KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 27 Tháng một. 2011

THÔNG BÁO TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

 

Khoa Sinh vật, Hội KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

 

          Chị Nguyễn Thị Phẩm Hạnh,  sinh ngày 13 tháng 6 năm 1954 tại thị xã Sơn Tây, nguyên sinh viên Khoa Sinh Vật KGU, khóa 1971 - 1977 đã tạ thế lúc 8 giờ 13 phút ngày 26 tháng 1 năm 2011 (tức ngày  23 tháng Chạp năm Canh Dần). Thọ 57 tuổi.

 

          Lễ viếng tổ chức từ 14 giờ 15 phút đến 15 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2011 (tức ngày 25 tháng Chạp Canh Dần) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

 

          An táng tại quê chồng: Thanh Trì, Hà Nội

 

          Hội sinh viên KGU tổ chức viếng vào lúc 14 giờ 45 phút.

 

          Xin trân trọng kính báo và gửi lời chia buồn thống thiết nhất đến gia đình chị Nguyễn Thị Phẩm Hạnh, cùng anh chị em KGU.

 

          Ban liên lạc Khoa Sinh vật KGU

 

 


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 27-01-2011 11:11






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: CanhPN
29/01/2011 08:39:53

Lại thêm một người bạn của chúng ta ra đi! Trong những ngày đông giá lạnh, năm hết Tết đến này phải khóc đưa tiễn bạn, sao buồn thế?


Phẩm Hạnh ơi! Bạn hãy yên nghỉ nơi xa ấy! Hội KGU luôn nhớ đến Bạn!


Xin chân thành chia sẻ nỗi đau thương mất mát này tới toàn thể người thân, gia đình Bạn! Phạm Ngọc Cảnh, Luật 81./.



Từ: LyMX
28/01/2011 00:09:50

Cầu chúc cho linh hồn Phẩm Hạnh được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Chắc các anh chị KGU đi trước như Hà Đình Tuấn, em Việt Nga v.v. đang đợi sẵn em bên đấy. Em sẽ chẳng cô đơn.



Từ: NghiPH
27/01/2011 23:17:04

Cầu chúc hương hồn chị Phẩm Hạnh được siêu thoát.


Xin có lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình chị về sự mất mát to lớn này!


 Hạnh- Nghị, Luật 1980, 1981



27/01/2011 22:42:53

Em xin được chia buồn cùng gia đình và người thân chị Hạnh, lớp Sinh 1977 và khoa Sinh vật. Mất mát này thật là to lớn.


Sao gần đây nhiều tin buồn quá vậy.



Từ: SonTM
27/01/2011 21:53:20

Vĩnh biệt  Phẩm Hạnh. Hãy yên giấc ngàn thu! ACE KGU đều mãi nhớ em!


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Phẩm Hạnh !



Từ: KhanhT
27/01/2011 21:30:17

 


Cầu mong cho Hương hồn Phẩm Hạnh được siêu thoát, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất cùng gia quyến.


Bich Lam tới nguoikgu, hcmkgu, Pham, hiển thị chi tiết 26 / 1 (2 ngày trước)


             &nb sp;       TpHCM, 26/1/2011


Khóc bạn


 


Phẩm Hạnh ơi,


Mình với cậu như chị em ruột thịt


Miếng vải cắt đôi, may áo giống nhau,


20 năm từ lúc ở xa nhà,


Mỗi lần mình trở về, cậu đều trông đợi


 


5 năm nay,


Cậu ốm nặng,


Mình thương cậu quá,


Mỗi lần ra Hà Nội, chạy đến, ngồi bên


 


Lần vừa rồi


31/12


Sao minh gọi, cậu không cho mình gặp.


 


Hạnh ơi, Hạnh ơi,


Cậu ra đi thế nào?


Cậu đang ở đâu?


Nước mắt mình tuôn rơi.


            Trần Bích Lam, SV 77


 


Vo Tanh Hoang tới nguoikgu, binhquang12tm , hiển thị chi tiết 26 / 1 (2 ngày trước)


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Phẩm Hạnh và cùng các bạn Sinh vật 1977.


Bình nhớ thông báo sớm ngày giò và địa điểm tổ chức tang lễ nhé.


Tánh-Mai Sinh vật 73


 


Le Tuan tới nguoikgu , hiển thị chi tiết 26 / 1 (2 ngày trước)


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị Phẩm Hạnh.


Thật buồn khi những người như chị rời bỏ gia đình và anh chị em Kishinhev quá sớm!


Thứ Sáu chưa biết giờ nào, nhưng em cũng xin cô gắng đến tiễn đưa chị, dù không được chắc chắn lắm vì phải lên lớp cả hai buổi.


 


van nguyen tới nguoikgu  , hiển thị chi tiết 26 / 1 (2 ngày trước)


Em Vân (Luật 88) xin gửi đến gia đình chị Phẩm Hạnh lời chia buồn sâu sắc. Mong linh hồn chị sớm siêu thoát.


 


Dao Tien Khoa tới nguoikgu, hcmkgu, Pham,  hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Mặc dù đã được biết qua anh chị em KGU về bệnh hiểm nghèo của P Hạnh nhưng


tôi vẫn cảm thấy muốn khóc cùng với Lam và hội KGU thương nhớ bạn Hạnh SV77.


Không biết còn ai check mail theo địa chỉ trên của Hạnh nữa không, nhưng vẫn xin


gửi tới gia đình của Phẩm Hạnh lời chia buồn sâu sắc nhất. Chắc không


phải ai cũng biết Hạnh là một trong rất ít các em năm dưới vẫn thường chào hỏi chân


thành và vui vẻ với anh em "loe dài" VL76 chúng tôi. Đúng là hội OB KGU đã mất đi một


cô "Ong Thợ" thương mến. ĐT Khoa VL76.


 


Bac-Hai Tran tới nguoikgu


hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Lam ơi buồn quá.


 


Nguyen Thuy Hoa tới nguoikgu , hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Buồn quá nhỉ, hôm cùng Lam ở ngoài này  bọn mình: Bình P, Kim  Thanh, Bình T, Thúy Hoa rất muốn gặp Phẩm Hạnh mà không được gặp. Xin chia buồn với gia đình Hạnh cùng với lớp SV.


 


huy tranquy tới nguoikgu , hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Phẩm Hạnh về mất mát đau thương này! Vẫn nhớ những năm trước mình vẫn còn đến mua mật ong ngọt lịm ở cty của Phẩm Hạnh mà....


Huy VL76


 


Tran thi Minh Nguyet tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Em xin gửi tới gia đình chị Phẩm Hạnh lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi quá sớm của chị. Xin cầu nguyện cho Linh hồn chị sớm siêu thoát về cõi Vĩnh Hằng.


 


Dinh Thi Vinh tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Vẫn biết bạn Hạnh ốm nặng từ lâu mà nghe bạn mất vẫn bàng hoàng. Hạnh đã chiến đấu với bệnh tật lặng lẽ, kiên cường, thương bạn quá. Xin chia buồn với gia đình bạn Hạnh. Mong bạn yên nghỉ cõi vĩnh hằng.


Vinh 77


 


The Ha Cao tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Lại một thành viên kgu đã vĩnh biệt chúng ta. Xin chia xẻ nỗi đau này với gia đình Phẩm Hạnh, các bạn Sinh77 và tất cả ACE kgu.


Hà_Hóa75


 


Nguyen Van Thong tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 26 / 1 (1 ngày trước)


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn Phẩm Hạnh và cùng các bạn Sinh vật 1977.


 Thông -Luật 81


 


Huyen Thanh tới nguoikgu, hcmkgu,  hiển thị chi tiết 23:09 (21 giờ trước) , 27/01/11 8:57 PM


Vang, cac anh chi Sinh vat oi, em that buon, khi vua moi han hoan viet thu cho


cac anh chi ke ve chuyen ba meo cua cac anh chi, thi nhan ngay duoc tin buon cua


Ong buom. Phai tu biet mot con ong , ca dan ong ngan ngo lam. Em doc chi Lam,


chi Tuyet, chi Binh...hieu noi dau don chia xa cua cac chi. Hay gac lai cuoc han


huyen voi ba meo, em se ke, se gui anh sau nhe .Niem vui du gac lai, van kip


vui, con truoc mat chung minh, nhung gnuoi kgu,la noi mat mat , buon dau lon.


Cac chi giup em, thap nen huong cho chi ay nhe. Cau mong hon chi sieu thoat. Em


chua voi noi voi ba Meo tin nay dau. Em Huyen.


 


Thanh Nguyen Vu tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 23:57 (21 giờ trước)


Binh oi,


That su la khong the tin duoc ve nhung gi em va anh Khoa da bao tin buon ve su ra di cua Pham Hanh, mong rang gia dinh Hanh se vuot qua duoc noi mat mat to lon nay.


Nho em chuyen loi chia buon sau sac cua anh chi toi Gia dinh Hanh nhe


VThanh SV75


 


Phuong Lien Tran tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 09:16 (12 giờ trước)


Xin chia buồn sâu sắc vói gia đình chị Phẩm Hạnh


Em vẫn còn nhớ chị Hạnh. Cách đây 5-6 năm, em đã gặp chị Hạnh đến cộng tác cùng anh Nông Văn Hải để nghiên cứu về gen của ong. Rất tiếc vì sức khỏe mà không tiếp tục được. Không ngờ chị lại ra đi sớm thế này.


Liên SV1980


 


Luu Kim Thanh tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 10:54 (10 giờ trước)


Các cậu ơi, vẫn biết rằng không thể tránh được định mệnh nhưng nghe tin Hạnh mất mình vẫn bất ngờ và ngẩn ngơ. Chiều qua Bình Ph đến nhà mình cũng ngồi khóc...


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình Hạnh.


ThanhLK


 


KIM THUAN TONG tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 18:33 (2 giờ trước)


Anh Tanh va em Binh P.,


Thuan dang bi om nen khong den du tang le cua Pham Hanh duoc. Mong moi nguoi thap nen nhang thay mat Thuan cau mong ban Hanh sieu thoat.


Xin chia buon sau sac den gia dinh Hanh.


Minh van nho khuon mat hanh dài dài.


 


Nong Van Hai tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 20:21 (1 giờ trước)


Các bạn OB 77 và mọi người KGU yêu quý,


Thật đau buồn khi nghe tin Phẩm Hạnh đã ra đi. Cũng biết rằng Hạnh phải chống chọi với bệnh tật đã mấy năm qua mà khi nghe tin Hạnh mất vẫn như không muốn tin đó là sư thật. Bọn mình OB76 cũng rất gần gũi và gắn bó với "các em" OB77. Thực ra, gọi là "anh/ chị em" nhưng nhiều người 2 khóa bằng tuổi nhau, khi còn ở KGU thì cùng Khoa, cùng Bộ môn, cùng Thầy/ Cô, cùng phòng thí nghiệm...khi về nước lại làm việc gần chuyên môn của nhau. Cách đây chừng 4-5 năm Phẩm Hạnh đã liên lạc với mình, đã đến thăm Viện, anh em đã bàn nhau định cùng làm một nghiên cứu gì đó về đa dạng di truyền nguồn gen các loài ong mật VN. Sau đó ít lâu thì nghe tin Hạnh ốm nên bọn mình đành phải từ bỏ câu chuyện anh em đã bàn. Lần Bắc Hải, Nhuận về nước (cách đây 3-4 năm) gặp nhau ở nhà Hồ Văn Giảng, sau khi cả bọn chia tay, mình còn nhớ là em Phạm Bình đã chở ôtô đưa mấy người trong lớp nói là đi thăm Phẩm Hạnh, mình đi xe máy nên không được tham gia đoàn đi thăm Hạnh hôm đó. Thật không ngờ lần gặp Hạnh trên Viện mình cách đây 4-5 năm là lần gặp Hạnh cuối cùng. Xin chia buồn sâu sắc nhất với gia đình của Hạnh.


Vĩnh biệt Hạnh!


HảiNV


Duong Thanh Mai tới nguoikgu


hiển thị chi tiết 22:47 (23 giờ trước)


Ngay mai gia dinh minh co viec gap phai di Thai Binh nen khong den vinh biet Pham Hanh duoc. Mong ban yen nghi !


Duong Mai -VL77


 


From: a tuyet


To: nguoikgu@googlegroups.com; hcmkgu@googlegroups.com


Cc: Pham Hanh


Sent: Wed, January 26, 2011 10:20:16 PM


Subject: Về: Khóc bạn


Sáng nay đang lang thang trong siêu thị thì nhận được tin nhắn của Lam:"Phẩm Hạnh ơi? Hạnh không còn nữa?", có lẽ nào chuyện ấy đã xảy ra?, tôi vội gọi ngay cho Bình P. Bình kể tôi hay diễn biến của Hạnh trong một vài ngày gần đây. Hạnh ơi, vẫn biết cậu mang bệnh hiểm nghèo,vậy mà khi được tin cậu ra đi không sao mà tin được! Lần gặp Hạnh cuối cùng là ngày cúng giỗ gì đỏ ở nhà Hạnh, mình và Bình P đến, chúng mình cùng ngồi ăn. Sau lần đó, mỗi lần ra HN mình đều rủ Bình đến thăm Hạnh nhưng Bình bảo Hạnh không muốn gặp mọi người thế là đành hỏi thăm tình hình Hạnh qua Bình. Mới đây Bình còn kể Hạnh khá hơn sắp ra Viện về nhà ăn tết, vậy mà bạn đã đột ngột ra đi giữa những ngày đông lạnh giá của HN. Hạnh ơi! Hạnh ơi!


Tuyết.


 


Bonglai Tran tới nguoikgu, phaamhanh,  hiển thị chi tiết 11:33 (11 giờ trước)


To: hcmkgu@googlegroups.com


Sent: Fri, January 28, 2011 11:06:00 AM


Subject: Thương tiếc chị Phẩm Hạnhh


Chị Phẩm Hạnh ơi!


Hôm nay mở mail mới biết tin chị P.Hạnh đã ra đi. Em đã vừa viết thư vừa khóc cùng chị Lam, chị Tuyết, cùng các bạn khác, rất nhiều. Chị thật sự thân thiết với em như các chị khác cùng năm khoa Sinh, khoa Hoá, khoa Lý, 77... Em vẫn ấn tượng về chị , rất đảm đang, khéo tay, chăm chỉ, vui tính. Vậy mà những chuyến ra thăm Hà nội vội vàng, bận bịu, em chỉ hỏi thăm, thương cảm chị bệnh nặng đau đớn, chưa gặp được, từ ngày về nước đến giờ. Biết là chị tránh gặp mọi người, tâm trạng của những bệnh nhân nặng. Mà vẫn mong chị khá lên, có dịp ra lại HN, em sẽ cùng các chị khác tới thăm, hàn huyên, ... . Có một anh bảo vệ ở trường ĐH Bách khoa TPHCM trước kia có làm cùng công ty với chị, đã trở nên rất dễ thương , thân thiện khi biết em là bạn của chị. Đã hơn 15 năm rồi, em cũng chẳng nhớ tên anh ấy nữa, nhưng mà nó vẫn là điều ấp ủ, thân thương làm em muốn gặp chị, tâm sự với chị. Tình cảm nó làm con người trở thành mãi gần gũi, bất tử. Xa mà vẫn thấy gần, chỉ ở đâu đó mà ta chưa có dịp gặp. Chỉ xót xa cho chồng con chị , thực sự mất mát 0 gì bù đắp nổi.  Em tự thắp một nén hương trong lòng tiễn biệt chị nơi xa. Chị sẽ gặp lại Công, anh Tuấn, Việt Nga, ...và rất nhiều người thân thiết khác. Chị đừng buồn nhé. Chỉ người còn sống là buồn nhiều thôi.


Nhưng chị yên tâm đi , ở hội KGU chúng mình hình như ai ra đi mãi mãi đều trở thành những người bạn tốt nhất, được thương mến nhất, đẹp đẽ nhất. Họ  làm ai đã quên vì lâu không gặp, phải hồi nhớ lại , ai chưa biết lại trở thành bạn tốt mới quen, rất tự hào về họ, rất chia sẻ cùng gia đình họ.


Mong tập thể KGU yêu thương chị sẽ làm ấm lòng chị, thanh thoát ra đi.


Rất thương tiếc và nhớ chị. Em Bồng Lai.


 


NK (VL77) tới nguoikgu,  hiển thị chi tiết 15:02 (7 giờ trước)


Thật tiếc bây giờ mới biết bạn Phẩm Hạnh đã từ biệt chúng ta (Hội KGU). Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình bạn Hạnh. Mong linh hồn bạn Hạnh siêu thoát!


 Khang + Hương (VL77)



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s