KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 01 Tháng chín. 2010

Được đi dạo Hồ Gươm cùng mẹ con cô Irina




Tác giả: HoaNT

Được đi dạo Hồ Gươm với mẹ con cô Irina

Thúy Hoa (Hóa 77)

    

 Hôm qua bọn mình lại có một cuộc gặp mặt đặc biệt và cũng rất hiếm có, rất ấn tượng, đấy là cùng với 2 mẹ con cô giáo Irina dự  lễ cưới con gái của Bình P (Sinh77). Trước đó, chúng mình đã có màn trình diễn áo dài tại nhà Thanh- Hoàng Lương. Cuộc gặp mặt diễn ra tại  phòng tiệc Tràng An  của Tháp Hà Nội nằm giữa trung tâm Hà Nội lịch sự, trang trọng, ấm cúng, rất Hà Nội.  Lễ  cưới cũng rất đặc biệt là nhà trai là người nước ngoài và khách cũng rất đặc biệt là có mặt cả 2 mẹ cô giáo từ Mônđôva tới. Dân Kisinhop chúng mình ngồi 3 bàn vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái trong những điệu nhạc du dương nhẹ nhàng. Có rất nhiều ảnh đã được chụp, sau này các nhiếp ảnh gia sẽ post lên mạng cho mọi người xem. 

Sau đó bọn mình lại cùng 2 mẹ con cô giáo dạo quanh Hồ Gươm, lên cầu Thê Húc ngắm cảnh. Rất may, tiết trời tối qua ở Hà Nội không nóng lắm vì trước đấy có một cơn mưa.  Hôm qua lại là ngày Hội nghị Asean họp nên Hồ Gươm được trang trí lộng lẫy, huyền ảo vào ban đêm. Có lẽ chỉ có dịp này bọn mình: Chị Chi (Hoá  năm trên bọn mình), vợ chồng Ngọc-Nguyệt, Hạnh (Luật), Long (Luật) cùng mấy chị Hóa 77 là Kim Thanh, Bình T, Hương Hương, Thúy Hoa  đi với 2 mẹ con cô giáo đạo quanh Bờ Hồ vào ban đêm như thế này  và lại còn thuê cả thợ ảnh chụp ảnh để lấy ngay nữa chứ.

Tiếp đấy bọn mình vào quán giải khát ngay bên cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ uống nước rồi nói chuyện bằng tiếng Nga. Giờ thực tập tiếng Nga đêm qua đã giúp chúng mình   nói tiếng Nga tiến bộ hơn nhiều.  Chắc hiếm có  có những buổi  tối đầy tình thầy trò, tình bạn đầm ấm ở góc Hà Nội như thế này. Bọn mình chỉ mong mỏi  có dịp gặp lại các thày cô giáo cũ của chúng mình ở Kisinhốp sang như thế này thì tốt quá nhỉ. Những buổi gặp mặt với cô  giáo, với các anh chị em đã từng học ở Kisinhốp...

 

Lúc nào đối với mình cũng háo hức, bồi hồi, những hình ảnh thời sinh viên hồi đó lúc nào cũng hiện lên rõ mồn một  có thể viết được cả tiểu thuyết dài không hết. Mình chỉ tiếc là khả năng viết của mình rất hạn chế. Bản thân mình luôn tự hào vì đã được học tại  Kisinhốp và cũng rất tự hào về tất cả chúng ta đã từng học ở ở Kisinhốp và   tự hào vì chúng ta được các thày cô giáo tuyệt vời đã dạy dỗ, chắp cánh cho chúng ta.  Hình ảnh các thày cô, bạn bè nguoikgu, thời sinh viên luôn in đậm trong trái tim của mình.

Chúc tất cả các anh chị em, các bạn luôn vui, khoẻ, trẻ, đẹp mãi và luôn nhớ về nhau!

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 01-09-2010 13:01





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9764
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7165
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s