KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 20 Tháng năm 2015

BUỒN




Tác giả: ThongNV

 

Thằng nhỏ nhà tôi học cùng nghề với chú. Nó học ở nước ngoài về nên chưa quen diễn đạt bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, vì vậy Sếp của nó không hiểu. Chú có thể dạy kèm nó một thời gian không? Chú yếu là cách diễn đạt kiến thức của nó đã học ở nước ngoài sang tiểng mình thôi. – Bạn tôi đề nghị.

Sao anh không trực tiếp dạy cháu ở nhà cho tiện? – Tôi hỏi. Thì chú biết rồi, dao sắc không gọt được chuôi mà. Vâng. Em biết. Nhưng bác nói với cháu là em nghiêm lắm nhé. Anh nói rồi. Mà không chỉ anh nói cả chị cũng nói với cháu.

Tôi dành mấy ngày để xem lại giáo trình Trường Đại học Luật Hà Nội và test chương trình của cháu học ở nước ngoài, để chọn những kiến thức cơ bản chung và những điểm khác biệt. Cuối cùng tôi chọn những kiến thức cơ bản của môn học Nhà nước và Pháp luật để trao đổi với cháu.

Sao cháu không mang giấy bút để ghi chép? – Tôi hỏi. Cháu có thói quen không ghi gì cả chú à. Ở phổ thông và cả những năm đại học. Thày cô đều đọc trong giáo trình ra có gì đâu mà ghi. Cháu có trí nhớ tốt lắm chú yên tâm. – Cháu trả lời tôi với vẻ mặt hãnh diện và tự hào.

Cuối buổi học cháu hỏi: - Chú là giáo sư, tiến sĩ à?

- Không. Chú chỉ có trình độ  đại học thôi.

Thế thì chú giảng cái gì cho học sinh?

  • Chú giảng những cái học viên họ cần.

Chú giảng cho ai?

  • Cho những người có tiền biết giữ tiền của họ.

Thế khác gì với các Giáo sư, Tiến sĩ giảng ở bậc đại học?

  • Khác cháu ạ. Ở đai học giảng cho người chưa làm ra tiền hoặc cho người  muốn làm ra nhiều tiền hơn. Còn chú giảng cho những người đã làm ra tiền, làm ra nhiều tiền biết cách giữ tiền. Đấy là bác nói về nghề tay trái.

Thù lao một ngày giảng có khá không chú?

  • Cũng bèo lắm cháu. Một ngày giảng chỉ bằng một tháng lương cấp vụ thôi.

Ôi thế là tốt lắm rồi chú ạ. Cháu chí mong được như vậy thôi. Thế chú dạy cháu bao lâu có thể giảng được như chú.

  • Nếu cháu chịu khó học thì khi về hưu cũng được như chú.

Ba buổi học tiếp theo không thấy cháu đến. Tôi gọi điện thì được biết cháu nộp đơn học lớp đào tạo luật sư của Học Viện tư pháp. Bạn tôi bảo, cháu nó sẽ hành nghề luật sư chú ạ. Luật sư kiếm tiền dễ hơn chú ạ. Làm nghề gì mà giỏi cũng kiếm tiền tốt bác ạ. – Tôi trả lời.

Một anh bạn đến chơi bảo: - Nghe tin bác trồng lan tốt lắm em xin tôn bác làm sư phụ. Là bạn bè thôi, tôi chẳng thích làm sư phụ vì sợ chú quên mất từ “phụ” thì buồn lắm.

  • Trồng lan khâu nào là khó nhất hả bác: giống, giá thể, môi trường, tưới nước, phân bón.

  • Tạo môi trường  cho lan gần với rừng là khó nhất chú ạ - Tôi bảo.

  • Thế thì đơn giản, em mắc hệ thống giàn phun mưa tự động hẹn giờ là ok phải không bác.

  • Phải thêm một chiếc máy tính có chương trình điều chỉnh phù hợp với môi trường từng giống lan trong vườn chú nữa. Như vậy, thì tốn kém lắm.

  • Ăn chơi ngại gì mưa rơi hả bác.

  • Đúng. Chú có tiền đầu tư thì quá tốt rồi.

    Bác trồng lan có bị chết không?

  • Chết chứ. Phải chết từ 10-20% chú à. Tùy thời tiết và tùy cây tách ra.

    Làm cách nào cho không bị chết hả bác.

    Có. Chú đặt bốn thùng rác ở góc vườn ấy.

    Sao lại đặt nhiều thùng rác vậy?

    Để lan nó sợ, nếu nó chết phải vào đấy.

Hôm qua tiện đường rẽ vào thăm vườn lan của người định tôn tôi làm sư phụ. Nhân lúc chủ nhà đi pha nước, tôi mở tùng rác ra xem mà thương cho những cây lan bị chủ bán vào đây.

HN: 20/5/2015.

 


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 20-05-2015 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
26/05/2015 15:02:30

Nỗi buồn da diết


Của người thầy tâm huyết


Với Đạo,


Với Đời



Từ: Guest Đức
26/05/2015 14:43:35

Đây chắc chỉ là một góc buồn điển hình nho nhỏ


Một nỗi sầu nhân thế


Một tấm gương tinh tế phản ánh XH đương thời?


Hy vọng góc vui của tác giả thì đầy hơn


 



Từ: Guest Veritas
25/05/2015 05:13:14



Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa
Em có gửi điều gì theo lá rụng
Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi









Từ: ThongNV
23/05/2015 21:40:47


@ HaiNV; Nhiều khi muốn vui cũng không vui được khổ thế Hải à. Mà khi sinh ra mỗi người đã được định một cá tính riềng rồi, nếu cứ tìm kiếm, cứ từ chối mà không gặp buốn thì tốt quá Guest Life à, Mình nghĩ điều đó chỉ là lý thuyết.


 




Từ: HaiNV
23/05/2015 09:54:56

Anh Thông hôm trước "Buồn" trên "Diễn đàn" giờ lại "Buồn" trên trang "Văn học". Chúc anh bớt buồn, thêm vui! 



Từ: Guest Life
23/05/2015 08:50:59


Ta buồn, vì ta không kiếm tìm, vì ta không từ chối, vì ta mặc cho cái gì đến thì đến.



Từ: CucNT
22/05/2015 17:00:57

" Phải thật sự yêu cây mới trồng cây được", phải thật sự tâm huyết với nghề giáo mới "trồng người' được.


Cũng có học sinh hỏi Cúc " làm luật sư dễ kiếm tiền hơn hay làm công chứng viên". Cúc trả lời "Chẳng làm cái gì dễ kiếm tiền cả, cái gì cũng lao tâm khổ tứ mới ra đồng tiền". Em đó không tin, đi hỏi mấy đại gia và em quyết định đi kinh doanh bất động sản. 



Từ: Guest Life
22/05/2015 04:23:48



Không giao lưu thì buồn, giao lưu không đúng người còn buồn hơn.




Từ: Guest BinhPT
21/05/2015 11:40:25

ÔI, giá mà biết để theo học bác Thông thì có phải bây giờ về hưu khá hơn không! Khoản thu nhập thì không theo được nhưng ít ra cây cũng đỡ chết nhiều! Tỷ lệ 10-20% là đáng kính nể!



Từ: ThongNV
21/05/2015 09:51:29

Nghề chính của mình là giáo viên mà anh Dương Mạnh Cơ.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s