KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 31 Tháng tám. 2014

Về quê




Tác giả: NghiPH

 

Ngày hôm qua tôi về quê dự lễ khánh thành nhà thờ của chi tộc. Ba năm trước tôi được dự lễ khánh thành nhà thờ của tộc.

Tôi dậy sớm đi ké xe máy của đứa cháu ra bến xe Giáp Bát.

Khi mọi người đã ngồi xuống, em phụ xe nói: Giá vé mọi hôm là 70 ngàn, hôm nay các bác cho các cháu xin 100 ngàn để ăn cái Quốc khánh (trước đây dân ta hay nói ăn Tết Độc lập).

Bình thường một dẫy ghế chỉ có 4 người ngồi, hôm nay đông người về quê nên nhà xe xếp 5 người. Ai nấy đều vui vẻ. 

Rời xe khách tôi đi bộ về nhà. Tôi đi chầm chậm trên con đường quê. Ngắm đồng lúa xanh mướt, ngắm trái núi Voi bảng lảng sương sớm, ngắm hoa súng nở tím cả một góc ao, những cây sen đang đi vào giấc ngủ chờ đến mùa sau.

Tôi về nhà, các em, các cháu hỏi:- Sao anh/bác/ông/chú không gọi em/cháu ra quốc lộ 1 chở về? Tôi trả lời:- "Tớ" đang muốn trở lại cái thời đi học trường làng!

Tại lễ khánh thành nhà thờ họ tôi gặp lại nhiều bạn cùng chăn trâu, đi học trường cấp 1,2,3 và cùng đi lính, cùng vào Quảng Trị năm 72. Chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ. Cũng có có lúc chúng tôi lặng đi khi nhắc đến những bạn đã đi xa.

Chiều tôi lại rời quê ra Hà Nội. Mang theo mấy món quà quê là khế chín, mướp non.

Lên xe khách, tôi thấy chỉ có 4 người: hai người nhà xe, hai khách. Tôi hỏi:- Tiền cước bao nhiêu các em ơi? - 70 chục ngàn, thưa ông!- Lúc sáng tớ trả 100 ngàn?- Ông ơi, mấy hôm nay bọn cháu chỉ "ăn" được cái đầu từ Hà Nội về thôi.

Rời xe khách, tôi lên xe buýt về nhà. Tôi đưa 7 nghìn, anh phụ lái đưa tôi cái vé.

Đi xe khách trên chặng đường dài cả chiều đi và chiều về không có vé. Lên xe buýt là có vé ngay.

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 31-08-2014 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuyenBT
11/09/2014 13:04:03

Ô, em khoái cái kiểu suy diễn của anh Khánh quá. Vậy là yên tâm: Khế chua sẽ còn mãi mãi!!!


Cũng như còn người vào com., thì trang web sẽ còn mãi mãi?



Từ: KhanhT
08/09/2014 23:35:17

Mình nghĩ nấu canh chua, canh cua thì phải khế chua, khế ngọt không nấu canh được, chỉ để ăn tươi thôi. Mà canh chua thì còn ngàn năm, nên khế chua tất phải còn mãi.



Từ: Guest Hạnh LT
08/09/2014 19:21:53

Ngày xưa ở quê khế chua là chủ yếu, khg có khế ngọt như bh, chỉ có khế cơm ăn nhàn nhạt, sau này có giống khế ngọt, nhà nhà trồng khế này, khế chua bị bỏ thành ra hiếm,ngoài chợ vẫn có nhưng khg nhiều, đôi khi kiếm quả khế chua cũng khó phết, nhà mình vẫn có thói quen đám đông...



Từ: HuyenBT
08/09/2014 13:11:56

A, thế thì tốt rồi. Em tưởng có biến động gì xảy ra: môi trường thay đổi hay tuyệt chủng giống... Vậy là vẫn được thưởng thức món quê, anh Nghị, chị Ba nhỉ.



Từ: BaLX
08/09/2014 10:50:27

Vẫn còn khế chua đấy chứ, chị vẫn đi chợ mua khế chua về nấu canh chua hoặc rim tôm nhỏ, tép với khế chua mà! 



Từ: NghiPH
08/09/2014 09:56:47

Em HuyenBT: Không có khế chua nữa, có lẽ do dân ta không thích cái gì chua quá nữa chăng?



Từ: HuyenBT
07/09/2014 23:19:26

Anh Nghị ơi, sao thế, sao bây giờ ở quê lại không còn khế chua nữa? Vậy là em không được ăn món tép rang khế nữa ạ?



Từ: BinhNH
06/09/2014 17:43:46

Nghị ơi, viết giản dị mà chân thật . Hay quá, lại nhớ cảnh quê. Thèm mớ rau đay sạch đấy. Ảnh cảnh quê Nghị đẹp thế.



Từ: ThuyDTHuy
05/09/2014 17:40:51

Bài viết nhẹ nhàng, rất hay. Yêu quê hương quá.



Từ: NgaHT
04/09/2014 21:14:43

Cảnh làng quê của anh Nghị đẹp quá.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s