KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng mười một. 2010

Tin buồn của gia đình anh Lê Thúc Dục (Toán 1980) và chị Nguyễn Thanh Hà (Kinh tế 1983)




Tác giả: BLLHKGU

Ban liên lạc Hội KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

 Cụ thân sinh của anh Lê Thúc Dục (Toán 1980) và chị Nguyễn Thanh Hà (Kinh tế 1983) sau một thời gian dài lâm bệnh trọng mặc dù đã được các bác sĩ và người thân trong gia đình hết lòng chữa trị nhưng do tuổi cao, sức yếu không qua khỏi, đã ra đi về cõi vĩnh hằng sáng nay - Thứ ba, ngày 23/11/2010, tức ngày 18 tháng Mười năm Canh Dần, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 13g00 ngày 24/11/2010 (Thứ Tư) tại quê nhà: Đội 3 xã Diễn Đồng - Diễn Châu - Nghệ An; Lễ An táng tổ chức cùng ngày tại quê. 

Toàn thể anh chị em Hội KGU xin chia buồn sâu sắc với anh Dục, chị Hà và toàn thể gia đình trước sự mất mát vô cùng to lớn, không gì bù đắp được này.

Cầu chúc cụ yên giấc ngàn thu và phù hộ độ trì cho các con, các cháu.

 Ban liên lạc Hội KGU


Người post: MaiND

Ngày đăng: 23-11-2010 21:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: DucLT
26/11/2010 21:41:03
Thân gửi tất cả các anh chị và các bạn trong gia đình KGU,
Gia đình của Dục và Hà vừa trải qua một tuần khó khăn nhất trong cuộc đời. Trưa thứ năm tuần trước, Dục nhận được điện thoại của em rể và đó là bắt đầu của gần ngàn cây số Hà nội - Diễn châu - Vinh - Diễn châu - Hà nội - Diễn châu với nhiều ca khám và xét nghiệm. Cuối cùng, sau khi biết chắc là đã về nhà và có bà bên cạnh cùng các con, Cụ đã ra đi một cách nhẹ nhàng.
Chúng tôi thực sự cảm động về tình cảm của các anh chị và các bạn đã động viên và chia sẻ nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn.
Dục - Hà


Từ: LinhND
25/11/2010 19:31:19
Linh Đức xin chia buồn cùng gia đình hai em. Cầu mong cụ siêu thoát.


Từ: HaiHH
24/11/2010 18:53:19
Xin chia buồn cùng gia đình anh chị Dục Hà. Không ai cưỡng lại được quy luật nghiệt ngã của cuộc đời. Với những nguồn tình cảm chia sẻ, động viên của anh chị em hội "đồng hương Kishinhep", mong rằng anh chị và gia đình vượt qua nỗi mất mát đau thương này.


Từ: Khửu
24/11/2010 10:43:33
Dục + Hà thân mến, cho anh gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới 2 em và gia đình về việc cụ thân sinh ra đi. Âu cũng là quy luật của tạo hóa. Mong các em vững vàng vượt qua thời khắc đau buồn này. Cầu mong linh hồn cụ siêu thoát về cõi vĩnh hằng và luôn phù hộ độ trì cho các con cháu.


Từ: HaiNV
24/11/2010 10:36:10
Anh Nông Văn Hải (SV 76) vẫn nhớ Dục từ lúc Dục mới sang KGU, tiếc rằng từ ngày về nước anh em mình chưa có dịp gặp lại. Qua Ban LL KGU, biết tin Cụ mất, anh xin gửi đến các em và toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong các em có đủ nghị lực vượt qua nỗi đau thương to lớn này.


Từ: LienTT
23/11/2010 23:30:01
Thạch Liên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Dục và bạn Hà.Chủ nhật vừa qua em và Hà mới gặp nhau Hà nói anh Dục đang về quê chăm cụ ốm, thế mà hôm nay cụ đã ra đi nhanh thật. Anh Viễn nhà em rất muốn về tân quê viếng cụ nhưng ngày mai bận chủ trì cuộc họp trong miền nam nên không thu xếp được. Nhờ Hà thắp hương cho cụ hộ hai vợ chồng mình. Cầu chúc cho cụ yên giấc ngàn thu và phù hộ cho con cháu.
Khi nào anh Dục và Hà ở Nghệ an ra bọn mình sẽ đến nhà chia buồn cùng gia đình. Anh Dục và Hà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.


23/11/2010 21:31:17
Xin được chia buồn sâu sắc với Dục và Hà. Mong các bạn vượt qua nỗi đau thương to lớn này. Mong cho hương hồn Cụ được mau chóng siêu thoát.
Thời kỳ này là rất đau thương cho Hội KGU. Liên tiếp là những mất mát, nhiều người thân ra đi. Mong sao thời kỳ này mau chóng qua đi


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s