KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 02 Tháng mười. 2011

Thăm thầy Melnhik




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Sáng ngày thứ 2 của chuyến đi, sau khi viếng mộ chị Nguyện, một nhóm học sinh của khoa Sinh và tôi, Huyền đến thăm thầy Melnhik. Sức khỏe thầy không được tốt nên chỉ cử 1 nhóm đến thăm thầy. Thầy ở khu cán bộ cao cấp, có lính canh gác hẳn hoi. Lúc đầu chỉ gặp vợ thầy, rồi thầy từ trong buồng đi ra, phải dùng đến khung giá nhôm hỗ trợ đi lại. Chúng tôi hiểu rằng thầy đi lại như vậy rất khó khăn. Thầy vẫn lần lượt ôm hôn các học trò cũ, mặt thầy vui tươi vì gặp được những học sinh cũ từ VN xa xôi hôm nay đến thăm, Trong đó đặc biệt chị Tú (OB75) là học trò trực tiếp của thầy. Tất cả ngồi vào phòng khách. Một cô giáo, cũng học trò thầy và bây giờ là trưởng khoa Sinh, đã giới thiệu đoàn với thầy. Thầy lắng nghe, hỏi chuyện lại và vẫn rất dí dỏm nói chuyện. Các trò lần lượt tặng quà, có cả quà của những ngườ không đi về nguồn được. Tôi và chị Phạm Bình thay mặt đoàn trao tặng Kỷ niệm chương, và gắn kỷ niệm chương lên ngực thầy.

Thầy nói vẫn khỏe, vẫn còn ngưỡng mộ phụ nữ xinh đẹp. Khi vợ nói các học trò đến thăm là trẻ trung, thầy hỏi lại “Thế chúng ta thì sao?”, ý là thầy cũng trẻ chứ, một giọng nói còn lạc quan yêu đời. Khi tôi trao tặng phong bì (tiền $) của hội, thầy cười bảo “Mở ra nhé”, mọi người đều cười, còn vợ thầy vội cất ngay phong bì khỏi thay thầy.

Cuộc thăm viếng chừng hơn nửa giờ. Đã đến lúc ra về. Chúng tôi chia tay thầy. Thầy rất vui vì các trò đã đến thăm. Còn các chị mắt đỏ hoe khi gặp lại người thầy hiệu trưởng năm xưa. Mắt tôi cũng rưng rưng theo các chị.

Chúng tôi đã hoàn thành một phần việc của đoàn.


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 02-10-2011 12:12






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: HuongLH
03/10/2011 17:54:36

Trông ai cũng thật hạnh phúc. Cả thày và trò đều rạng rỡ.  Đúng là chuyến đi có một không hai. Nhìn ảnh và đọc bài viết của các bạn, chúng tôi như thấy mình cũng đang ở đâu đó ngay cạnh bên thầy và cùng chung vui niềm vui của các học trò. Chúc thày-cô Melnik luôn mạnh khoẻ, sống lâu. Chúc đoàn về nguồn thật nhiều niềm vui. 



Từ: LyTM
03/10/2011 14:51:26

Có một ngày chúng con thăm thầy,


Để mai này, rồi tháng năm trôi,


Nhìn ảnh thầy đang trong vui vầy,


Yêu thương mãi còn- dù xa xôi!



Từ: HaiNV
03/10/2011 05:32:55

Cám ơn HT Ngọc! Xem ảnh thấy nụ cười của Thầy Melnik, chị Cẩm Tú, bạn ThảoĐP, em BìnhPT, em HoaKM và chị/ em nào đó (chỉ thấy mái tóc) thật rạng rỡ. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe, sống lâu, chúng em luôn nhớ ơn, yêu quý và kính trọng Thầy! 



Từ: ThucPT
02/10/2011 20:31:23

Mặc dù không "về nguồn" , nhưng tôi cảm thấy mình đang được cùng Đoàn đi thăm trường, thăm các thầy cô kính yêu nhờ những thông tin của các ACE hàng ngày gửi về.Cảm ơn NgọcBQ.


ACE ăn khỏe, ngủ khoe để mai đi tiếp nhé.



Từ: LyTM
02/10/2011 20:11:55

Nhìn thầy cười vẫn còn phong độ lắm! rất hóm hỉnh, vẫn ngưỡng mộ các cô gái đẹp! mà có mấy cô đẹp đứng ngồi vây quanh thế, thầy cũng cảm động rồi! Hội trưởng đã xong một việc thú vị và cũng là đặc sắc đấy! Chúc mừng Hoa ngày sinh nhật hôm qua! cười xinh lắm! còn đóng vai nhiếp ảnh gia, sau này về cho xem đấy!



Từ: BaLX
02/10/2011 16:03:15

Trông thầy MenNhich đẹp lão quá, thật khó tượng tượng được lại có lúc các cựu SVKGU lại quay về gặp người thày hiệu trưởng ngày xưa. Cứ đọc mỗi sự kiện mình lại liên tưởng đến những địa danh, sự việc ngày xưa. Mình lập tức nhớ tới bữa ăn ở nhà ăn cùng với các món quen thuộc: Soup bo bo, kefir, mấy lát bánh mì, cốc nước táo có lát táo bên trong, những món này tưởng như đã quên, nhưng giờ đây lại hiện lên rất rõ trong ký ức của mình. các bạn cố gắng đi tới hết những nơi ngày xưa bọn mình hay tới nhé. Chuyến đi này Thanh - Lương hạnh phúc nhất đấy, không dể có điều kiện cả 2 vợ chồng quay lại trường cũ nơi bắt đầu của tình yêu lứa đôi thời sinh viên, chị Ba chúc mừng 2 đứa nhé.   



Từ: ManhNX
02/10/2011 13:59:39

Trong anh thay thay rat tuoi tuy co le o tuoi U80.
Ngo BQ xem lai thong tin la mot ba la hoc tro cu cua thay hien nay la Truong khoa???
  Hoi Manh lam Hoi truong Chi hoi lHS Viet nam cua khoa sinh vat - Tho nhuong thi Thay Dedyu lamf Truong khoa, Thay Ilvixkii V. lam kho khoa phu trach LHS, nen thuong gap go thay. Doan da trao huy hieu cho cac thay ay chua.
Ngay thu 2 hoat dong that soi dong.
Chuc cac ACE hoan thanh cac viec du dinh lam va uong vino cua Moldova du de vai nam khong uong nua.
Manh SV76



Từ: KhanhT
02/10/2011 12:48:38



Cảm ơn NgọcHT, chỉ có mấy chữ mà đủ cả. Mấy trò được đến thăm Thầy, được trực tiếp gặp Thầy nghe thầy khen, được Thầy “ngưỡng mộ” thật là hạnh phúc. Trông ảnh thì thấy, sướng nhất là Tú đấy Tú ạ, mà trông ảnh Thầy đẹp quá đi, ôi Thầy Men-nhich! Mà thấy mọi người đều rất sung sướng. Quả này về mọi người phải khao to những người ở nhà đấy.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9762
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7156
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s