KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 27 Tháng bẩy. 2017

Đôi dòng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017)




Tác giả: NghiPH


Hôm nay là ngày kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Từ gần hai tháng nay các hoạt động tưởng nhớ, tri ân đã được tổ chức trong phạm vi toàn quốc, ở tất cả các cấp, các ngành, từ cơ quan nhà nước đến các tổ chức chính trị- xã hội.

Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, các cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, công cuộc rà phá bom mìn... đã có biết bao đồng bào của chúng ta đã hy sinh, có biết bao gia đình, biết bao bà mẹ đã mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha, mất mẹ. Từ các mặt trận trở về, nhiều người đã mang theo những vết thương, bệnh tật trên cơ thể.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ là dịp chúng ta tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ, các gia đình liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tôi đã đọc các văn bản về chính sách đối với gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và các đối tượng người có công khác. Có thể thấy, các chính sách ưu đãi cho những người có công ngày càng tốt hơn. Các chính sách này đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của những người có công theo nguyên tắc: Bảo đảm cho người có công có mức sống ít ra bằng mức sống trung bình ở địa phương.

Tôi cũng đã đến thăm một số cơ sở nuôi dưỡng, phụng dưỡng, điều dưỡng người có công. Đây là những cơ sở được xây dựng khang trang, sạch đẹp với các trang thiết bị khá đầy đủ cho các sinh hoạt của người có công và được xây dựng tại những vị trí thuận lợi.

Nhiều gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã vượt qua khó khăn, vươn lên thành những hộ gia đình làm ăn giỏi, có mức sống khá ở địa phương. Các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh tham gia tích cực, có hiệu quả vào các công việc của dòng tộc, của cộng đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn tồn đọng không ít các hồ sơ công nhận người có công chưa xác minh xong, cuộc sống của một số gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, chúng ta cũng nhận thấy có hiện tượng thương bệnh binh giả; thương bệnh binh có biểu hiện công thần, đòi hỏi quá đáng.

Các đối tượng là người có công sẽ ngày càng ít đi. Xã hội sẽ chuyển sang lo cho các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Tuy nhiên, khi những người có công vẫn còn thì Nhà nước và xã hội vẫn cần dành cho họ sự quan tâm thích đáng.

Mặt khác, tôi còn thấy một vấn đề nữa. Cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 năm đã gây đau thương cho cả hai phía. Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục có những hành vi phân biệt đối xử, tạo ra sự phân cách giữa những người trước kia đứng ở hai trận tuyến nhưng đều là người Việt Nam. Những người tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa bị thương, bị lâm bệnh trong chiến tranh có số lượng khá lớn. Những người tử trận đang được chôn cất ở khắp nơi. Xã hội và Nhà nước cần quan tâm đến những cựu chiến binh, những thương binh, bệnh binh này. Họ đều là con người. Họ đều là những người mang dòng máu Việt. Nơi yên nghỉ của các quân nhân Quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng cần được tôn trọng, bảo vệ.


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 27-07-2017 00:12






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: HoaNT
11/08/2017 19:52:43

Gia đình mình là có nhiều cựu chiến binh ở 2 phía.bố mình là đại tá c quân y còn các em con cô ruột mình là con đại tá ngụy, các em cùng lứa với bọn mình nhưng cuộc đời không được may mắn như mình vì vấn đề lý lịch. Chúng cũng là những bác sỹ, cử nhân tốt nghiệp đại học trước năm 1975 ở sài Gòn nhưng chăng đứa nào có công ăn việc làm, toàn làm tự do, hợp đồng, lương không ổn định. Còn một bà cô ruột mình có chồng là liệt sỹ, nếu sống chắc chú mình cũng phải cấp tướng thì cô và em mình sướng lắm nhưng éo le suốt cả cuộc đời cô mình nuôi em mình bị bệnh thần kinh rồi đến cháu cũng lẩn thẩn và bây giờ lại 2 đứa chắt nheo nhóc sống trong cảnh nghèo đói không biết có bị trầm cảm, thần kinh không. Hôm vừa rồi mình vừa tiễn chú em về cõi vĩnh hằng vì chẳng có tiền chữa bệnh đành về nhà chết. Tất nhiên chính quyền các cấp cùng họ hàng cũng hết lòng giúp đỡ nhưng cũng khó khăn lắm. Bây giờ chắc nhà nước mình chỉ lo cho liệt sỹ thương binh cũng chẳng nổi thì sao có thể lo cho các đối tượng khác được. Giá kể cứ triệt được các vụ tham nhunhx biển thủ tiền bao nhiêu tỷ thế thì có thể đỡ được phần nào nhỉ 



Từ: Guest HuongLH
09/08/2017 15:49:14

Tôi cũng rất nhất trí với đề xuất ở đoạn kết cuối bài viết này của NghiPH. 



Từ: Guest Lan TT
08/08/2017 22:52:36

Ủng hộ ý kiến của tổng Nghị. Cầu mong tất cả các thương binh, liệt sỹ đều được quan tâm như nhau. Họ đều là những người bị đẩy vào cuộc chiến. Gia đình tôi có cựu chiến binh ở cả hai phía,



Từ: HienVC
04/08/2017 11:05:57

Mình đồng cảm với đoạn cuối của bài viết, không nhẽ sau hơn 40 chục năm chúng ta vẫn chưa hoàn thành được đoàn kết dân tộc thành một khối hay sao ?



Từ: Guest Pt Thơ
29/07/2017 20:41:54

Xin cảm ơn Bài viết của Anh. Một nhành hoa Huệ.



Từ: KhanhT
27/07/2017 16:02:06

 


Mình cũng có suy tư như Nghị nêu ở cuối bài: “Cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 năm đã gây đau thương cho cả hai phía. Vì vậy, chúng ta không nên tiếp tục có những hành vi phân biệt đối xử, tạo ra sự phân cách … Những người tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa bị thương, bị lâm bệnh trong chiến tranh có số lượng khá lớn. Những người tử trận đang được chôn cất ở khắp nơi. Xã hội và Nhà nước cần quan tâm đến những cựu chiến binh, những thương binh, bệnh binh này…” Khi còn đi làm, mình đã từng có dự án, đề tài và tham gia chút ít như “Nghiên cứu về khả năng ngoại cảm của ông Nhã, bà Bích Hằng…” và họ đã tìm được hàng ngàn mộ liệt sỹ, cái này Gs NgườiKGU PhưNĐ rất rõ. Khi đi tìm mộ liệt sỹ “phe ta” thì đồng thời nhiều khi cũng tìm được mộ của người lính bên kia chiến tuyến. Mình được biết là khi xác định được danh tính… thì đều tìm đến thân nhân gia đình họ liên hệ xác nhận và giúp làm lễ giao nhận chu đáo theo truyền thống. Không hiểu sao trên truyền thông chưa thấy nêu những việc này. Có lẽ vì một thời ai đó nêu việc tìm mộ này là mê tín dị đoan, về sau một số trường hợp  được kiểm chứng bằng kt ADN.


 



Từ: Guest Kính
27/07/2017 06:14:38




Xin kính cẩn bầy tỏ lòng biết ơn tới các thương binh, liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng.




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s