KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 02 Tháng mười hai. 2010

Gặp anh Thái Minh Sơn CL-76 tại TP.HCM




Tác giả: OB-77

Đã thành nếp, mỗi lần có thông tin ai đó - thành viên Hội KGU từ HN, hay từ đâu đó đến SG, lập tức Diệu Linh lên kế hoạch gặp gỡ và thông báo cho ACE KGU HCMC tham dự. Chiều thứ 3, Linh gọi điện cho tôi thông báo anh Sơn đang ở SG, nhưng do lịch công tác rất sít sao nên chỉ rảnh tối thứ tư ngày 1/12. Linh bảo: Đúng tối thứ tư là phiên Linh trực trông  cháu nội nên không tham dự được, Linh sẽ thông báo cho mọi người, ai có thể tham dự được thì tới Nhà hàng Hoa khôi Việt, 97 Trần Quốc Toản Q.3, TP.HCM (lâu nay ACE trong này vẫn chọn nhà hàng này là nơi gặp gỡ khách của Hội từ HN vào) và phân công tôi đặt chỗ.

Vì là ngày thường nên mọi người tham dự không được đông. Tổng cộng có 9 người: Chú Hùng (NCS VL). chị Thoa, anh Dũng (cùng khoá anh Sơn), Lam, Tuyết (OB-77),Đức (VL-77) Hoà (CL-78), Lâm (CL-79) và em Ánh (VL), khách là anh Sơn, vừa tròn 10 người. Mọi người hẹn nhau có mặt vào 7g tối, lúc tôi đến đã có anh Sơn, chú Hùng và Hoà. Đúng là nếu không báo trước thì khó mà nhận ra anh Sơn . Trong trí nhớ của tôi thì anh Sơn có vóc người mảnh khảnh, thư sinh, bây giờ, sau 34 năm gặp lại trước mặt tôi là người đàn ông bệ vệ, khác hẳn xưa, chỉ sau khi nói chuyện mới nhận ra những nét quen. Tất cả những người có mặt đều có cùng nhận xét như vậy. Đến Mai Lâm cùng khoa Hoá mà nhất định là không thể nào hình dung được anh Sơn hồi sinh viên như thế nào vì bây giờ trông lạ quá, lạ đến nỗi quên cả hình ảnh sinh viên của anh Sơn. May quá bạn Đức lại mang theo mấy tấm ảnh chụp cùng Hoàng Lương và anh Sơn. Mọi người thắc mắc: tại sao lại có ảnh chụp chung này vì HL và Đức khoa Lý, còn anh Sơn thì dân CL? Đức giải thích hồi dự bị HL và Đức ở cùng anh Sơn nên mấy anh em hay đi chơi cùng nhau. Nhờ mấy tấm ảnh ấy mà em Lâm mới nhận diện được anh Sơn đấy. Hầu như tất cả mọi người bây giờ mới gặp lại anh Sơn kể từ ngày ra trường. Sau màn hỏi thăm gia cảnh của mọi người , chúng tôi bắt đầu cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên, từ chuyện học hành, thi cử đến chuyện sinh hoạt thường ngày: hội diễn văn nghệ, (anh Sơn tham gia đội múa ngày ấy), chuyện xem phim tư bản, chuyện ai thích ai, chuyện các bạn gái CL-77 thường tập trung trả lời thư của chàng trai nào đó gan to tày trời dám viết thư tỏ tình với ai đó trong số chị em lớp này. Cũng nhiều chuyện bây giờ mới tỏ. Vui thật, chuyện cũ nhưng không bao giờ chán, dù có chuyện không phải lần đầu được nghe. Đúng là khó có Hội nào có được tình cảm chân thành, gắn bó như ACE chúng mình. Không ít người thời sinh viên chả bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà bây giờ gặp nhau cứ tíu tít như là thân nhau tự bao giờ. Đi đâu cứ nghe giới thiệu "dân KGU" là thấy gần gũi, tin cậy rồi.  Diệu Linh bận trông cháu nhưng cũng sốt ruột không yên nên gọi điện đến thăm hỏi anh Sơn và cả mọi người có mặt ở đây nữa chứ, cứ làm như lâu lắm rồi chưa gặp. Trong bữa ăn, Lam thông báo: chị Thảo, lớp anh Sơn sẽ có mặt ở SG vào ngày 15/12. Em Hạnh   (CC-81) thông báo trên web đàn: cuối tuần này đại ca Khửu sẽ vào SG. Thế là mọi người lại háo hức chờ đợi những buổi hội ngộ tiếp,nhất là gặp đại ca Khửu, hy vọng sẽ tưng bừng náo nhiệt.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Hơn 10g chúng tôi chia tay nhau. Chúc anh Sơn thượng lộ bình an, hẹn có dịp gặp nhau ở HN. Anh Sơn bảo: bây giờ đã liên lạc được với mọi người rồi, có dịp vào công tác sẽ alo.

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 02-12-2010 23:11






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HoaNT
04/12/2010 17:05:37

Anh Sơn ở Hà Nội mà bọn mình hầu như chẳng gặp anh ấy bao giờ, thế mà các bạn trong đấy lại được gặp anh Sơn. Hôm nào lớp anh gặp mặt nhớ gọi bọn em lớp hoá 77 với nhé. Nhìn ảnh trông anh vẫn "đẹp dai "lắm, anh yên tâm dạo này bọn em ít nói hơn xưa rồi  



Từ: SonTM
04/12/2010 08:47:11

Hôm đó chỉ có Sơn và Đức mang máy ảnh thôi. Rất tiếc không kịp gửi ảnh ngay cho Tuyết để post ngay được. Mình đã có bài viết tiếp theo có cả ảnh để mọi người thấy được cuộc gặp mặt và không khí buổi tối hôm đó.



Từ: ThanhLK
03/12/2010 14:53:45

Tuyết ơi, viết tốt lám, chỉ thiếu ảnh đẹp thôi. Phát huy nhé.


Mình đi về bận chưa gửi ảnh cho các cậu được, sẽ cố gắng gửi ASAP.



Từ: LamTB
03/12/2010 00:57:22

Tuyết ơi, cậu núp ở đâu thế? Ảnh đẹp của cậu đâu rồi?



Từ: Khửu
03/12/2010 00:20:09

Khửu đây. Gớm nghe tướng Tuyết dọa sẽ cho 'tưng bừng náo nhiệt' mà anh hoảng quá, không biết có phải chuẩn bị 'đít cua đít cáy' gì không nữa. Đợt này đi bám càng vợ, hắn đi họp ta đi chơi, nhưng chắc chắn phải trình diện quân mình ở trỏng rồi. Đọc bài của Tuyết thấy mọi người gặp nhau vui quá làm mình quên hết cả những chuyện gì định sẽ nói rồi. Nếu lúc ấy tớ có ngậm hột thị mọi người đừng trách là chỉ được bịa viết thì giỏi chứ bịa mồm kém quá nhé. Thôi nói trước bước không qua, hẹn gặp tất cả ACE sau. Have funy weekend!




Từ: HanhLM
03/12/2010 00:14:18

Lại thêm một "phóng viên chiến trường" nữa xuất hiện! Cám ơn chị Ánh Tuyết đã "trần thuật" tỉ mỉ cuộc gặp gỡ hai miền. Đúng là cuộc gặp gỡ nào của nguoikgu cũng rộn ràng, náo nhiệt mà đầm ấm, lưu luyến quá.


Chị Diệu Linh ơi, thi thoảng chị cứ vắng mặt có lý do chính đáng đi để các chị khác "tập dượt" vai trò Tổng tư lệnh nhé. Hôm nay chị Tuyết đảm nhận nhiệm vụ xuất sắc quá, chỉ còn một "lỗi" nhỏ là chưa kịp chèn ảnh buổi gặp mặt để mọi người được chiêm ngưỡng. Hy vọng ngày mai sẽ được ngắm dung nhan của các anh chị.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s