KGU News >>Chúc mừng
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 09 Tháng ba. 2011

Lương Chi Mai chính thức nhận giải thưởng KOVA năm 2010




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Hôm qua, ngày 8/3/2011, tại Trung tâm phát triển Hội LHPN VN, chị Lương Chi Mai (Toán 1981), Phó Viện trưởng Viện CNTT, Viện KH&CN VN, đã được bà Nguyễn Thị Bình trao tặng giải thưởng Kovalevxkaia năm 2010 (người thứ 2 cũng được trao giải thưởng là chị Nguyễn Thị Lộc, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long).

Đây là vinh dự lớn cho cá nhân Lương Chi Mai, cho giới CNTT VN, cũng như cho Hội KGU chúng ta.

Một lần nữa xin chúc Chi Mai sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nghiên cứu KH.

 

 

Trước giờ chính thức nhận giải Kova

 

Hội KGU và Chi Mai

 

Chị em KGU và Chi Mai

        

             Mẹ Đốp Hạnh và Chi Mai

 

       Minh Nguyệt và Chi Mai

 

Chi Mai và con trai

 

Chi Mai và đồng nghiệp Viện CNTT

 

Chị em KGU chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Bình

 

Chị em KGU sau buổi lễ

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 09-03-2011 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: MaiLC
12/03/2011 16:30:15

Em cảm động nhận được sự chia sẻ chân tình của các anh chị, các bạn. Tối qua, 11/3, BLL đã họp để chuẩn bị cho cuộ Du xuân hôm 3/4 tới, em lại được các anh chị chúc mừng một lần nữa.



Tại buổi lễ trao giải, Hội trưởng Bùi Quang Ngọc đã dẫn đầu đoàn chị em thay mặt toàn Hội đến chúc mừng. Tình cảm của Hội KGU với nhau đã làm nhiều đồng nghiệp của em trong giới CNTT đã phải có nhận xét chân thành rằng: sự có mặt và bày tỏ tình cảm của anh chị em KGU với nhau thực sự là điểm nhấn đối với họ trong buổ lễ trao giải hôm qua. Còn tất nhiên, các thủ tục của một buổi lễ, chúc tụng của đồng nghiệp, học sinh…  là lẽ thường.  Em thực sự cảm thấy Hội ta như một Gia đình lớn.


Em chân thành cảm ơn Hội trưởng, chị Hạnh, tất tất cả các anh, chị, các bạn, các em của hội KGU đã tạo nên điểm nhấn trong em.



 



Từ: HuyenBT
11/03/2011 20:47:11

ChiMai ơi, em thay măt cho cả cô Irrina chúc mừng chi (một cách chính thức)nhé. Vì cô Irina bây giờ không có mặt ở Moldova. Cô phải đi thăm người chị gái đang bị bệnh hiểm nghèo.


Đúng như Meomun nói, bọn em , lớp hậu sinh, bao giờ cũng rất ngưỡng mộ các anh chị. Vì thực sự, em thấy các anh chị giỏi giang hơn, uyên bác hơn, có chí hơn và nói chung là rất đặc biệt. Nói chuyện với bất cứ người KGU nào, em cũng nhận thấy điều ấy. Cho nên chúng em bây giờ không cảm thấy khó ăn, khó nói lắm, mỗi khi có ai đó hỏi về KGU nữa. Có bao chuyện để khoe, có bao người để kể đến.


Chúng em cảm ơn các anh, các chị nhé.



Từ: Meomun
11/03/2011 08:02:35

Sáng nay em mới nghe giới thiệu chương trình VTV1 có chị Lương Chi Mai nhưng chưa kịp xem thì phải đi làm, tiếc quá.


Chị Chi Mai và các anh chị khác là niềm tự hào của chúng em. Hôm qua ngồi uống nước với một bạn nguoiKGU cùng khoa, mới ở HN vào chơi, bọn em nhắc đến chị Chi Mai và bảo:- Sao các ah chị ấy giỏi thật ấy nhỉ! Rồi một đứa đùa:- Mà sao dân Luật nhà mình không có ai được giải Kova nhỉ!!!



Từ: CanhPN
11/03/2011 07:43:32

Chúc mừng Chi Mai! Sáng nay xem Chi Mai trên VTV1 "Gõ cửa ngày mới" thấy thực tự hào là người KGU. Hy vọng một ngày gần đây mọi người được sử dụng thành quả sáng tạo, thiết thực mang tên nhà khoa học nữ, Người KGU Chi Mai!



Từ: ThongNV
10/03/2011 19:29:37

Chúc mừng Lương Chi Mai đã có đóng góp xứng đáng cho ngành CNTT và cho đất nước. Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều phát minh, sáng kiến mới.



Từ: BinhLT78
10/03/2011 13:38:31

Thật là vinh dự và tự hào được dự lễ trao giải cùng Chi Mai. Giải thưởng này vốn đã nổi tiếng lâu nay vì ý nghĩa cao đẹp của nó nhưng lần này nó lại có ý nghĩa gấp bội phần bởi vì : Thứ nhất, nó được trao cho cựu sinh viên KGU ; chúng tôi thực sự xúc động khi nghe người ta "xướng lên" tên trường KGU khi đọc tóm tắt lý lịch khoa học của Chi Mai, và tôi tin rằng chắc chắn cái tên trường KGU đã đia vào tiềm thức của nhiều người trong khán phòng hôm đó; Thứ hai, cái lĩnh vực khoa học mà Chi Mai theo đuổi và giành vinh quang vốn lại thường được giành cho "phái mạnh" - ngành CNTT; thứ ba, bên Chi Mai hôm đó còn có cậu con trai dễ thương, thông minh, học giỏi nối nghiệp mẹ... Một lần nữa chân thành chúc mừng em Chi Mai -  một nhành  hoa mai  xinh đẹp và ngát hương.



Từ: BuuTH
10/03/2011 12:35:47

Chúc mừng Chi Mai đã mang thêm một niềm tự hào cực lớn cho Hội KGU.



Từ: NgaHT
10/03/2011 09:01:18

Chúc mừng Chi Mai nhé. Mai đã gặt hái được nhiều thành công và cho hội KGU của mình thơm lây. Rất tiếc là chị không được chụp ảnh ké cùng em. Hẹn gặp lại tại Hà Nội vào ngày họp hội.



Từ: camtumai
10/03/2011 08:17:52


Chúc mừng Lương Chi Mai – Niềm tự hào của Chị Em NguoiKGU - Niềm tự hào của NguoiKGU!



Từ: HanhLM
09/03/2011 23:31:04

Thế là chúng tôi đã được ôm hoa lên chúc mừng Chi Mai của chúng ta sau hơn 2 tháng chờ đợi sốt ruột, kể từ ngày nhận được tin "hành lang" về việc Chi Mai được trao Giải thưởng Kovalevxkaia. Trong khung cảnh trang trọng nhưng đầm ấm của buổi lễ, nhìn Chi Mai rạng rỡ, xinh tươi giữa một rừng hoa mà chúng tôi xúc động vô cùng. "Chiếm lĩnh" hàng ghế ngay sau Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thanh Hòa, 7 anh chị em KGU chúng tôi (HT Ngọc, Nguyệt, c.Chi, c.Thục, c.Lê Bình, Thanh Thủy và Hạnh) trông có phần "hớn hở" hơn cả người được trao giải. Mà không hớn hở, tự hào sao được khi nghe PGS.TS. Thái Quang Vinh - Viện trưởng Viện CNTT nơi Chi Mai công tác ca ngợi hết lời "người giúp việc" của mình. Nào là đ/c Phó Viện trưởng được bổ nhiệm đã 10 năm nay mà vẫn còn kiêm chức Trưởng phòng Nhận dạng và Công nghệ tri thức, nào là một cán bộ khoa học cực kỳ tâm huyết, sáng tạo, toàn tâm toàn ý với con đường khoa học đã chọn 30 năm nay. Viện trưởng còn khen Chi Mai là một nữ lãnh đạo có tính "kiên trì chịu đựng"??? Nhưng nếu ta biết rằng Viện CNTT có tới 150 cán bộ, trong đó chỉ có 10 cán bộ nghiên cứu là nữ, thì ta mới thấy lời khen "đầy sự thông cảm" của Viện trưởng là hoàn toàn xác đáng, bởi vừa làm khoa học, vừa làm quản lý trong một lĩnh vực mà người đời có vẻ mặc nhiên coi là lãnh địa riêng của giới mày râu chắc không hề dễ dàng và "dễ chịu" cho lắm. Đồng chí Viện trưởng còn nêu tấm gương một người mẹ hết lòng hết sức nuôi dạy con trai. Cháu rất ngoan và học rất giỏi. Hiện cháu đang học lớp 12 mà đã được một trường đại học ở Mỹ nhận đào tạo với học bổng là 40 ngàn USD/năm x 4 năm (tháng 8 tới cháu sẽ đi Mỹ học).


Chi Mai à, em thực sự là niềm tự hào của chị em KGU nói riêng và của Gia đình KGU nói chung đấy.


Một lần nữa xin chúc mừng em nhé!


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9763
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7157
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s