KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 25 Tháng ba. 2013

Thi ảnh NÉT DU XUÂN 2013




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Nhân dư âm không khí Du Xuân 2013 vẫn còn rất đậm đà, chúng tôi xin được phép mở cuộc thi “Nét Du Xuân 2013”.

Sau đây là thể lệ cuộc thi:

  1. -Người tham dự: Bất cứ NguoiKGU nào
  2. -Số lượng ảnh tham dự: mỗi người tham dự được gửi không quá 03 ảnh, đến địa chỉ ngocbq@fpt.com.vn
  3. -Thời hạn tham gia: cho đến hết ngày 10/04/2013
  4. -Yêu cầu về ảnh: Ảnh chụp trong Du Xuân 2013, các ngày 9/3, 10/3 và 11/3 2013 và các sự kiện hậu Du Xuân 2013 vào những ngày sau đó. Ảnh chưa qua xử lý kích cỡ hay màu sắc (ảnh nguyên gốc). Mỗi ảnh tác giả đặt tên cho ảnh của mình và gửi cùng ảnh cho BTC
  5. Ảnh gửi dự thi sẽ được đánh giá qua 2 vòng. Vòng 1 do BTC (BanLL KGU HN và HCM) lựa chọn ra 12 ảnh đẹp nhất. Sau đó 12 ảnh này được thành viên studentkgu.vn bình chọn trên mạng để lấy 6 ảnh đẹp nhất.

Cơ cấu giải thưởng:

·         01 giải nhất: được nhận 1,5 triệu đồng và 1 két nước mắm Khải Hoàn

·         01 giải nhì: được nhận 800 nghìn và 1 két nước mắm Khải Hoàn

·         01 giải ba: được nhận 600 nghìn đồng và 1 két nước mắm Khải Hoàn

·         03 giải khuyến khích: mỗi giải được nhận 400 nghìn và 1 két nước mắm Khải Hoàn

Ngoài ra 12 ảnh được vào đến vòng bình chọn trên web KGU sẽ được đưa lên làm ảnh đại diện trên web.

Lưu ý: các ảnh vào đến vòng bình chọn trên mạng sẽ được Hội KGU xử dụng cho bất cứ mục đích phi thương mại nào mà không cần trao đổi với tác giả, không phải trả bất cứ tiền tác quyền nào cho tác giả.

Rất mong các ACE hưởng ứng cuộc thi

BTC



Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 25-03-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 58 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuyetHA
06/04/2013 12:14:20

 


 


Đoàn kiểm tra chất lượng công trình "Resort & Spa Salinda" theo yêu cầu của chủ đầu tư HuyenBT




Từ: TuyetHA
04/04/2013 15:34:03

@Huyền ơi, tuy trong ảnh ở "Nhà gỗ bên sông" em thấy trên bàn trống trơn, nhưng buổi tối hôm ấy bọn chị được cháu Tiến (thay mặt chú Kỳ, cô Huyền) đãi một bữa đặc sản đủ cả mực trứng, cá đuối, tuyệt vời. Bọn chị còn "đổ bộ" vào công trường đang xây dựng khu Resort & Spa Salinda của nhà em nữa đấy. Chỉ tiếc ảnh chụp ở trong máy chị Thảo nên chưa "khoe" với em được. Nhất định bọn chị sẽ trở lại để thưởng thức "công trình" này của Huyền-Kỳ chứ!



Từ: Guest HuyenBT
04/04/2013 01:48:06

Chị Tuyết và các chị ơi, Em nhận ra rồi, cái nhà gỗ bên sông của em!  Nói thật lòng, là ngay từ đầu, không nhận ra đâu, có lẽ vì quá bất ngờ, không nghĩ là cái nhà nhỏ bé ấy (lại đúng lúc không có một chủ nhân nào ở nhà) mà được đón các chị KGU "hậu Du xuân". Em cảm ơn các chị đã quá bộ ghé thăm, em biết các chị có ít thời gian lắm. Nhưng mà sao cái bàn trống trơn vậy! Mấy đứa nhỏ không kịp đãi các chị món đặc sản gì ạ? Không Mực trứng, cũng không cả rượu Sim nữa! Nước mắm thì chưa nếm được, em biết, đến tháng 7 này mới được mở ra. Nhưng rất thích khi thấy các chị ở trong nhà thùng nước mắm của em!


Hai năm nữa, lại trở lại các chị nhé. Sẽ có nhiều thay đổi đấy! Bọn em sẽ chờ đón!


@ Cúc: Đang lập danh sách những người nghiện nước mắm để chia giải (nếu có) đấy. Tham gia không cô em?


Mà sao dạo này Cúc hay chạnh chọe anh Khánh quá thôi. Nước mắm mới có hồn, chứ không màu không vị không hương sắc như nước lọc, anh Khánh đâu có say? Cô em chạy về cánh đồng Hoa dại của chị đi, có việc chị nhờ, em đã đọc, đã làm chưa?



Từ: CucNT
03/04/2013 21:21:51

Nếu bài này mà được giải hấp dẫn người Kgu thì phải chia đều cho những người  đang nghiện nước mắn Khải hoàn. HT chủ trương thi ảnh mà cả nhà lại toàn bàn chuyện nước mắm. Chị Huyền ơi! May mà đại lý của chị ở Hà nội bán nước mắm chứ nếu bán nước lọc thì bác tóc bạc mỗi ngày đến đại lý của chị 5 lần, mỗi lần mua 1 chai để mà ngắm em Xuân cho tóc đen lại. Nước mắm mà uống được chắc bác ta cũng uống cho nhanh hết để ra mua nữa.


Đề nghị HT post tất cả ảnh dự thi lên để cả nhà cùng thưởng thức ạ!


 



Từ: TuyetHA
02/04/2013 22:33:02


Tặng Huyền này, có nhận ra ảnh chụp ở đâu không Huyền




Từ: HuyenBT
29/03/2013 22:14:54



@ Anh Khánh,  em cũng đã thông báo rồi chứ, là anh ấy rời “Hà Nội phố” rồi. “Người ta bảo không không, ai cũng nhủ đừng mong”, nhưng mà cô ấy vẫn “trông”, thì biết làm sao được.  Ông bạn anh, mỗi lần đến mua 1 chai là cao thủ đấy, để mỗi tháng đôi lần được gặp cái “em xinh xinh, nói lắm” ấy đấy. Nhưng mà này, anh Khánh ơi, anh có cái ảnh Du xuân nào thì post lên gọi là có nhớ đến title của bài này :”Thi ảnh Du xuân 2013”,tạm dừng chuyện NM ngoài lề nhé, HT lườm rồi kìa!




Từ: KhanhT
29/03/2013 21:36:41


@Huyền. “cô bán hàng xinh xinh, nói lắm, ở đại lý Thanh xuân” ấy tên Xuân, anh có ảnh kỷ niệm, đâu có quên, lâu nay không đến vì anh vào Saigon rùi. Bao giờ ra Hà Nội còn phải đến để lấy nước mắm làm quà chứ, mặc dù bây giờ đã có mấy người nghiện nước mắm KH như Kỳ Minh rùi, họ vẫn đến và gặp Xuân đấy, nhưng vì không phải là ngươiKGU nên không xưng tên. Có ông nghiện nước mắm KH rất hay đến mua, nhưng mỗi lần chỉ mua 1 chai thôi.




Từ: Guest HuyenBT
29/03/2013 15:15:19

@ Chị Xuân Ba, chưa đến được miền Trung, chị ạ. Chưa kịp thời gian. Nhưng nhất định sẽ có. Em tiếc là máy bay không cho mang theo NM, chứ được thì em nhờ người nào đó mang vào cho chị nếm một chút. Em hy vọng đến Du xuân năm sau, KH có thể kịp đến Đà nẵng. Chị khỏe nhé, chị Ba, em rất mong được gặp chị.


@ Chị Bình Kều ơi, nghe kể em thấy tiếc là không có mặt lúc đó mà "tán chuyện" với chị, có khi đến tối chị cũng chưa về được. Cảm ơn chị đã đến giúp em màng quà về cho bà. Cũng xa xôi đấy, đúng là "ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng". Quan trọng là muốn nghe bà nhận xét gì sau đó. Nhưng viết qua Mail nhé, chúng mình mà liên thiên ở đấy, anh Ngọc anh ấy đuổi cả hai chị em!



Từ: Guest HuyenBT
29/03/2013 14:57:21



@ Anh Ngọc, anh Hải: có khi anh Hải gửi thi ảnh hoa chuối rừng đấy, anh Ngọc ạ. Trong rừng Cát tiên có cũng một cây chuối còi, (không biết làm sao mà nó lại lạc được vào đó, bên những cây hàng 400, 500 năm thuổi?). Hay cây chuối đó cũng vài ba trăm tuổi? (OB ơi, có chuối vài trăm tuổi không ạ?) Hay là nó là Tiên?. Với lại hoa chuối rừng của anh Hải rất đẹp. Dưới ảnh, có tựa đề :" Hoa chuối rừng Tuyên quang nhớ chuối còi Cát tiên". Hỏi còn tình cảm nào đối với Du xuân tha thiết như thế? Hỏi còn tinh thần Du xuân nào mãnh liệt như thế (mặc dù không đi Du xuân)! Ảnh Nghệ thuật, đôi khi phải " Ngụ ngôn" như thế!


Nó đây này:  đang nghiêng nghiêng, “mơ màng” hướng về Cát tiên đấy, anh Ngọc  



 


 


 



 


 


 



Từ: BaLX
29/03/2013 10:08:47

Huyền em, ở ĐN có đại lý chưa? nếu có rồi cho chị địa chỉ cụ thể để chị quá giang ghé vào, nghe bà con khen nhiều chắc là ngon rồi ha!




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s