anh chị em KGU tổ chức lễ viếng chị Nga vào lúc 11g30 ngày 21/11/2010.

Tất cả anh chị em  Hội KGU chúng ta xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người bạn đồng môn Đặng Thanh  Lương, các cháu và toàn thể gia đình. Cầu mong chị Nga sớm siêu thoát và luôn phù hộ độ trì cho anh và các cháu.
         Buồn và thương cảm với anh Lương nhiều lắm!  Mong anh đứng vững để làm chỗ dựa cho các cháu!

 

Anh chị em khoa Lý và toàn thể anh chị em Hội KGU.

 

+ Đau xót nghe tin dữ từ Thanh Lương!
Xin chia sẻ từ đáy lòng nỗi đau này với TL. Bởi vì bạn, đã từng là người côi cút, tuổi thơ trống trải. Sáu năm trời ở LXô vui nhộn, cười vang với bạn, một thanh niên "đỏm dáng kiểu ca sĩ Đan Trường ", tôi chẳng  biết bạn đã có những năm tháng buồn vắng mẹ...Rồi về đến HN, những năm đầu đời chờ đợi công việc, bạn vẫn đến cùng chúng tôi chia sẻ không khí gia đình, cùng thương mến ba mẹ tôi. Và ba mẹ tôi, cứ bạn của con là quý báu như quý con mình, đặc biệt những bạn nào mất mẹ, xa cha...Vì vậy tôi xiết bao vui mừng khi được TL dẫn bạn gái đến nhà cho ba mẹ tôi biết mặt, rồi cho đi ăn đám cưới . Cứ tưởng bạn luôn vui cười, luôn tốt bụng , luôn khoẻ mạnh, trẻ lâu là đang hạnh phúc vô ngần. Đợt tháng 10 ra HN chơi, hôm cuối gần về mới gặp được bạn. Lúc đó ngỏ lời thăm vợ, bạn mới hé buồn về sức khoẻ. Nhưng bạn ngăn 0 muốn cho tôi và mọi người đến thăm, vì tâm lý bệnh nhân nặng thường như vậy. Bẵng đi với công việc, hôm nay tôi lại sực tỉnh và vẫn bàng hoàng vô cùng. Bởi vì tôi không ngờ giây phút đau khổ nhất, hơi ấm từ người vợ yêu quý của bạn thật sự nguội lạnh đã đến. Bạn lại cô đơn, dù đã có các con.
Từ tấm lòng chân thành xin chia sẻ nỗi buồn lần nữa. Thương mến cha con bạn lắm. Dù biết bạn rất bản lĩnh, đã chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát này, mà sao tôi không thể cầm nổi nước mắt khi nghĩ về bạn.
Mong bạn giữ gìn sức khoẻ, giữ được hơi ấm gia đình cho các con,  bù cả phần của người vợ yêu .
Xin bạn thắp hộ một nén hương thờ . Mong người vợ xinh đẹp , tốt bụng của bạn sẽ phù hộ cho bạn sống tốt tiếp. Nghĩ cho cùng , chúng mình sẽ lần lượt gặp lại nhau thôi, kẻ đi trước , người đi sau. Cứ ăn ở tốt lành là lên thiên đường sống mãi.
Thân mến . Bồng Lai.


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 17-11-2010 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ChiDK
22/11/2010 08:13:46
Em xin chia buồn với anh và gia đình.Em không ngờ chị lại ra đi sớmm thế. Monh anh và các chau vững vàng vượt qua nỗi đau lớn lao này. từ em - Đặng Kim Chi


Từ: NgocNT
19/11/2010 19:34:13
Em xin chia buồn với anh Lương và gia đình. Mong anh và các cháu vững vàng vượt qua nỗi đau không gì bù đắp nổi này.


Từ: ThoaNP
18/11/2010 23:12:00
Thanh Lương lúc nào vào Sài Gòn cũng sôi nổi, nhiệt tình. Đâu có ngờ vợ lại đau nặng như vậy. Đau buồn cùng bạn. Không biết nói lời gì để chia sẻ với bạn nỗi đau quá lớn này, thôi đành tự an ủi rằng Nga đã không còn bị những cơn đau hành hạ nữa Lương à. Mong Lương luôn mạnh mẽ như trước giờ để tiếp tục là trụ cột gia đình và để Nga yên tâm nơi suối vàng. Nga sẽ luôn phù hộ cho ba cha con.
Xin thắp giùm Dũng - Thoa nén hương.


Từ: LinhND
18/11/2010 18:29:27
Mình có vinh hạnh gặp Nga, hai lần. Lần đầu khi gđ Lương còn trong tập thể cơ quan, nhà nhỏ nhưng ấm cúng, mình cảm nhận được vai trò giữ lửa của Nga. Lần hai, dịp Tết, tại nhà mới. Cô kỹ sư nhà máy bia HN dịu dàng, đằm thắm, nói chuyện nhỏ nhẹ rất HN để lại ấn tượng sâu sắc cho vợ chồng mình. Mình còn nhớ mãi hình dáng thanh tú, vẻ mặt hơi kín đáo của Nga khi trò chuyện. Gặp lại Lương ở SG năm ngoái mà cậu giấu kín chuyện buồn về sức khỏe của BÀ XÃ. Lương ơi, cho Linh Đức chia sẻ nỗi mất mát này nhé.Nga sẽ luôn phù trợ cho ba cha con.


Từ: MaiND
18/11/2010 17:39:35
Rất đau buồn nghe tin người bạn đời yêu quý của Lương đã đi xa. Bạn và gia đình đã hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh hiểm nghèo biết tránh làm sao. Thôi cứ coi đó là số phận để cho vợi bớt nỗi đau. Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Lương, các cháu và toàn thể gia đình. Mong bạn và các cháu vượt qua đau thương, mất mát quá lớn này.
MaiND Luật 1981


Từ: CanhPN
18/11/2010 16:18:01
Buồn đau nhất là mất đi người thân yêu, từng sẻ chia cay đắng ngọt bùi, mất đi nguồn hạnh phúc nơi người vợ hiền từng sướng khổ có nhau, mất đi người giữ lửa cho tổ ấm gia đình. Người nằm xuuống rồi đó là số mệnh. Người còn ở lại hãy sống cả phần người đã khuất. Tôi chắc rằng ở nơi chín suối chị ấy sẽ ngậm cười khi bạn sống hết lòng với tình yêu mà chị ấy đã để lại trên thế gian này. Chúc bạn vượt qua mất mát không gì bù đắp này!
Thân mến, Phạm Ngọc Cảnh, Luật 81, Hải Phòng.


Từ: HaiNV
18/11/2010 13:14:08
Mới hôm đầu tháng trước, mình được gặp Lương, 3 đứa Bồng Lại, Lương và mình đi ăn trưa với nhau, khi ấy mình mới được Lương cho biết vợ Lương ốm nặng đã nhiều năm rồi. Lương kín đáo, bạn bè ít ai biết được rằng người bạn học KGU của chúng ta, trông rất đẹp trai, thư sinh, dân Hà Nội chính hiệu, bao năm qua vẫn vất vả âm thầm chăm sóc người vợ không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Người KGU rất đau buồn nghe tin người bạn đời yêu quý của Lương đã ra đi. Mình xin gửi tới Lương, 2 cháu và toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong Lương và các cháu có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau thương, mất mát quá lớn này.


Từ: KhanhT
17/11/2010 23:21:20
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Lương và gia đình. Tin này đối với anh vô cùng đột ngột, sao em chịu đựng thế mà không chia sẻ với mọi người, anh thực không biết vợ em bệnh nặng hiểm nghèo, vì nghỉ hưu và chuyển việc khác nên lâu nay anh cũng không đến được Cục an toàn. Cầu mong cho cô ấy được an sinh tịnh độ nơi chín suối, phù hộ độ trì cho bố con. Mong bố con em vượt qua được nỗi đau vô cùng lớn này. A.Khanhs-SV73.


17/11/2010 23:17:23
Xin chia buồn cung anh Lương và gia đình.
Không có gì mất mát to lớn hơn khi người thên yêu nhất đi xa.
Chúc anh Lương đủ sức khỏe và nghị lực vượt qua nỗi đau thương này.


Từ: Khửu
17/11/2010 22:55:12
Trưa nay tôi vừa hỏi KhoaDT xem hình như có chuyện gì với Thanh Lương, thế hóa ra lại là tin dữ quá!
Lương ơi, cho mình gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Lương và gia đình. Cầu chúc cho người vợ yêu quý của Lương bình an nơi chín suối và vong linh em sẽ phù hộ độ trì cho 3 bố con Lương ĐT và gia đình.
Hội Vật Lý chúng ta có mặt để viếng vào 11g30 ngày Chủ nhật 21/11/2010, nhà tang lễ BV Bạch Mai. Các bạn KGU ở HN ai có thể đến được thì cũng thời gian đấy nhé.
HUY VL76



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s