KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 28 Tháng tám. 2010

Chuyện cười KGU (4)




Tác giả: Khửu

NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ (Tuyết SV77):

Xưa nay đàn bà không mặc áo quần gọi là khoả thân, đàn ông không mặc gì gọi là cởi truồng.

- Hình thứ 1: 2 người đàn ông cởi truồng, cõng nhau được gọi là "gậy ông đập lưng ông".

- Hình 2: Người đàn ông cởi truồng, nhảy xuống ao được gọi là: "Chim sa, cá lặn".

- Hình 3: Người đàn ông cởi truồng cưỡi xe đạp được gọi là: "Chọc gậy bánh xe".

- Hình 4: Người đàn ông cởi truồng ngồi bệt xuống đất gọi là: "Đất lành chim đậu".

- Hình 5: Cô gái khoả thân ngồi trên lá sen gọi là "Lá lành đùm lá rách".

- Hình 6: Bà già ngồi trên lá sen rách gọi là "Lá rách ít đùm lá rách nhiều".

 

CHUYỆN 2 CÁI MỒM (Huy Lý76):

Nhân chuyện 'tiếng vang' của e. Hoa và 'nhìn hình đoán chữ' của e.Tuyết, với lại chuyện 'Thuốc viên đạn' của a.Tánh nữa, tôi xin kể câu chuyện có 3 em gái SV khoa Y đi trả Ekzament môn cấu tạo sinh lý người. GSư có 3 câu hỏi yêu cầu các em phải trả lời và ra điều kiện nếu trả lời dù chỉ sai 1 câu cũng trượt ngay. 3 câu đó là: 1.Phụ nữ nói chung và các cô nói riêng có mấy cái mồm? Vị trí của nó? 2. Mồm nào già, mồm nào trẻ? 3. Tại sao?
Cô thứ nhất trả lời ngay: em có 2 cái mồm, cái trên và cái dưới, đương nhiên cái trên già hơn vì có răng cái dưới không có răng. GS đành cho 'piatiorka'.
Cô thứ 2 cũng trả lời nhanh không kém: em có 2 cái, cái trên và cái dưới, cái dưới già hơn vì nó mọc râu rồi. GS thấy cũng đúng quá đành cho 'piatiorka'
Cô thứ 3, trẻ và xinh nhất, trả lời ngay tắp lự: em có 2 cái, trên và dưới. Em cho là cái dưới đương nhiên trẻ hơn vì nó mới được... bú sữa tối qua. Lần này thì ông GS ngất lịm, không nói được gì nhưng vẫn cố viết vào sổ điểm: 5+.

 

THỔ NGỮ (Hiền Hóa74):

Do tính chất đặc thù của công việc, tôi phải đi công tác triền miên khắp các vùng miền Tổ quốc. Cũng do đi nhiều , tôi cũng được chứng kiến những trường hợp oái oăm xảy ra chẳng qua chỉ vì không hiểu thổ ngữ. Có một trường hợp hy hữu như sau:

Vào năm 19… tôi có được dự bữa nhậu ở một thành phố miền Trung. Khi các sếp “nhớn” đang nhậu tới bển (bến) thì  một sếp chắc là quá chén lại sẵn bịnh (bệnh) đau bao tử nên thổ huyết ngay tại bàn . Để khỏi gián đoạn, mất khí thế,  hội nhậu ra lệnh cho cậu lái xe người xứ Quảng đưa sếp thổ huyết đi bệnh viện cấp cứu. Là “tép riu” trong bàn nhậu, ” tửu lượng”  lại có hạn nên tôi xung phong đi theo cậu lái xe .

Đến bệnh viện , bác sĩ trực cấp cứu đang không rời mắt khỏi hội tá lả hỏi, cậu lái xe người xứ Quảng trả lời, tôi tốc ký lại toàn bộ:

-  Bịnh sao ?

-  Thưa nôn ra máu ạ.

-  Sao đưa dzô đây, kỳ dzậy, chuyển khoa phụ sản .

-  Nhưng mà nôn ra máu sao lại chuyển khoa phụ sản ?

-  Nhưng nhưng cái gì, nôn ra máu chuyển khoa phụ sản là chính xác rồi, nói gì lắm dzậy, không chuyển lẹ bệnh nhân chết ai chịu trách nhiệm ! 



Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 28-08-2010 20:08





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s