KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 28 Tháng tám. 2010

Chuyện cười KGU (7)




Tác giả: Khửu

VÔVA VIỆT NAM (Nghị Luật 81):

Chuyện này do một GS Viện sĩ Giám đốc Viện KHXH VN kể khi đến thăm Viện Luật.

Ông kể rằng, có một cô giáo người thành phố rất xinh xắn, được đào tạo rất chu đáo. Sau khi tốt nghiêp Trường Cao đẳng sư phạm (nay trường này lên Đại học rồi), được phân công về một trường ở vùng quê hương cách mạng dậy học. Cô dậy rất nhiệt tình, thường cho các em thảo luận về những chủ đề rất hay, rất hợp với vùng quê hương cách mạng. Một hôm cô ra chủ đề: Thế nào là một con người dũng cảm?

Có em thưa: Dũng cảm là không sợ chết như anh Lê Văn Tám tự tẩm xăng lao vào phá kho bom đạn của giặc Pháp.

- Đúng quá rồi 

- Theo em, người dũng cảm là người dám dùng cơ thể mình để thử các vi khuẩn gây bệnh để tìm vắcin chữa bệnh cho người như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thử vi trùng lao.

- Đúng! Đúng!

- Người dũng cảm là người thấy hai con trâu húc nhau rất hăng dám xông vào gỡ chúng ra mà không sợ cái sừng nhọn hoắt của hai chú trâu đâm vào.

- Cũng đúng!

Bỗng nhiên có một em lừ lừ đứng dậy:

- Thưa cô, các bạn nói dài dòng quá. Dũng cảm là Đ. sợ thằng nào cả, Đ. sợ cái gì cả!

Bị bất ngờ quá, cô giáo vụt chạy ra khỏi lớp, đi lên Văn phòng gặp Thầy Hiệu trưởng,

Gặp thầy cô khóc hu hu: Các em ở đây bậy quá! Nói tục quá! Em không chụi được đâu. Em xin về thành phố thôi!

- Có chuyện gì nào? Cứ từ từ kể tôi nghe!

- Thưa thầy, chuyện thế này, em có hỏi các học sinh: Thế nào là người dũng cảm. Nói chung các em nói rất huy về dũng cảm. Nhưng có một em nói bậy lắm. Em không nói ra  đây được.

- Bậy thế nào?

- Em không nói được đâu!

- Cứ nói đi!

- Thưa thầy, em ấy nói, dũng cảm là Đ. sợ thằng nào!

Thầy Hiệu trường gật gù, trầm ngâm một lúc rồi phán:

- Cô ơi! Suy cho cùng nó nói Đ. sai!

 

 

LỊCH SỰ LÀ GÌ? (Huy Lý76):

Trong giờ luân lý, cô giáo yêu cầu các em tìm hành động minh họa cho từ "lịch sự". Các em nhao nhao đưa ra nào là nhường nhịn không tranh đồ chơi vói em bé, nào là dẫn đường cho các cụ già khi qua đường, lễ phép chào hỏi thầy cô và người lớn v.v...

Có mỗi Vô Va đứng đạy nói: thưa cô lịch sự là "con chim" ạ.
Cô hoảng hốt: sao em lại dám nói thế?
 - Dạ vì hôm qua lúc bố em mặc quần đùi ngồi lau nhà, mẹ em trông thấy và nói: gớm lịch sự nhỉ!

 

LỊCH SỰ TRÊN XE BUÝT (Vân Luật 87):

-Mẹ ơi, hôm nay trên xe bus, con phải đứng dậy nhừơng chỗ cho 1 phụ nữ, mẹ ạ !
-Con là con trai, nhừơng chỗ cho phụ nữ như vậy là phải, phải vui vẻ vì mình đã làm 1 việc tốt, đừng ấm ức như vậy, con ạ.
-Nhưng mà ngừơi đó lớn tuổi hơn con nhiều mà !
-Thì ngừơi ta lớn tuổi, yếu ớt, mình phải nhừơng nhịn chứ !
-Mẹ chẳng hiểu cái gì hết ! Cô này còn trẻ, chẳng yếu ớt tí nào, và cái chính là, lúc đó trên xe rất chật, và con đang ngồi trên...đùi của ba !

 

BA CÔ GÁI VÀ QUẢNG CÁO (Hạnh Luật 80):

Hai ông bà nọ có ba cô con gái...Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao... Hai ông bà chẳng bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế...dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng...

Hai ông bà rất lo lắng̣ không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động pḥòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn ḍò : "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài ḷòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng cho chồng con biết chuyện này. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...


Thế là cô con cả đi tuần trăng mật...Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu: To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Ái. Hai ông bà hài ḷòng lắm...


Đến lá thư của cô kế. Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc...Trong đó có ghi : "NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."


Đến cô út.  Hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không CATHAY PACIFIC". Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng hàng không Cathay Pacific là "Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ"

 

SLOGAN QUẢNG CÁO (Hạnh Luật 80):
Tuyệt vời là slogan quảng cáo, chẳng hạn như:

- Bitis (giày dép) thì có:

    "Nâng niu bàn chân Việt"

- Vera (áo lót nữ) thì đưa ra:

    "Nâng niu bầu sữa Việt"

- Hãng Kotex (băng vệ sinh) đưa ra:

    "Nâng niu đàn bớm Việt"

- Bao cao su ngừa thai hiệu OK cũng đâu chịu thua:

    "Nâng niu vòi voi Việt"

- Mũ bảo hiểm hiệu Protect thấy thế bèn đưa ra câu:

    "Nâng niu đầu lâu Việt"

... Mới nhất là một công ty quần lót nam đang tranh chấp dữ dội với tỉnh KhánhHoà câu xì-lô-gân:

  -   "Nâng niu... hòn ngọc Việt"

Và một ý tưởng marketing dưới đây có lẽ sẽ gây rắc rối lớn cho các đấng mày râu…


- Một Cty nhập khẩu toy cho người lớn đang chần chừ chưa dám đưa ra slogan:


    "Thay cho thằng cu Việt" - cho 1 loại sản phẩm của mình.


 ĐÀN BÀ TRONG MẮT ĐÀN ÔNG (Vy Luật 90):

Đàn ông mong vợ tốt là người:

Phải đẹp gái/ Không kiêu sa/ Thích ở nhà/ lo nội trợ? Không mắc cỡ/ Chửi chồng con/ Nấu ăn ngon/ Dạy con tốt/ không quá dốt/ Không qua khôn/ Không ôm đồm/ Không nhiều chuyện/

Không lớn tiếng/ Phải siêng năng/ Không ăn hàng/ như cơm bữa/ Không đổ lửa/ thêm vào dầu/ Không đối đầu với người khác/

Không đánh bạc/ Chơi số đề/ Không được chê/ Chồng mình dốt/ Không ăn phở/ Chỉ ăn cơm/ Không tô son/ Không trát phấn/ phải cẩn thận/ Khi giữ tiền/ Nói đưa liền/ Thế mới tốt/....

 

TH ƯƠNG CHỒNG (Hàm SV79):

Bò kia một kiếp nhai rơm

Chồng em một kiếp nhai cơm cả đời...


Đàn ông còn bảo:

Lấy vợ xinh là may mắn;

Lấy vợ hiền thảo là phúc đức

 

" Nếu bố mình nghèo thì đó là số phận. Còn nếu bố vợ mình nghèo thì do mình ngu ngốc" Hic!  (Vân Luật)

 

NHỮNG BÀI THƠ NÓI VỀ NGƯỜI CHỒNG CỦA CHỊ EM KHOA LUẬT

" Em chẳng lấy chồng giáo sư đâu!

Nằm bên "bồ chữ" chỉ đau đầu
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc

Giật mình anh hỏi:"Luận án đâu?"

 

“Em chẳng lấy chồng “thầy cãi đâu”
Luật lệ luôn luôn ở trong đầu
Một năm anh tắm chừng ba bận
Mái tóc anh luôn phủ trắng gàu”

 

“Em chẳng lấy chồng “thầy cãi đâu”
Luật lệ luôn luôn ở trong đầu
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hét “ Phiên Tòa đâu?”

 

"Em chẳng lấy chồng giáo sư đâu!

Chữ nhiều đến nỗi bạc cả đầu

Đưa con đi học - tưởng ông nội

Hàng xóm khen em: - Chị trẻ lâu!” 

 

" Thương thay gà trống hoa mơ

Mải mê đạp mái bạc phơ cả đầu.
Bạc đầu nên chẳng sống lâu

Sống mà không đạp sống lâu làm gì?”

 

 

 

TẶNG CÁC ANH CHỊ KHOA HÓA (Vân Luật 87):

Em ơi,
Ðói lòng ăn cá Kinki
Lấy chồng khoa Hóa còn gì là Xuân
Năm năm đại học chuyên cần
Mải ôm chai lọ, lần khân hẹn hò!
Chủ Nhật mình phải nằm co
Ở phòng thí nghiệm, lò mò bóng ai
Người xưa: “xuân bất tái lai”
Lúc nào cũng lọ cùng chai, chết già!
Lấy đâu lọ Ngọc -duyên Hoa?
Chi bằng khoanh trọn, cùng Khoa vẹn đường!
Mai sau Tổ Quốc hùng cường
Nghề Luật ta lại lên hương ấy mà!
Anh- kiểm sát, em bên Tòa
Con mình - thầy cãi, cả nhà cùng vui!
Ai bảo học Luật- thầy dùi ??

 

VỢ TA (Hải SV76):

Không ai đẹp bằng... vợ ta

(Nhưng mà xinh nhất: dì Ba bên nhà).

Vợ ta mãi mãi không... già

(Nhưng trẻ đẹp nhất: cô Hoa láng giềng).

Vợ ta là đệ nhất... hiền

(Nhưng mà ngoan nhất: em Huyền tiếp viên).

Vợ ta trông giống cô... tiên

(Nhưng cơ quan có cô Miền quá xinh!).

Vợ ta thỏ thẻ rất... tình

(Cô Hồng quán nhậu gọi mình...“ngọt” hơn!).

Vợ ta nhìn cũng...“ngon cơm”

(Ra đường thấy “phở” thơm thơm lại... thèm).

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 28-08-2010 20:08





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s