KGU News >>Chúc mừng
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 21 Tháng mười hai. 2010

Chúc mừng anh chị em Hội KGU nhân ngày 22.12!




Tác giả: NghiPH

 

 

 

 

Chúc mừng anh chị em Hội KGU nhân ngày 22.12!

 

 

Nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ban Liên lạc Hội KGU chúc mừng tất cả các anh, các chị đã và đang mặc áo lính và toàn thể hội viên của Hội mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn và mọi sự an lành!

 

                                                             BLL Hội  KGU


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 21-12-2010 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 18 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LienTP
23/12/2010 15:51:19

Xin cảm ơn các anh chị, các bạn vì những lời chúc mừng tốt đẹp đến những người lính và gia đình. Gia đình mình: bố và mẹ đều là bộ đội, chồng cũng là bộ đội nên chất và tác phong bộ đội đều thấm sâu trong cả nhà rồi. Chờ mãi, không thấy đồng chí Lanh lên tiếng nên đành thay mặt vậy.



Từ: MaiND
22/12/2010 18:41:21

Cảm ơn tất cả mọi ngưòi KGU về những lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày Thành lập QĐNDVN. Chúc mọi thành viên Hội KGU luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc thành đạt và đón Lễ Giáng Sinh, Năm mới 2011 vui vẻ.



Từ: LienTT
22/12/2010 13:03:57

Em xin chúc mừng các quân nhân và cựu quân nhân cùng toàn thể gia đình của hội KGU nhân ngày 22/12. Chúc anh chị em một năm may mắn, mạnh khỏe và thành công.



Từ: HaiNV
22/12/2010 12:50:11

Anh Nghị, các anh chị các bạn và các em ơi, mình rất xin lỗi là quên chúc mừng Nghị và những CCB khác của KGU cũng như các gia đình KGU có 1 nửa hay thành viên là bộ đội. Nhà mình có 1 em trai đi bộ đội, (lính rồi sỹ quan chỉ huy đại đội trên chốt Mặt trận phía Bắc, sau là đại úy rồi chuyển ngành). 


Mình cũng quên là "bà xã" Lê Chi Mai nhà mình đã từng học Dự bị đại học 1 năm tại Đại học Quân sự trước khi đi Liên Xô (cùng một loạt người KGU khác, như: Lương Chi Mai, Nguyễn Ngọc Bình, Doãn Anh Tú, Nguyễn Hồng Quang...) nên bà ấy đến nay vẫn còn giữ được kha khá "tác phong quân sự" đấy!   


@ Nghị: Ngủ quên? Trách nhiệm?... Mình nghĩ rằng không ai ngủ quên đâu, trách nhiệm cũng không của riêng ai, trách nhiệm hẳn là của nhiều phía, nhiều người, trách nhiệm của mỗi chúng ta? 



Từ: NghiPH
22/12/2010 12:34:02

 


Nhân lễ kỷ niệm  22.12 anh Trần Bắc Hải đã sáng tác một bài hát mới Chuyện tình không tên. Xin post  bài hát này lên trang mạng của Hội để anh chị em thưởng thức.


Tôi rưng rưng khi nghe bài hát Chuyện tình không tên của anh: Không biết cánh đồi ấy tên gì, rừng cây bao nhiêu tuổi, những nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa đắng, tóc dính đầy cỏ, bàn tay sáng nay vừa vuốt mắt đồng đội, cô thanh niên xung phong níu vai anh bộ đội tin cậy...


Khi nghe bài hát này, những năm tháng trong quân ngũ với các cánh rừng, các đồng đội, các cô thanh niên xung phong... lại ào về trong ký ức tôi.


Cám ơn anh Hải về bài hát hay anh tặng đúng ngày 22.12.  Xin chúc mừng cựu chiến binh Trần Bắc Hải nhân ngày lễ chung của chúng ta, chúc anh  và gia đình khỏe, vui và mọi sự an lành!


NghiPH



Từ: NghiPH
22/12/2010 11:49:26

 


 


Ba mươi lăm năm chiến tranh đã trôi qua


Bao nỗi đau vẫn chưa lành hẳn


Chất độc da cam nhức nhối những chồi non


 


Ba mươi lăm năm đã trôi qua


Nước Việt vẫn là nước nghèo


Xưa anh hùng  chiến đấu


Nay kém cỏi thời bình


Bao cơ hội  bỏ qua


Đất nước chậm chạp đi lên


 


Ai chịu trách nhiệm đây


Chính thế hệ chúng tôi


Những người lính trận


Chỉ bo bo lo cho nhà mình


Nghĩ quá ít về việc chung


Tặc lưỡi bỏ qua


Ngủ giữa chiến trận thời mở cửa


 


Ba mươi lăm năm đã trôi qua


Ba mươi lăm năm đã trôi qua...



Từ: ChiNB
22/12/2010 11:37:55

Thật cảm động khi trong ngày Lễ của những người lính lại nhận được nhiều lời chúc của những người đồng hương Kishinhop như vậy. Cám ơn tất cả các bạn.



Từ: Meomun
22/12/2010 10:06:19

Nhân ngày 22/12, chúc mừng những người lính và cả những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái của lính, thầm lặng mà vĩ đại. Bởi "chiến tranh không phải trò đùa" nên có những người mẹ "ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ" và có những người vợ:


"Một mình một mâm cơm/Ngồi bên nào cũng lệch/Chị chôn tuổi xuân trong má lúm đồng tiền" (Hữu Thỉnh)


 



Từ: KhoaDT
22/12/2010 08:16:07

Tôi cũng chúc mừng tất cả các lính và cựu lính nhân ngày 22/12, đặc biệt các đồng môn KGU đã từng trải qua chiến trận thực sự của chiến tranh chống Mỹ (như TBT Nghị của chúng ta). Tất nhiên nhiệt liệt chúc mừng cả các "lính cô & lính cậu" như danh sách dài của ông Hải về dân KGU làm việc tại Viện KTQS hoặc đâu đó. Nhà mình cũng có bà xã là cựu sỹ quan quân y (>4 năm) nhưng đã xuất ngũ để đi theo chồng sang Dubna nên bây giờ vẫn là Nikto, trong khi đồng đội bà ấy có người lên cấp Tướng giống em Tuyết rồi. Tôi có > 4 tháng lính và một thẻ sỹ quan dự bị nhưng không bao giờ được tính là CCB. Thôi làm nhà Ka Hát cũng được, nhưng các nhà KH nước ta hình như không có ngày truyền thống thì phải ??? 



Từ: HanhLM
22/12/2010 02:50:07

Là một người con của lính, người vợ của lính, người chị của lính nên ngày 22/12 luôn là một ngày lễ lớn của gia đình em.


Em xin kính chúc tất cả các anh chị em đã và đang là người lính Cụ Hồ luôn mạnh khỏe-hạnh phúc-thành công trong cuộc sống.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s