KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 18 Tháng tám. 2014

TRAO QUÀ TRI ÂN ĐẾN GIA ĐÌNH CÁC LIỆT SỸ ĐẢO GẠC MA QUÊ ĐÀ NĂNG




Tác giả: MuiLT

Sáng ngày 17/8/2014, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tỏ chức mời 9 gia đình thân nhân liệt sỳ hy sinh tại Đảo Gạc Ma ngày 14/31988 để hội KGU trao quà tri ân.

Đúng 8g30 anh Hồ Việt dẫn chúng tôi gồm chị Xuân Ba, Lê Mùi, Kim Bình và Thanh Nga đến trụ sở UBMT TP Đà Nẵng. Đón chúng tôi đã có chị Lê Thị Thái Dương- Phó CT UBMTTQVN TP Đà Nẵng và một số các đồng chí lãnh đạo ban ngành khác với những nụ cười thân thiết như những người bạn lâu ngày gặp lại. Sau đó lần lượt  thân nhân các gia đình liệt sỹ cũng có mặt đầy đủ. Nhìn ba, mẹ các anh mà chúng tôi lòng nghẹn ngào, thật khó ngăn được những dòng nước mắt cứ chực muốn tuôn rơi nơi khóe mắt. Đúng 9 giờ cô thư ký tuyên bố buổi lễ bắt đầu.

   Trước hết chị Xuân Ba thay mặt chi hội KGU ĐN phát biểu. Chị đã sơ lược giới thiệu về hội KGU: mục đích hoạt động của hội, đặc biệt là các hoạt động từ thiện như góp đá xây dựng Trường Sa, giúp đỡ các trẻ em nghèo miền núi với “bữa cơm có thịt”,... và hôm nay với tinh thần của ít lòng nhiều chúng tôi được sự ủy nhiệm của BLL, thay mặt hội trao 45 triệu đồng từ quĩ hội cho 9 gia đình thân nhân Liệt sỹ hy sinh tại Đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988. Kính nhờ thân nhân các gia đình thắp hộ nén tâm hương trên bàn thờ các anh để các anh được yên lòng nơi chín suối.

  Tiếp đến chị Lê Thị Thái Dương- PCT UBMTTQVN TP Đà Nẵng phát biểu. Với chất giọng Đà Nẵng trầm ấm nhưng thật cảm động, chị đã cảm ơn hội ta và cảm ơn anh Việt, nhờ anh mà chúng tôi mới kết nối được với mặt trận và các gia đình LS. Đồng thời chị cũng trình bày sơ lược về những hoạt động của MTTQVN TPĐN. Cùng với các tổ chức XH như phụ nữ, Đoàn Thanh niên.... Thành phố luôn quan tâm đến các gia đình Liệt sỹ. Ngoài chế độ của Nhà nước dành cho các gia đình Liệt sỹ, TP Đà Nẵng còn có những hỗ trợ riêng như trao quà tình nghĩa, sửa lại nhà, xây nhà tình nghĩa....

   Đặc biệt anh Đoàn Hồng Chương- PCT hội cựu chiến binh TP ĐN đã rất xúc động khi được biết hội KGU đã là một hội mạnh và có rất nhiều hoạt động từ thiện đóng góp cho sự phát triển của đất nước... Tại đây anh đã kể lại sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sỹ Hải quân Việt Nam bám trụ, bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Trong đó có 9 người con ưu tú của Đà Nẵng đã mãi mãi đi xa khi tuổi đời chỉ mới mười chín, đôi mươi.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu danh sách các anh:

 1- Ls Trần Văn Tài - SN 1969

 2- Ls Phan Văn Sự - SN 1968

 3- Ls Nguyễn Hữu Lộc - SN 1968

 4- Ls Trương Quốc Hùng - SN 1967

 5- Ls Lê Văn Xanh - SN 1967

 6- Ls Nguyễn Phú Đoàn - SN 1968

 7- Ls Phạm Văn Lợi - SN 1968

 8- Ls Trần Mạnh Việt - SN 1968

 9- Ls Lê Thế - SN 1967.

   Cũng theo anh Chương, trong trận đánh khốc liệt ở đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 làm 64 chiến sỹ Hải quân của ta hy sinh thì có một chiến sỹ còn sống sót đó là anh Lanh người Hà Tĩnh. Hiện nay anh đang sống tại TP HCM và đã được Nhà Nước phong tặng danh hiệu anh hùng.

   Hằng năm cứ đúng vào ngày 14 tháng 3  Ban LL Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng thường tổ chức đi thăm hỏi 9 gia đình các liệt sỹ trên. Qua đó, Ban LL biết được hoàn cảnh gia đình các liệt sỹ này còn nhiều khó khăn, đặc biệt là gia đình Liệt sỹ Trần Mạnh Việt.

   Cuối cùng, bác Lê Văn Xuân – cha của Liệt sỹ Lê Văn Xanh – thay mặt cho gia đình 9 Liệt sỹ đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm và tri ân của Hội KGU.

Buổi gặp mặt, trao quà kết thúc vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Chúng tôi ra về với tâm trạng vừa vui vì đã làm được một việc nhỏ có ý nghĩa, vừa trăn trở vì biết được gia cảnh của một số gia đình chính sách còn nhiều khó khăn. Mong rằng Hội ta tiếp tục có nhiều hoạt động mang ý nghĩa tương tự như hôm nay.

 


Người post: MuiLT

Ngày đăng: 18-08-2014 07:07






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest 2015
18/02/2015 17:54:37

DOROGIE ДРУЗЬЯ!


ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕi 2; С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!


ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧh 8;Я ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ.


СКУЧАЕМ, НАДЕЕМСЯ НА НОВЫЕ ВСТРЕЧИ!  С УВАЖЕНИЕМ И БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ, НИКОЛАЙ И НАДЕЖДА ОСМОКЕСКУ   КИШИНЁВ



Từ: Guest LamTB
29/08/2014 00:26:26

Chị em KGU Đà Nẵng giỏi quá. Chỉ ít người mà các việc của hội ta đều hoàn thành quá tuyệt vời. Cám ơn tật nhiều.



Từ: NguyetTM
25/08/2014 07:15:30

Anh Hồ Việt và các anh chị KGU Đà Nẵng đã có cuộc gặp mặt thật quí giá với các gia đình liệt sĩ . Tấm hình chụp được em thấy thân thương và gần gũi quá. Cảm ơn các anh chị đã thay mặt ACE KGU truyền tải lòng biết ơn của tất cả mọi người tới các liệt sĩ và gia đình họ. Hy vọng Hội KGU sẽ còn có nhiều buổi gặp mặt chí tình chí nghĩa như vậy nữa.



Từ: Guest HuyenBT
23/08/2014 23:14:24

Thật cảm phục người KGU Đà Nẵng. Em cảm ơn anh Việt và các anh chị nhiều nhé.



Từ: NghiPH
23/08/2014 17:57:10

Một cuộc gặp mặt rất cảm động với thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Các anh sinh năm 1967,1968. Các anh hy sinh giữa tuổi thanh xuân. Tổ quốc, nhân dân mãi mãi nhớ ơn các anh!


Cảm ơn anh chị Hồ Việt- Xuân Ba và các anh chị KGĐN đã thay mặt NguoiKGU thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của chúng ta đối với các liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  



Từ: MuiLT
22/08/2014 05:56:27

Cảm ơn rất nhiều các anh chị em đã viết lời động viên chị em KGU ĐN. Vì sự lớn mạnh & mục đích cao cả của hội chúng tôi chẳng nề hà. Có điều Mùi không diễn tả hết những cảm xúc thật sự trong buổi lễ đâu, xúc động lắm...hẹn gặp nhau trong chuyến VỀ NGUỒN 2015 Mùi sẽ kể thêm. Chúc tất cả ACE hội ta luôn mạnh giỏi và làm được nhiều việc có ích, cao đẹp cho đời hơn nữa.



Từ: Khửu
21/08/2014 15:18:07

Cám ơn chị Ba, anh Việt và các anh chị em KGU Đà Nẵng đã làm được một việc rất có ý nghĩa là thay mặt hội KGU của chúng ta trao tặng quà để tri ân một số gia đình liệt sĩ có quê hương tại ĐN đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đảo Gạc Ma tháng 3-1988 trước kẻ thù Trung Quốc xâm lược. Cho dù thời gian và các triều đại có thể thay đổi nhưng lịch sử và nhân dân sẽ mãi mãi ghi công ơn các liệt sĩ, Tổ quốc Việt Nam mãi mãi vinh danh các chiến sĩ anh hùng của chúng ta. Cảm ơn em MùiLT đã viết bài rất hay và cảm động. Hội KGU chúng ta sẽ còn tiếp tục phong trào quyên góp để ủng hộ các gia đình chiến sĩ hải quân, CSB và các ngư dân đã hi sinh và đang ngày đêm bám biển bảo vệ lãnh thổ biển đảo thiêng liêng.


 



Từ: LienTP
19/08/2014 21:14:43

Cảm ơn chị Ba, anh Việt và các ACE Đà Nẵng đã trao tận tay quà của Hội KGU đến các gia đình liệt sĩ. Những việc làm thật ý nghĩa cho hoạt động của Hội mình.



Từ: MaiND
19/08/2014 18:22:52

Cám ơn anh chị Việt + Ba và các ACE KGU Đà Nẵng đã thay mặt HộiKGU trao quà tri ân đến gia đình các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  Cám ơn em MùiLT đã viết rất đầy đủ và súc tích về buổi trao tặng quà đầy tình nghĩa và xúc động này. 



Từ: ThoaNP
19/08/2014 13:45:34

Đọc danh sách 9 liệt sĩ mà tôi không cầm được nước mắt. Tất cả đều sinh từ 1967 đến 1969, và hy sinh ngày 14/3/1988! Tất cả 64 chiến sĩ hy sinh, chỉ còn lại 1 người. Nghĩ đến các con trai và cháu trai của mình, ...


Hồi đó tôi đang học NCS ở Liên Xô và hoàn toàn không biết một tin tức gì.


Thương quá đất nước mình.


Cảm ơn rất nhiều ACE Đà Nẵng.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s