KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 19 Tháng mười. 2012

Những bức thư không bao giờ gửi


Các bài viết liên quan:
- PHƯỢT


Tác giả: UyenNT

NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI

 

 

Đêm  nay trăng sáng quá em ơi!

Trăng Trung thu vời vợi, một nỗi nhớ man mác, một khúc ca cứ văng vẳng trong anh  những hoài niệm về một thời xa lắm. Đã bao đêm anh không ngủ. Nhớ em nhiều! nhiều lắm nhưng không bao giờ nói được cùng em. Những lá thư anh viết cho em không bao giờ và sẽ không bao giờ đến được tay em vì anh viết cho em như viết cho chính mình. Suốt bao năm qua và cho đến tận bây giờ anh chưa bao giờ xa em. Vì em vẫn vỗ về anh trong những giấc mơ. Hình ảnh cô gái 19, đôi mươi trong chiếc bành tô rộng thùng thình của những mùa đông tuyết trắng, cử chỉ vuốt vuốt tóc của em mà anh nhìn trộm qua cửa sổ ngày nào cứ theo anh suốt bao năm tháng không phai mờ.

Em ! Em biết không, đêm nay giữa núi rừng trầm lặng của miền núi Lào, anh ngắm nhìn ánh trăng Trung Thu và nhớ về em. Có nhiều người nói anh (và cả em nữa) là sao anh cứ mơ mộng hoài. Sao anh không cho đôi cánh mộng mơ hạ cánh xuống giữa đời thường mà anh đang  đi, đang bươn chải đầy vất vả khó khăn. Nếu như vậy có lẽ sẽ thư thái hơn nhiều nhưng đồng thời anh cũng mất đi một phần thi vị của cuộc sống.  Hãy để tâm hồn anh mộng mị khi nó đang mộng mị. Đã bao lần anh thầm khẽ hát bài “Suối mơ” của Văn Cao. Anh muốn đến một lần hát cho em nghe. Lời ca của Văn Cao ra đời từ thủa chúng ta còn bé lắm và có khi chúng ta còn chưa ra đời nhưng nó cứ đưa hồn anh về những miền xa vắng. Anh chỉ hát cho bức tường nghe thôi. Những lời ca đã kéo tâm hồn anh ra ngắm qua cửa sổ bay về miền đất Môn đa vi, hiện rõ hoa và chan hoà ánh nắng. Ở đó anh và bao người trong chúng ta đã có một mối tình sâu đậm trong tim, mặc dù với anh đó là mối tình câm.

Đã có lúc chúng ta tranh luận với nhau  về câu chuyện  “ Quà của bố” của Trần Đình Dũng. Em nói em thích đọc sách như “ món quà của cuộc đời” Anh cứ trách mình không phải là nhà văn để viết cho em cuốn sách đó. Nhưng anh nghĩ phải chăng “món quà của cuộc đời” là khi anh kéo lê đôi chân địa  chất đến một khoảng rừng hoang vắng, mệt mỏi, đói, khát nước. Anh nhìn thấy dòng suối trong xanh. Anh định vụm tay uống nước. Chợt nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của em trong đáy nước. Mắt anh nhìn đắm đuối, anh nhịn cơn khát  bước tiếp vào rừng. Anh sợ tan biến khuôn mặt của em trong làn nước.

Em biết không? Đã có lúc anh như rơi vào vực thẳm, anh lang thang giữa dòng đời xuôi ngược mà trong tay không có một xu. Nghĩa vụ của người làm cha, làm chồng buộc anh lê bước chân đi tìm kiếm kế sinh nhai. Anh không dám nối lại quan hệ với bạn bè vì một nỗi niềm mặc cảm. Anh tự làm khổ anh. Cô đơn và tủi cực. Những chuỗi ngày tháng đó, ký ức về em đã làm anh đứng dậy. Anh tin tưởng rằng có ngày anh sẽ được gặp em, Ngày đó xảy ra như thế nào em đã nhớ. Anh chỉ biết thầm cảm ơn số phận đã cho anh được toại nguyện - được gặp lại em – sau bao tháng năm khắc khoải. Nếu đó là “món quà của cuộc đời” thì anh đã toại nguyện nhiều lắm. Chính cái trong anh mà anh tự xỉ vả mình là “đồ mộng mị” đã đưa anh đến với những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy thú vị. Đỉnh cao của sự mộng mị đó là những lá thư anh miệt mài viết nhưng không bao giờ đưa tới tay em. Giờ đây, những lá thư này không đích thực đưa tới tay em nhưng nó bay ra ngoài khung cửa sổ, lướt qua trang web để tìm đến một tâm hồn cộng hưởng cùng anh.

 Cầu chúc em sức khỏe. Gửi tới em một lời nhắn nhủ: Anh mãi thương yêu em!

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 19-10-2012 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
26/10/2012 22:32:12

Xin cầu chúc tác giả của bức thư và người bạn gái của mình mạnh khỏe, bình an!



Từ: UyenNT
21/10/2012 20:54:54

  Trong lúc Em Cúc post bài lên mạng thì " tác giả " đang rong ruổi trên đường.Bây giờ về mới được đọc còm của mọi người.Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của người ôm mối tình " câm ".Tác giả cũng rất biết và thông cảm vì sao " người ấy " vẫn im lặng.Vì ông cha ta nói đúng " im lặng là vàng ".Nhưng vì tác giả không thích " vàng " lắm.Nên mới " toe toét " như vậy.Nhân dịp ngày 20-10.ngày của chị em.Xin chúc chị em KGU chúng ta giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong tim.Dù tháng năm cứ trôi đi mãi.



Từ: ThucPT
20/10/2012 21:12:17

Anh Uyển ơi, thế con 1/2 tác giả nữa chưa được công bố nhỉ? Aha



Từ: TuyetHA
20/10/2012 14:13:17

Hoan hô tác giả cuối cùng thì cũng đã "xuất đầu, lộ diện"!



Từ: ThanhLK
20/10/2012 12:19:18

Anh Uyển ơi, bây giờ vẫn còn “mộng mị” được chứng tỏ anh vẫn còn rất “sung sức” lắm. Mong anh vẫn tiếp tục mộng mị để người KGU được thưởng thức nhiều thông điệp của TY như thế này.


Nhìn đáy nước thấy khuôn mặt thân thương


Ngưng thời gian anh say cùng mộng mị


Thư không gửi với mối tình dung dị


Anh viết hoài mà chưa gửi tới em.


 



Từ: LyTM
19/10/2012 21:12:38

 


Mối tình ai nặng thế,


suốt cuộc đời hong nắng để giấu đi


Sao làn gió vẫn chưa nói hộ gì


Mãi lắc đầy, sao chưa vơi nhung nhớ!


 



Từ: TuyetHA
19/10/2012 21:03:04

Chị cần liếc qua cũng hiểu ai là tác giả!



Từ: KhanhT
19/10/2012 20:36:44

 


 


Tác giả nhắc đến cái "cử chỉ vuốt vuốt tóc của em" mới thi vị làm sao. Thật trân trọng tấm chân tình của tác giả - một người KGU!


Tớ ngẫm lại đúng đó là hình ảnh "đặc trưng của em" mà tớ cũng biết, bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều là tớ ko "nhìn trộm" qua cửa sổ như tác giả.


 


 


 


 



Từ: LuongDT
19/10/2012 17:44:49

Nhân ngày Phụ nữ VN, Thanh Lương xin chúc CE KGU luôn có những giây phút đẹp như vậy.


Bức thư này nghe quen quen.


Dạo này chợ KGU có một loạt bài mới do một tác giả có tên "Của một người KGU". Đọc xong không phân biệt được giới của tác giả. Hihi


Vui một tý nhân ngày 20/10 nhé.


Một lần nữa chúc toàn thể chị em KGU mạnh khoẻ, hạnh phúc.



Từ: CucNT
19/10/2012 15:29:15

Em Cúc cũng không hiểu, khi post lên thấy nó hiện ra bài liên quan như thế. Em Cúc muốn xóa đi mà không được.


Em Cúc đọc bức thư của tác giả và thầm nghĩ nếu em Cúc là người may mắn được nhận là thư đó, em sẽ sống thêm trăm tuổi để tận hưởng niềm hạnh phúc mà dễ gì nhiều người có được trên đời này. Sống thật vui tươi, khỏe mạnh cho mình và cho cả nửa kia vì nửa kia đang trở trăn cho mình nhiều lắm.


Em Cúc đang mơ màng, biết đâu có 1 lúc nào đó có ai đó sẽ yêu mình bền bỉ tinh khiết như tác giả bức thư đang yêu.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s