KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 16 Tháng mười hai. 2010

Thơ Nga




Tác giả: MinhCK

Tháng 03 năm 2003 sau 30 năm kể từ khi tốt nghiệp tôi mới có dịp quay lại Nga. Khi máy bay liệng những vòng cuối cùng trên bầu trời Mockba tôi cảm thấy nh­ư mình đang bay trên bầu trời Quê h­ương. Tim tôi đập rộn lên và nh­ư muốn nhẩy ra ngoài. Đã từ lâu tôi coi đây là Quê h­ương thứ 2 của mình. Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua tại đây. Chúng tôi đã đ­ược các thây giáo-các sỹ quan Nga rèn rũa nên ng­ời. Tôi còn nhớ, năm thứ 2 tuyết rơi - hành quân. M­a rơi – hành quân. Chỉ có mùa hè hành quân là s­ướng thôi. Chúng tôi đã học bắn súng ngắn, bắn AK-47, bắn pháo. Bao giờ học sinh Việt Nam cũng nhất “Thế Giới” (vì cùng học với chúng tôi có Triều Tiên, Mông Cổ, Đức, Hungari, Cu Ba, Bunga ri…) nhất trong bắn pháo, nhất trong học tập, nhất trong văn nghệ. Thầy giáo dậy môn “Động cơ tên lửa” khi xem chúng tôi biểu diẽn văn nghệ ở дом офицеров còn nói “tôi chỉ xem các đồng chí VN biểu diễn xong bài не плачь девчонка là tôi về, vì đó là bài hát gợi tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình và cũng rất giống các bạn bây giờ”.

Những kỷ niệm về nư­ớc Nga luôn hiện ra mãi trong tôi nh­ư thế. Sau này số phận lại đẩy tôi để yêu một ng­ười đã từng học ở CCCP và lấy làm vợ nh­ư hiện nay. Tôi xin đ­ược làm thành viên của hội ng­ười KGU, đư­ợc HT và các bạn chấp nhận. Hôm nay tôi ghi lại đây bài thơ đã đọc cho các bạn nghe hôm đi Thung Nai.

Nuớc Nga của Anh và của Em

 

Anh đã đến nơi em đã đến,

Giữa mùa đông lạnh giá n­ước Nga.

Nơi chiến hạm rang đông rời bến,

Đàn hải âu tung cánh vỗ ngang trời.

 

Anh đã đến nơi em đã đến.

Bức t­ường nào thắm đỏ Kremlanh,

Nơi chiến sĩ vô danh lặng đứng,

Ven t­ường tên thành phố hùng anh.

 

Anh đã đến nơi em đã đến,

30 năm rồi mới trở lại nư­ớc Nga.

Cuối mùa đông cơn gió nào bớt lạnh,

Đuổi băng tan thành lối em qua.

 

Anh đã đến nơi em đã đến,

Quãng đư­ờng nào năm tháng tuổi xuân đi,

Trong yên lặng sau giờ tan học,

Những nơi nào lắng đọng cuộc đời em.

 

Anh đã đến nơi em đã đến,

Nơi dựng xây những tri thức oai hùng,

Nơi em khoác áo choàng, thắp nến,

Ngọn lửa tình trong khoảng khắc đời anh.

 

Anh đã đến mọi đ­ường mọi ngả,

Dòng sông đào chạy suốt Moskva,

Nơi lá rụng trong chiều êm ả,

Vang thành lời đỉnh núi Lênin.

 

Anh cũng đến nơi em đã đến,

Cánh đồng nào tím đỏ màu nho.

Nơi ấm lặng nỗi niềm của đất,

Và tình ng­ười trên xứ Mônđa.

 

Em chắc chẳng khi nào đếm đư­ợc,

B­ước chân nào b­ước đến cuộc đời anh,

Nơi có sóng điện từ tích lọc,

Đập cùng nhau trong một trái tim nồng.

                                   

Москва коломна tháng 03/2003

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 16-12-2010 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
22/12/2010 23:39:31

Em tìm mãi mới thấy bài thơ của anh mà lại để trong mục CCCP. Đọc comments thấy mọi người toàn nói về diều và dây diều mà sao trong bài thơ em đâu có thấy. Thôi, em nói về bài thơ vậy. Cám ơn anh Minh đã cho mọi người thưởng thức một bài thơ chứa chất đầy kỷ niệm của anh chị về nước Nga. Tứ thơ, ý thơ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc. Anh cứ phát huy nữa nhé!



Từ: MinhCK
21/12/2010 21:53:38

HUYỀN ơi! Em không biết "diều" và "dây diều" phải không? Anh phải nói cho em  thế này nhé: trước đây Anh có một người bạn, trong một sinh nhật của vợ mình anh ấy đã tặng vợ một bài thơ (bây giờ cả anh và chị Chi đều ko nhớ nữa) nhưng đại khái trong bài thơ ví người đàn ông như cánh diều, người vợ như cái dây diều - ông muốn bay lượn gì cũng được, nhưng ông bị cái dây nó giữ rồi (chị Chi rất tâm đắc bài thơ và ý tứ bao trùm bài thơ này) vì thế nếu em muốn làm diều theo cách nghĩ của chi Chi thì ko được dâu. Nhưng làm diều thì khổ lắm - luôn bị quản, luôn bị giữ, tiếng là tư do nhưng tự do này ko ngọt ngào tý nào đâu. Đàn ông khổ quá phải ko em.   



Từ: HuyenBT
21/12/2010 05:36:22

Em thích cái nghi lễ tình yêu này:" Nơi em khóac  áo choàng thắp nến, Ngọn lửa tình trong khoảng khắc đời anh!" .Chị làm lại nghi lễ đó cho bọn em ngắm với, chi Chi ơi!"


Em không biết về các vấn đề "diều" và dây diều" cho lắm, em chỉ muốn em cũng là diều, vì em cũng muốn bay!



Từ: HanhLM
17/12/2010 15:47:16

Thực ra "dây diều" cũng dài ngắn khác nhau: Dây ngắn thì diều chỉ bay là là, "quanh quẩn đâu đó" sát mặt đất thôi. Còn dây dài thì diều tha hồ tung bay bốn hướng, khi kéo dây xuống thì diều đã kịp "nát một đời giai" rồi.


Chị Chi ơi, em e rằng "dây diều" nhà HT không dài lắm đâu, nên HT phải "cay đắng" mà công nhận là " rất hiểu giá trị và công năng của dây diều".


Khổ thân HT của chúng ta!



17/12/2010 14:07:15

Chị Chi ơi, em vốn là diều, nên rất hiểu giá trị và công năng của dây diều



Từ: HanhLM
17/12/2010 12:51:49

Em ngưỡng mộ anh chị lắm đấy.Tình yêu của người lính bao giờ cũng nồng cháy, nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Bởi thế, chưa bao giờ em hết yêu lính, cho dù là lính đã chuyển ngành...



Từ: ChiNB
17/12/2010 09:28:06

Ngọc thông minh, hiểu đúng bản chất của "diều và dây diều" đấy.



Từ: Khửu
17/12/2010 09:22:06

Chị Chi kinh nhở hơn hẳn mấy em gái chỉ thích bảo quản với bảo vệ! Vấn đề là ai là người giật dây diều, nếu các bà chỉ là dây thôi thì em cũng thích vì mình được bay lượn thoải mái, muốn bay đâu thì bay, chỉ đừng làm đứt dây là được. Thế anh Minh nhở!


Mà thơ hay thế sao anh không làm tiếp bài nữa đi nhân dịp...đã qua 33 năm ngày cưới chẳng hạn, hì hì...




17/12/2010 08:59:42

Em tưởng nếu các chị là dây, diều bay lung tung, dây giật cho mấy cái là diều lại phải biết điều bay đúng hướng, đúng độ cao, ko được bay tớn lên?



Từ: ChiNB
17/12/2010 08:39:03

Bây giờ mới mở mạng, thấy "Tướng" nhà mình và comment của mọi người. Hoa, Thanh ơi, không phải ""bảo quản, bảo mật hay bảo vệ " gì đâu, cứ coi các ông chồng là cánh diều, mình là dây diều, thả sức cho diều bay liệng nhưng cứ đứt dây là diều sẽ rơi chết liền, còn đâu là cánh diều đẹp nữa. Các bà vợ cứ "buộc chặt, trói chặt" là các ông ấy chỉ thích vùng vẫy để  "thoát" thôi.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s