KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 13 Tháng sáu. 2014

NGƯỜI KGU ƠI, VỀ VỚI WEB NHÀ




Tác giả: LyTM

Người KGu ơi,

dẫu đang lu bù công việc,

việc quốc tế, việc quốc gia, việc làng, việc xóm,...

Đừng quên, còn một nơi thắc thỏm,

vắng hơ, vắng hoắc những khuôn mặt quen,...

Hãy viết bài, hãy comment,...

hãy để những câu chuyện đời lên men như tăm rượu

làm say đất, say trời, say người tứ xứ,...


Người KGu ơi, 

đang bận bù đầu,

việc vợ, việc chồng, việc con, việc cháu,...

Lo bữa cơm ngon, nuôi tình yêu châu báu,

lo giàn rau sạch, đau đáu gốc hoa,

đừng quên tình bạn một nhà: là web KGu!

Hãy cho KGu: ngắm cây trên trang,

để món ăn thơm, cả làng cùng hưởng,

ảnh con cháu cười,

cả web cười theo!


Người KGu ơi,

đang vi vu hay phượt,

nơi trời Âu hay những vùng sông nước,

núi xanh xanh hay hoa nở rực trời

hãy nhớ dành nụ cười,

bài viết và lời nhắn,...

diễn đàn vắng rồi, chờ bạn nơi xa,...

Hãy nhớ KGu- nơi hội tụ cả nhà,

đang mong ngóng

chờ trang trang của bạn,...!


Người KGu ơi,

việc trước, việc sau, việc gần, việc xa,...

Lên Face vui vẻ, miệng cười như hoa,

ríu rít vào ra, nâng lên đặt xuống,

có say la đà,...

Trẻ như mười bảy, cười như mười ba,...

Đừng quên,

Web KGu đang đợi,

nỗi đợi người nhà,

để cùng vui nha!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 13-06-2014 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 55 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest QC
07/01/2015 11:16:09

Kgu toàn U60-70 mà miệng cười như hoa, trẻ như 17 cười như 13 thì ngoa, ngoa............ quá hè!



Từ: Guest NX Mạnh
02/08/2014 13:50:46

Đã 53 com rồi, trùng với năm sinh của nhiều bạn khóa 76 (SV76, VL76,HH76). Rất thích đoạn thơ của Lý:


Người KGu ơi,


việc trước, việc sau, việc gần, việc xa,...


Lên Face vui vẻ, miệng cười như hoa,


ríu rít vào ra, nâng lên đặt xuống,


có say la đà,...


Trẻ như mười bảy, cười như mười ba,...


Đừng quên,


Web KGu đang đợi,


nỗi đợi người nhà,


để cùng vui nha!


Vào chợ thường xuyên nhưng quên "đi chợ" vì ở nhà không phải đi chợ!!!


Mạnh



Từ: Guest Hà Nội
19/07/2014 16:41:13

KGU đi ngủ 24/24, quên web nhà, ngáy to như sấm, hớ hớ hớ,..



Từ: Guest Trần Thị Lan
30/06/2014 18:36:46

Web nhà không xấu chưa già,


lại là nhà thật, face là giả thôi, hihi



Từ: Guest Sàigon
28/06/2014 12:58:23

@Khách ơi, trong trang web này có nhiều người viết, viết lúc hay, lúc chưa hay, chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng trong các tay viết mình thấy nhiều người rất nhân bản, viết thật, viết vui. Cũng có những người đỏng đảnh và hơi mát mát, hay quên, cũng thường tình. Nay viết mai nghỉ là dấu hiệu tuổi già, vì họ cũng sang tuổi trung niên cả rồi. Nay viết mai rút là dấu hiệu của người đa nghi và tự ti, già trước tuổi, thường tình, nhiều lắm. Đừng lý tưởng hóa quá bạn ạ, cứ vào đọc cho vui, ai vào web cũng sẽ thấy có mình trong đó. Ai chẳng có lúc hâm hay mát hả bạn?



Từ: CuongLV
28/06/2014 11:52:44

 Xin lấy tư cách cá nhân của mình để cảm ơn nhũng suy nghĩ tốt đẹp mà bạn Guest Khách đã dành cho mạng student KGU chúng ta. Tôi tin rằng với sự thay đổi ngày càng tốt đẹp của nước nhà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thì những  cây bút nội bộ được mến mộ của chúng ta sẽ tìm lại được nguồn cảm xúc và viết lên nhiều hơn những bài viết (xin không dùng từ Tác phẩm cao xa quá) có chân giá trị phục vụ mọi người. Tôi còn cảm thấy thát vọng hơn nếu chúng ta cứ đắm mình trong những chiến thắng hào hùng nhưng từ lâu đã thuộc về quá khứ.



Từ: Guest Khách
28/06/2014 10:47:07

Chào các bạn KGU, trước hết phải nói đây là trang web khá thú vị, giữa cả trăm ngàn website. Chúng tôi là khách, tất nhiên chúng tôi khó có thể hoà mình 100% với những kĩ niệm, những câu chuyện, những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ của các bạn. Điều cuốn hút chúng tôi đến với trang web này chính là web có 1 số cây bút hết sức chuyên nghiệp. Những truyện ngắn và thơ, thậm chí cả những bài ký của họ còn hay hơn cả trên báo in, tôi có thể nói như thế mà không sợ mình quá lời. Chính họ (tuy là số ít) mới là những người thu hút và giữ chân người đọc. Tiếc là bây giờ tôi rất hiếm khi thấy những người này có bài nữa. Nhiều lần ra vào web, cứ để ý xem, thế mà lại vẫn không thấy. Nhiều bài đã tuy cũ tôi thấy hay, muốn giới thiệu cho bạn bè nhưng rất tiếc là không thể nào tìm lại được, không biết do bị gỡ đi hay là tìm kiếm bị sót, dẫu sao cũng rất tiếc và mong. 


 



Từ: Guest LiTM
28/06/2014 09:02:01

@ Chị Thoa, cám ơn chị đã nói hộ nỗi lòng tất cả chúng ta, người nhà nên đôi khi cũng "làm mình làm mẩy", chứ "nào ai có giận ai đâu", lẽ nào,.... Trước sự ngang ngược đê hèn của tàu khựa thì không ai không ưu tư, phẫn uất. Sự căm tức đôi lúc cũng làm chúng ta rối trí và tự bực tức mình, bực lây sang nhau, bực vì cái sự bất lực chẳng làm được gì! Mong Thánh Gióng lại về, giặc Ân sẽ rụi,... Cầu trời nổi cơ bão dúi chúng sâu xuống đại dương. Hôm qua xem thấy ta thử tên lửa đã vui hơn. Muộn nhưng đang ở cái thế phải làm rồi:


Ngẩng đầu hỏi trời, trời vẫn vô tư,


quay sang hỏi người, ngần ngừ khó hỏi


trái tim vẫn đập, sợ bầu trời ám khói,...


Chỉ bực mình, chẳng thể giống Thiên Vương,


chỉ bực mình, sao quá đỗi nhún nhường,


sao quá thật để cho người lừa phỉnh,


sao quá nhân từ để khi có biến,


chưa quét được thù, căm tức tận tim gan,...


Dẫu thời đại chẳng còn kiểu dã man,


nhưng bọn chúng vẫn mưu thâm thời cổ,


vẫn lấy thịt đè người, vẫn không nhục khi đời phỉ nhổ,


còn chúng ta, đã chân chậm tự  thuở 74,...


Vẫn biết rằng nếu cứ chần chừ,


nếu cứ yếu đời sẽ xô ta ngã,


Mà con dân đâu cứ chịu cảnh lầm than,


sát cánh bên nhau, nhẫn nại như đại ngàn,


để Nỏ Thần đưa chúng về viễn xứ,


và đại dương bao la không còn là mồi nhử


là mồ chôn vạn kiếp lũ xâm lăng!



Từ: ThoaNP
25/06/2014 11:42:36

Một tuần rồi mới quay lại trang web, đọc lại bài này và các còm mới lại thấy vui ra, và càng thấy yêu thêm web của chúng mình. Tôi đọc tất cả các còm hiện đang có và thấy mừng, thấy yêu các bạn mình lắm, tất cả, với những chính kiến khác nhau. Và thấy Hội trưởng Ngọc không cần phải gỡ bỏ còm nào cả. Ý kiến có thể khác nhau, nhưng tất cả đều một lòng yêu nước, thương dân tộc VN mình. Chẳng vì những ý kiến đó mà mình có thể giảm tình yêu đối với bất cứ bạn nào, dù là Nhuận hay Tuyết hay Cúc, ... Tôi yêu cả những bạn Guess (như bạn Hà Nội, ...) đã ghé thăm trang web này. Các bạn đã ghé, nghĩa là các bạn cũng yêu mến hội KGU chúng tôi. 


Chúng ta đều coi đây là trang web của gia đình KGU, vậy hãy để mọi người được bày tỏ thẳng thắn ý nghĩ của mình. Nếu trong gia đình mà ta còn không được nói thẳng ý nghĩ của mình thì ở đâu chúng ta mới được cởi mở đây. Dĩ nhiên khi ý kiến của ta được trình bày thì người khác có quyền trao đổi lại. Những trao đổi đó hoàn toàn rất có ích, nó không làm ai trong chúng ta thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng nó giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩ của bạn mình hơn, và phần nào chúng ta cũng tăng thêm hiểu biết, ít nhất cũng biết được là có rất nhiều cách nhìn nhận, nhiều suy nghĩ đa chiều đối với cùng một vấn đề, cùng một sự kiện. Tôi chắc chắn 100% hội KGU chúng ta đều là những người yêu nước.


Mong sao các bạn luôn giữ được tính thẳng thắn như vậy, đừng vì ngại tranh luận mà từ nay không dám bày tỏ quan điểm nữa.


 



Từ: LyTM
23/06/2014 13:00:34

Nguyệt ơi, ta lại kém bạn, chưa biết vào Face, dù rằng đã có vài lần đăng ký và thư rác ngập nhưng không xem, bận lắm! hehe




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s