KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 27 Tháng tám. 2010

Chuyện cười KGU (1)




Tác giả: Khửu

CHUYỆN QUẢ TÁO  (Huy Lý76):

Gửi tất cả các bạn NGUOIKGU,
Hôm nay là ngày cuối tuần lại trúng ngày 13 thứ 6, tôi thấy Hội ta có nhiều chuyên đề xôm và vui vẻ quá, nào là hệ số cưa, môi giới hôn nhân, thơ ca hò vè, tìm trẻ lạc v.v...Tôi mạo muội đề xuất thêm chuyên mục
АНЕГДОТЫ
Tiếu lâm Nga và Việt để mọi người cùng tham gia. Nếu các bạn còn nhớ thì hồi SV có rất nhiều annegdoty cười vỡ bụng, dân Nga vốn là dân humor mà.
Dựa trên phát kiến của bạn Diện về symbol "Quả táo" cho dân Vật Lý, xin kể các bạn câu chuyện sau:
Có 2 mẹ con làm nghề "bán dâm" (tức là nghề BD thật ấy), chơi bời quá lâu rồi thấy con gái cũng đứng tuổi bà mẹ mới bảo: mày cũng phải tính chuyện chồng con đi.
Con gái: nhưng chả có thằng đàn ông nào dám lấy con đâu, chúng nó biết hết cả rồi. 
Mẹ: Yên tâm, để tao hỏi cái thằng ngơ ngơ đầu phố về cho.
Sau đó đám cưới được tổ chức. Trước đêm tân hôn con gái hớt hải gọi mẹ: chết rồi mẹ ơi, đêm nay thì nó biết là cái chắc.
Mẹ liền đưa cho con gái 1 quả táo và nói: Yên tâm đi con, nhét vào, thấy chật nó chẳng biết gì đâu.
Sáng sớm hôm sau, con gái hốt hoảng chạy sang phòng mẹ kêu: chết rồi mẹ ơi, sáng nay lúc con dậy thấy anh ấy đang ăn quả táo hôm qua mẹ đưa vì con rút ra để lên cửa sổ.
Mẹ liền mắng cho: có thế mà cũng kêu. Ngày xưa bố mày còn ăn cả quả dưa hấu thì đã sao!

LỄ SÁM HỐI (Hạnh Luật 80):

Ba nữ tu trẻ đẹp mới bị tai nạn giao thông chết. Vừa lên thiên đường, Thánh Pie
đã làm lễ sám hối cho họ.

Thánh Pie: Các con đã từng quan hệ ... với đàn ông chưa?

Cô thứ 1: Dạ, con chỉ mới dám... nhìn thấy cái "ấy" của đàn ông một lần thôi ạ!
Thánh Pie: Tiên nữ, đưa cho cô bé này một chai V-Rhoto để rửa sạch mắt.

Cô thứ 2: Dạ, con thì chỉ mới dám sờ vào cái "ấy" 1 lần thôi ạ!
Thánh Pie: Tiên nữ, đưa cho cô bé này 1 cục xà bông Safe-guard để tẩy
sạch bàn tay ô uế.

Thánh Pie quay sang cô còn lại: Còn con thì sao?
Cô thứ 3: Dạ, dạ, Thánh cho con 1 chai Listerine ạ!!!

ĐẶT TÊN CHO CON (Huy Lý 76):

Ngày xưa các cụ hay đặt tên cho con mình là các đồ vật hay con vật nào đấy cho dễ nuôi không bị ma bắt. Như chuyện ở quê tôi có 2 bà sinh cùng ngày 2 cô con gái, một bà đặt tên con là cái "Thớt", bà kia gọi con mình là cái "Bướm". Chẳng may lên 2 tuổi thì con Thớt bị bệnh nặng chết. Bẵng đi thời gian gần 18 năm sau 2 bà mới gặp lại nhau, hôm ấy 2 mẹ con Thớt đi cùng nhau. Nhìn nhau 2 bà mẹ ôm chầm rồi nước mắt ngắn nước mắt dài, 1 bà hỏi: đây là con Thớt nhà bà đấy à? Giá như con Bướm nhà tôi còn sống đến giờ thì nó cũng to bằng cái thớt nhà bà rồi, hu hu hu....
May cho tôi trong tiếng Việt Khửu không phải là cái sào chứ không giờ sau ba mươi mấy năm nguoikgu gặp lại mà hỏi: Khửu ơi sao giờ mày khác trước thế dài như cái sào ấy thì bỏ mịe.


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 27-08-2010 18:06





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s