KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 29 Tháng mười một. 2010

Thập nhất ca nữ KGU học hát phiên bản mới




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Hôm nay Thập nhất nữ ca KGU đã học hát phiên bản mới, bài "Mùa Xuân ở nơi đầy nắng", có hai đoạn lời Việt và 1 đoạn lời Nga, dưới sự hướng dẫn của chính nhạc sỹ tác giả bài hát Nguyễn Đình Minh.

Các bạn có thế xem:

-Ảnh buổi học hát tại album ở Góc ảnh.

-Video các chị tập hát

-Video hai bố con anh Minh hát mẫu

Sau đây là lời mới của bài hát:

 Mùa xuân nơi đầy nắng

 Nhạc: Nguyễn Đình Minh

Lời thơ Nguyễn Đình Phư

Lời 1:

Bừng lên từ tuyết trắng những cánh hoa rừng

Mùa Xuân bừng tiếng hát khúc ca ước mơ

Đến với mọi nhà đất trời rộng mở

Thung lũng rừng cây rực sắc xuân đầy ! (6)

Điệp khúc:

 Ki si nhốp ơi, rực rỡ một tình yêu

Tràn đầy xuân mới nắng long lanh hơn

Môn đa vi ơi, nồng ấm những vần thơ

Tuyệt vời biết bao cuộc sống nơi đây (5)

Lời 2:

Vượt lên từng năm tháng, sức sống sinh viên

Đường xưa cùng chung lối bước chân đã quen

Thắm thiết tình người, đắp xây cuộc đời

Nhung nhớ đầy vơi ngày ấy xa rồi ! (6)

Điệp khúc:

 Ki si nhốp ơi, rực rỡ một tình yêu

Tràn đầy xuân mới,  nắng long lanh hơn

Môn đa vi ơi, nồng ấm những vần thơ

Tuyệt vời biết bao cuộc sống nơi đây

[Dạo nhạc] (5)

 

Lời Nga:

Пробили изпод снега цветы

Запела весна голосами мечты

Ко всем и проснувшись Земля

Украшает долины, поля! (6)

 

ПРИПЕВ:

(Кишинев ты - весны любви

Солнце света, ярче лучи

Молдавия - край тепла доброты

Интересна хороша жизнь)2

 

Молдавия ты - так прекрасна!

Текут года

Не забудем!

 Môn đa vi ơi, hồn tôi ngây ngất

Bay theo tháng ngày

Không bao giờ quên!


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 29-11-2010 00:12






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThoaNP
10/12/2010 02:11:48

Mình công nhận hội MK có cùng tính giống nhau là tích sáng tác nhạc (như kiểu Bình Trần nói). Mình cũng y vậy, nói thì to lắm, còn hát chung là phải lí nhí không loạn nhịp hết. Được cái rất tích cực hò hét mọi người. Chuyến đi Giang Điền LinhND đã phải nói "Bà Thoa ăn của của tụi Hà Nội 5 triệu rồi, không hát không xong với bà ấy đâu"?! Này ngoài đó có ai đã từng cho tôi 5 triệu thì lên tiếng nhé!


Lam ơi, chịu khó tập trước phiên bản mới đi để bữa tới đi Củ Chi dạy lại mọi người.



Từ: VinhDT
03/12/2010 09:32:52

Phiên bản lần này dễ hát hơn. Sau khi hát tập thể ở nhà Ngọc Nguyệt về ngày nào mình cũng mở bài hát ra lẩm bẩm vài câu. Có học trò nào ngoan hơn chúng mình không? chăm chỉ đến thế cơ mà. Thày Minh giỏi thật đấy, theo được đám học trò như tụi mình. 



Từ: NgocNT
02/12/2010 11:20:53

Hay qua! Anh Ngoc oi! Em cung muon tham gia qua! Tai sao khong phai la "tu thap" ca nhi!?! Hi! Hi! bao gio cac chi luyen tap thi cho em "bam duoi", chi Binh nhe!



30/11/2010 23:32:59

Các chị hát theo nhịp (3/4), phách mạnh phách nhẹ rơi vào đâu ở ổn ngay ấy mà.


Mà phải tập theo nhạc mẫu đi. Hôm tới hát mặc áo dài, ko tập nhiều đâu.



Từ: BinhTH
30/11/2010 16:05:46

Mình cố gắng mở bài mẫu của ca sĩ  chuyên nghiệp và của 2 bố con ca sĩ Minh nhớn và Minh con ra để tập luyện theo , cơ mà có vẻ khó quá , cứ hát theo thì tưởng là phen này chúng nó chết với mình , ai dè rời họ ra là lại theo nhạc của chính mình sáng tác , mà mỗi lần lại sáng tác một kiểu , gay quá .


Thảo nào thầy Đình Minh mắng cho vì tội ko MK nào dám hát to , rõ ràng những chữ bắt đầu như " Bừng lên " , rõ mỗi chứ 'Lên" , chữ 'Bừng" trốn mất tăm , rồi thì là chữ "Vượt lên " cũng vậy , "Vượt " cũng trốn luôn , chẳng thấy ai dũng cảm xông lên tiền tuyến cả . Thế này thì con phải tập luyện nhiều .


Có  công mài sắt ...



Từ: ChiNB
30/11/2010 09:11:01

Tiếc quá chị không có mặt để tham gia tập hát, hay thật. Từ chiều qua, chị đã ngồi lẩm bẩm hát theo phiên bản mới rồi, khi nào để Hội MK kiểm tra lại. Nhìn ảnh thấy ai cũng nhiệt tình, trẻ trung và đáng yêu, ai bảo đấy là U60?



Từ: ThanhLK
29/11/2010 23:27:13
Đúng đấy anh Khánh ạ. Nhà vật lý Nguyễn Đình đăng, em ruột của anh Minh, còn là một họa sĩ "tay ngang" tài năng, đã sáng tạo ra một trường phái tranh ấn tượng mới và đã từng có phòng tranh trưng bày riêng tại Tokyo và Hà Nội.


Từ: KhanhT
29/11/2010 20:18:43
Phiên bản mới hay quá. Nghe giọng ca nhất là file mp3 trên web-đàn nó bừng lên đúng là “bừng lên từ tuyết trắng những cánh hoa rừng”. HT gửi bản MP3 cho mọi người để copy vào ipod, di động nghe mọi nơi như lần trước nhé. Hôm nay xem lại clip về NTDV-DTKhoa, chú ý bìa cuốn sách mà người ta giới thiệu tại buổi lễ thấy tác giả liên danh với DTKhoa là Nguyễn Đình Đăng, nhận ra ngay một nhà vật lý hạt nhân tài hoa của Viện NLNTVN, nay đang làm việc tại RIKEN Nhật bản. Nhưng mọi người có thể chưa biết, Nguyễn Đình Đăng là em ruột của Nguyễn Đình Minh – chàng rể - nhạc sỹ thân thiết của Hội KGU chúng ta. Mời các bạn vào webblog của Nguyễn Đình Đăng: http://ribf.riken.go.jp/~dang/ hoặc http://nguyendinhdang.blogspot.com/


Từ: NgaHT
29/11/2010 15:19:58
Bai hat hay qua.Ca sy hat tuyet voi. Anh Ngoc chuyen thanh nhac MP3 de nghe khi khong len mang nhe
May tinh bi hu, nen phai ra tiem Net. Viet khong co dau,xin thong cam nhe


Từ: KhoaDT
29/11/2010 12:38:53
Hay quá, nhưng tác phẩm của hai ông Nguyễn Đình có vẻ hơi khó làm ca sĩ sau khi tập lại bị viêm họng thế này. Viết đến đây lại nhớ chuyện tiếu lâm của Hoa về ca cấp cứu bệnh nhân bị viêm họng và "nôn" mà muốn cười vỡ bụng. Haha.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s