KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 19 Tháng mười một. 2010

Tin buồn của gia đình chị Nguyễn Thúy Hoa (Hóa 77)




Tác giả: BLLHKGU

Tin buồn của gia đình chị Nguyễn Thúy Hoa (Hóa 77)

  Ban liên lạc Hội KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Cụ Trịnh Thị  Hội- sinh năm 1922,  thân mẫu chị Nguyễn Thúy Hoa (Hóa 77), sau một thời gian dài lâm bệnh trọng dù đã được các bác sĩ, những người thân trong gia đình, bạn bè hết lòng chữa trị, chăm sóc chu đáo nhưng không qua khỏi, đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào hồi 11g00, trưa nay thứ Sáu, ngày 19/11/2010, tức ngày Mười bốn, tháng Mười, năm Canh Dần, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 13g 45 đến 15g00 chủ nhật, 21/11/2010 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

          Lễ an táng tổ chức tại quê nhà: Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội. 

Người bà, người mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của mọi thành viên trong gia đình. Nay cụ đi xa mãi mãi để lại một khoảng trống vắng lớn và niềm thương tiếc khôn nguôi.

Toàn thể anh chị em Hội KGU xin chia buồn sâu sắc với chị Thúy Hoa và toàn thể gia đình trước sự mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được này.

Cầu chúc cụ yên giấc ngàn thu sau cả một cuộc đời tận tụy làm việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc, nuôi dạy các con, các cháu nên người!

Khoa Hóa  tổ chức đoàn viếng lúc 14g30 ngày 21/11/2010. Rất mong các anh chị em Hội KGU thu xếp được thời gian đến tham gia đoàn viếng cùng khoa Hóa theo thời gian và địa điểm nêu trên.

 Lớp Hóa (77), Khoa Hóa KGU  và Ban liên lạc Hội KGU


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 19-11-2010 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: ChiNB
20/11/2010 15:16:12
Anh chị gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình em. Tuần trước đến thăm, mặc dù đang bệnh nặng nhưng bác thật là một con người nghị lực, vẫn lạc quan và vẫn còn tiếu lâm cả trên giường bệnh nữa. Dù biết rằng cái ngày này sẽ đến nhưng khi nghe tin, cả anh chị đều thấy hẫng hụt vì mình vừa mới gặp bác vui vẻ, thế mà bác đã sang "bên kia" rồi. Lúc ra về, bác còn giơ tay chào "Vĩnh biệt các cháu nhé", không ngờ đấy là câu cuối cùng bọn chị được nghe từ bác. Bác còn nói với anh Minh nhà chị "Bác đã đến cổng Văn Điển rồi", anh Minh còn đùa "Chưa đâu bác ơi, mới ở Ngã tư Vọng thôi, tắc đường còn lâu mới đến". Bác còn đưa xem ảnh hồi trẻ ngồi trên lưng ngựa, một cô gái quân y xinh đẹp, khỏe mạnh. Bọn chị rất khâm phục tính lạc quan và sức chịu đựng của bác.
Một lần nữa hãy nhận ở bọn chị lời chia buồn sâu sắc, hãy giữ sức khỏe và vượt qua nỗi đau này nhé.
Anh chị : Kỳ Minh- Bích Chi


Từ: KhanhT
19/11/2010 23:46:01
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Hoa và gia đình, cầu mong Vong linh Cụ được siêu thoát nơi vĩnh hằng, phù hộ độ trì cho con cháu.


Từ: HuongNT
19/11/2010 22:40:03
Em xin chia buồn với chị Hoa và gia đình trước mất mát vô cùng to lớn này. Cách đây 6 năm em cũng đã trải qua nỗi đau như chị hôm nay nên em rất hiểu tâm trạng của chị bây giờ. Mất mẹ thật là một mất mát vô cùng to lớn không thể gì bù đắp được chị Hoa ạ. Em nhờ chị Chi thắp hương cho Bà giùm em vì em không đến được, chắc chị thông cảm. Cầu chúc cho Bà yên giấc ngàn thu và phù hộ độ trì cho cả gia đình chị.


Từ: HaiNV
19/11/2010 21:01:29
Anh xin chia buồn với em Hoa và toàn thể gia đình nỗi đau thương vô hạn khi người người Mẹ, người Bà yêu quý của em và cháu, một Người thân yêu nhất của cả gia đình nội, ngoại nay vĩnh biệt ra đi. Cầu mong Cụ luôn thanh thản, yên giấc ngàn thu Cõi Vĩnh Hằng!


Từ: NgocNT
19/11/2010 19:32:49
Cho em chia buồn với chị Hoa và gia đình. Mong Cụ an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho con cháu.


Từ: BinhPT
19/11/2010 18:30:01
Vẫn nhớ mãi hình ảnh tươi vui của bà hôm Hội MK đến thăm. Trước khi về bà còn bảo : Vĩnh biệt các bạn nhé! Bọn mình trả lời : Bà còn khoẻ, bọn cháu còn đến thăm nhiều. Thế mà điều đó lại thành sự thật.Mong Bà được an nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho con cháu.Xin chia buồn cùng gia đình Hoa - anh Vĩnh và các cháu.


Từ: camtumai
19/11/2010 18:13:24
Vì ngày chủ nhật chị bận không đến viếng Nga - vợ của Lương được nên định gọi điện cho em nhờ giúp chị thắp hương cho Nga. Vậy mà, chưa kịp gọi đã đọc được tin buồn đau của Em và gia đình. Cho chị cùng chia sẻ nỗi đau với Em và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình. Cầu mong cho linh hồn Mẹ của em được siêu thoát, luôn phù hộ che chở cho con cho cháu.


Từ: Khửu
19/11/2010 17:21:29
Sao thời gian này hội kgu chúng ta nhiều tin buồn đột ngột thế? Âu cũng là số mệnh con người: sinh lão bệnh tử!
Hoa ơi, cho anh và Thủy gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu cho linh hồn bà được siêu thoát về nơi vĩnh hằng và phù hộ che chở cho con cho cháu.
Gia đình Huy+Thủy.


Từ: LinhND
19/11/2010 17:10:19
Cho Linh Đức gửi tới Hoa và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Nỗi đau mất MẸ nó dai dẳng, gậm nhấm cơ thể ta mà Linh đã trải qua năm 1977.
Mong Hoa trụ vững. BÀ sẽ buồn thấy mình gục ngã đấy.


Từ: HienVC
19/11/2010 17:08:01
Xin gửi đến Thuý Hoa và gia đình lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất.
Cầu cho Cụ được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
Vũ Chu Hiền ( Hoá 74) cùng gia đình


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s