KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 03 Tháng mười hai. 2010

Hôi ngộ với các bạn KGU HCMC ( Tiếp theo bài của Tuyết HA)




Tác giả: SonTM

Theo lời hẹn với Tuyết và Diệu Linh vừa đến HCMC để công tác, tôi gọi điện ngay cho các bạn đó và rất nhanh chóng cuộc gặp mặt được tổ chức vào tối hôm sau (1/12) tại nơi gặp mặt truyền thống của KGU HCMC Nhà hàng “Hoa khôi Việt”.
Do sợ bị kẹt xe nên tôi cố gắng đến sớm bằng cách bắt xe ôm từ nơi lưu trú là Học viện Hàng không đến nơi hẹn gặp mặt. Thế mà vẫn bị kẹt cứng khi mới đi được một đoạn trên đường Nguyễn Văn Trỗi. May nhờ anh xe ôm thông thạo đường rẽ vào các ngõ nhỏ và đi vòng vèo cuối cùng cũng đến nơi. Hỏi thăm lễ tân nhà hàng mới biết mình vẫn là người đến sớm nhất. Ngồi trong phòng ăn do Diệu Linh đặt trước tôi hồi hộp chờ và đoán xem người gặp đầu tiên là ai. Thật bất ngờ người tôi gặp đầu tiên lại là người cao tuổi nhất trong hội đó là bác Hùng NCS VL; tiếp theo là Hòa CL78, tiếp theo là Tuyết, Đức, Lâm, Lam vợ chồng Dũng Thoa và Ánh. Thú thực tôi chỉ nhận ra được Hòa, Tuyết,Lam, Lâm, Đức và các bạn Dũng và Thoa còn bác Hùng và Ánh thì không còn nhớ nữa. Cuộc trò chuyện giữa những người KGU lâu ngày không gặp mặt như cuộc của những người thân đi xa về làn tôi vô cùng cảm động. Những kỷ niệm xưa tưởng như đã lãng quên bỗng vụt trở lại và đã được Tuyết kể lại trong bài viết của mình. Chỉ tiếc hôm đó bạn Diệu Linh không đến được. Nhưng thật bất ngờ vào sáng 3/12 vào 6 giờ sáng chuông điện thoại của tôi bỗng đổ vang (do vào cái tuổi gần 60 này thường hay dậy sớm), cầm điện thoại lên nghe thấy giọng của Đức. Đức thông báo là Diệu Linh đã hoãn kế hoạch riêng của mình đến chiều và muốn được mời anh Sơn đến nhà riêng để gặp mặt. Đúng 10 giờ Đức đã đến tận nhà khách để đón tôi về nhà riêng. Khi gặp mặt Diệu Linh đã nhận xét rằng, vẫn nhận có thể nhận ra anh Sơn chứ không thay đổi đến mức không nhận ra được!
Hai vợ chồng Đức và Diệu Linh đã chiêu đãi tôi món đặc sản Bánh xèo tại một quán nổi tiếng gần nhà.
Cuộc hội ngộ giữa những người KGU sau bao năm xa cách đã đưa tôi trở lại những ngày sinh viên cách đây gần 40 năm và những kỷ niệm không phai mờ làm thổn thức con tim mỗi người.
Xin cảm ơn các bạn KGU HCMC về cuộc gặp mặt và mong rằng tình người KGU trong sáng trong mỗi người chúng ta sẽ là mãi mãi!


Người post: SonTM

Ngày đăng: 03-12-2010 22:10






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: BinhNH
05/12/2010 19:43:30

Nhất định đấy. Anh nói lời phải giữ lời. Chị Thảo về là tổ chức hai lớp gặp nhau . Hồi sinh viên,  Hóa 76 + 77 chả thân nhau còn gì. 9 đứa bọn em sẵn sàng tụ tập ngay.



Từ: SonTM
05/12/2010 16:41:22

Bình Kều à sắp tới chị Thảo ở lớp anh về Tết đấy. Có lẽ CL76 và CL77 gặp nhau đi. Năm ngoái lúc tiến Thảo sang Pháp anh có nói chuyện với em qua điện thoại rồi, chỉ tiếc chưa gặp mặt thôi. Anh vẫn nhớ nhất các bạn nữ ở CL77 đấy!



Từ: BinhNH
05/12/2010 13:21:54

Anh Sơn ơi,


Anh có nhiều tội đấy. Hội Hóa 77 ở ngoài Hà nội đang chờ anh trình diện. Sợ rằng anh không nhận ra nhiều nguời nữa ấy chứ.



Từ: KhoaDT
04/12/2010 16:09:23

Nếu tôi không nhầm thì bác Hùng là anh Vũ Trọng Hùng, làm NCS với GS Pokatilov người thày hướng dẫn tốt nghiệp KGU của tôi và anh Bạch Thành Công (VL75). Ai gặp a Hùng cho Khoa (VL76) gửi lời chào nhé !  



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7159
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s