KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng một. 2018

CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM




Tác giả: LuongDT

Việt Nam  thắng IRAQ, Qatar vào chung kết. Chúc mừng đội tuyển U23 Viêt Nam. cả nước ăn mừng

 

 


Người post: LuongDT

Ngày đăng: 23-01-2018 19:07






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: Guest Pt Thơ
31/01/2018 00:00:55

Xin cảm ơn thông tin của anh Khánh. Sao em lại không thấy thắt lòng mà thấy càng tự hào về các em hơn khi biết thông tin này.



Từ: KhanhT
30/01/2018 23:21:41

 


Gia cảnh khó khăn của các cầu thủ U23 khiến người hâm mộ thắt lòng


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/gia-canh-kho-khan-cua-cac-cau-thu-u23-viet-nam-khie n-nguoi-ham-mo-that-long-426576.html


Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, các cầu thủ được gọi là những người hùng. Tuy nhiên ít ai biết rằng để có thể thi đấu xuất sắc như hiện tại, họ đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn đến thế nào.


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/gia-canh-kho-khan-cua-cac-cau-thu-u23-viet-nam-khie n-nguoi-ham-mo-that-long-426576.html


 



Từ: KhanhT
27/01/2018 22:20:55

 


 Giành ngôi Á quân châu lục, U23 Việt Nam là những người hùng


- Bàn thua ở phút 119 khiến U23 Việt Nam ngậm ngùi nhìn U23 Uzbekistan lên ngôi vô địch U23 châu Á 2018. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn là những người hùng của bóng đá nước nhà.
- Cảm ơn U23 Việt Nam, dù hôm nay không bước lên được bục vinh quang cao nhất nhưng các anh đã là niềm vinh quang của đất Việt, của dũng mãnh và oai hùng. Cảm ơn đã cho chúng tôi biết được, biết rõ hơn mình yêu tổ quốc đến nhường nào...
Lâm Hoàng - http://vietnamnet.vn/
Xem Lại Những Pha Ghi Bàn Của U23 Việt Nam Đã Lấy Đi Hàng Triệu Nước Mắt Của Khán Giả 23/1/2018 New. 8.578.360 lượt xem - 27-Jan-18 10:08 PM







 



Từ: KhanhT
26/01/2018 23:20:43

Chiến công của U23 Việt Nam không phải từ trên trời rơi xuống


Trả lời câu hỏi của PV: - Từ thành công của U23, theo ông bóng đá Việt Nam cần phải làm gì để tiếp tục phát triển trong thời gian tới?


Bầu Đức trả lời: - Tôi khẳng định lại một lần nữa, chỉ có một con đường là đầu tư bài bản vào các lò đào tạo trẻ mới có thể giúp bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục và thế giới. Đây là những cái nôi sinh ra các lứa cầu thủ toàn diện: có tài, có tâm, có tầm và có đạo đức, nhân cách cũng như văn hóa bóng đá chuẩn mực. Tôi tin chắc rằng với hình mẫu điển hình của U23 Việt Nam đều là quân tinh nhuệ từ các lò đào tạo trẻ, Chính phủ đã nhìn thấy được cần phải có một chiến lược quốc gia xuyên suốt để phát triển bóng đá chuyên nghiệp.


Tôi không thể giấu niềm hạnh phúc lẫn tự hào khi thấy Xuân Trường mang băng đội trưởng U23 Việt Nam xuất thân từ lò đào tạo trẻ của HAGL Arsenal JMG đã điềm tĩnh, tự tin và khiêm tốn trả lời báo chí nước ngoài bằng tiếng Anh. Tôi tin rằng tất cả các cầu thủ của lò đào tạo trẻ của Việt Nam hiện nay đều hướng tới hình mẫu này và đều có thể làm tốt như thế.


Cầu thủ Xuân Trường nói tiếng Anh 10' không cần phiên dịch








Từ: LuongDT
24/01/2018 15:50:34

 


Chị Hoa ơi nếu nói tầm nhìn ở tầm thấp thì chỉ khoảng 20-30 cm thôi. Người và cờ vây kín ko nhìn thấy gì.Có điều đáng ngạc nhiên là người dân thành phố rất tôn trọng luật ATGT. Tất cả các phương tiện đi lại đều dừng lại trước đèn đỏ mặc dù dòng người vẫn "ào lên" như nước lũ chạy về Trung tâm TP thành phố.



 


 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
24/01/2018 10:48:42

Cả nhà mình, 4 thế hệ đều "tràn" ra đường mừng VN vào chung kết. Thế hệ thứ nhất là mẹ mình, 97 tuổi, bắc ghế ngồi trước nhà, hễ thấy con cháu vỗ tay phất cờ là bà lép chép vỗ tay theo (bà bị điếc không nghe được tiếng hò reo). Thế hệ thứ hai là mình (cũng đã 70), mỗi khi nghe tung hô "VN! VN vô địch!" là phụ hoạ hưởng ứng. Thứ ba là con gái, con rể, quay phim, chụp hình, xuống cả lòng đường để " yeash" với các fan đi "bão". Thế hệ thứ tư mới đáng nể, hai thằng cháu sinh đôi 10 tuổi cùng láng giềng, phất cờ tung hô, gõ tất cả những gì có âm thanh: nồi xoang, nắp, thùng... Sáng nay dẹp dọn thì mấy cái nắp nồi sứt cả quai. Khi chia sẻ những clip này với người thân, bạn bè, mình nhận được các tin nhắn: "Ở Bến Thành, phố đi bộ gió cấp 9, bão cấp 10, tầm nhìn xa trên 1 cây số chỉ thấy người và cờ đỏ sao vàng". Tối, bão tan, mình thấy các xe đi về ngoài cờ ra, còn có những chiếc "Cúp vàng" cao to cả mét. Đội U 23 đã làm nên kỳ tích, gắn bó mọi niềm vui của người Việt !


 


 


 



Từ: Guest Người Hà Nội
24/01/2018 10:05:14
Con trai mình đi làm về trên đoạn đường chỉ với 6 km, song phải mất tới hơn 5 giờ (6 - 11 giờ). Khi về tới nhà, mẹ bảo đi ăn, nó bảo không thể ăn được vì đau cổ họng.


Từ: ThoaNP
24/01/2018 00:24:03

Đúng tối nay ô Dũng đi công tác Hà Nội về, mang theo bó hoa violet. Cắm vội chúc mừng bóng đá Việt Nam.


(Đi taxi từ SB TSN về nhà hết gần 2 tiếng, tốn gấp đôi tiền cước so với bình thường, nhưng vẫn VUI).




Chắc VN mình sẽ vô địch, vì mấy nước Trung Á mình hay thắng mà.


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s